Cái kết có hậu của cuộc tình giữa tỷ phú Mỹ với cô hầu gái Việt

(PLVN) - Khi bước vào mối tình với ông chủ khách sạn người Mỹ, cô gái Việt không hề biết người tình của mình là một tỷ phú nổi tiếng đào hoa và giàu sang. Ngay cả khi trót mang bầu mà người tình bặt tin, cô chấp nhận nuôi con một mình, không trách cứ. Cũng may, dù cuộc tình gãy gánh dở dang nhưng con chung của hai người vẫn nhận được cái kết có hậu.
Bức ảnh chụp cô Bé và con trai được người bạn gửi đến tay tỷ phú Larry Hillblom.

Mối tình như trong tiểu thuyết

18 tuổi, với sắc vóc hơn người, cô gái Nguyễn Thị Bé (quê ở xã Tân Xuân, thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) xin vào làm nhân viên ở khách sạn Vĩnh Thủy (TP Phan Thiết). Tại đây, vẻ đẹp khỏe khoắn đương tuổi xuân thì của cô gái Việt đã khiến ông chủ khách sạn Larry Hillblom say nắng. Cô Bé cũng mê đắm vẻ hào hoa, sang trọng của doanh nhân người Mỹ. Tuy vậy khi yêu ông Larry, cô Bé chỉ nghĩ ông là một khách du lịch hoặc doanh nhân chứ hoàn toàn không biết người tình của mình là một tỷ phú.

Larry Hillblom là chủ của Công ty Chuyển phát nhanh DHL nổi tiếng toàn cầu. Sở hữu khối tài sản gần 600 triệu USD, Larry đầu tư nhiều cơ sở kinh doanh ở một số nước khu vực Thái Bình Dương. Ông cũng nổi tiếng là một tỷ phú đào hoa. Năm 1993, Larry sang Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực khách sạn và du lịch ở Phan Thiết. Ông mua lại khách sạn Vĩnh Thủy để nâng cấp thành một khách sạn 4 sao (khách sạn Novotel Phan Thiết bây giờ). Larry cũng đầu tư xây dựng một sân golf 18 lỗ đẹp nhất châu Á lúc bấy giờ.

Sau những cuộc luyến ái, cô Bé mang bầu. Ông Larry thì vẫn đi về theo những chuyến bay, những thương vụ làm ăn ở nhiều quốc gia nên cô Bé chưa có cơ hội thú nhận việc mang thai với người tình. Đầu năm 1994, cô gái bỏ việc về quê sinh nở. Cuối năm 1994, cô hạ sinh một bé trai giống Larry như đúc. Cô ghép tên của mình và người tình để đặt tên cho con là Nguyễn Bé Larry. Tuy nhiên, khi đi làm khai sinh cho cháu thì người cha của cô ghi nhầm thành Nguyễn Bé Lory.

Nghe tin cô Bé sinh con, một người bạn của cô đã đến chụp cô và bé Lory ba kiểu ảnh và gửi lên Đà Lạt cho người thân cận chuyển đến Larry để báo tin việc có con rơi ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi những bức ảnh chuyển đi thì cô Bé vẫn không nhận được hồi âm từ phía người tình.

Năm 1995, khi bé Lorry được gần 1 tuổi, cô Bé quyết định lấy chồng với một người đàn ông cùng quê. Vậy là từ đấy, cậu bé Lory sống cùng mẹ và cha dượng. Tuổi thơ của Lory lớn lên trong vất vả, nghèo khổ. Gia đình, những người xung quanh và thậm chí ngay cả mẹ con Lory không ai biết về thân phận đặc biệt của Lory – cậu bé mang dòng máu của tỷ phú Larry Hillblom.

Bức ảnh chụp Nguyễn Bé Lorry và mẹ thời điểm sang Mỹ xin truy nhận cha và kê khai thừa kế.

Ngày đó, báo chí và điện thoại còn khá xa xỉ đối với nông thôn, chưa có internet nên mẹ con Lory và người dân không ai biết cái chết đột ngột của tỷ phú Larry Hillblom gây chấn động thị trường chứng khoán thế giới. Ngày 21/5/1995, trong một chuyến bay bằng thủy phi cơ từ đảo Pagan đến Saipan, tỷ phú Larry đã gặp nạn và mất tích. Sau cái chết của tỷ phú đào hoa bạc mệnh này, có hơn 10 cháu bé được cho là con rơi của Larry ở nhiều quốc gia kiện đòi quyền thừa kế.

Tại Việt Nam, như có linh cảm, một thời gian sau cái chết bất ngờ của ông Larry, cô Bé tình cờ gặp một người bạn từng làm ở khách sạn Vĩnh Thủy, thông báo con mình chính là con của ông chủ khách sạn. Người này lập tức liên lạc với luật sư John Veague, đặc trách vấn đề chia tài sản của tỷ phú Larry. Và từ đây bắt đầu hành trình nhận cha để đòi chia quyền thừa kế của Nguyễn Bé Lory.

Cái kết có hậu

Năm 1998, việc phân tích ADN để xác định ai là con thật của tỷ phú Larry là một trong những cuộc chiến pháp lý lớn nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ. Muốn xác định điều này cần phải có ADN của Larry hoặc cha mẹ ông. Tỷ phú Larry Hillblom mất tích, không tìm thấy thi thể, chỉ còn người thân duy nhất là mẹ ông lại bất hợp tác.

Nơi Larry đã lớn lên và sinh sống, các dấu vết của tỷ phú này cũng không còn. Sau khi xảy ra sự việc hàng chục đứa trẻ xin truy nhận cha và kê khai thừa kế, các vật dụng cá nhân như quần áo, thậm chí dao cạo râu của ông cũng biến mất một cách kỳ lạ, người ta không thể tìm được dù chỉ là một sợi tóc của Larry Hillblom. Ngay tại các bệnh viện ở bang California, Saipan (Hoa Kỳ) nơi Larry Hillblom từng đến chăm sóc sức khỏe cũng không lưu mẫu tế bào của tỷ phú xấu số.

Trong cuộc chiến pháp lý đòi quyền thừa kế của “tập đoàn” con rơi của tỷ phú Larry Hillblom, có tới gần 100 luật sư tham gia để đấu tranh, bảo vệ tài sản cho gia đình ông Larry.

Đến cuối năm 1998, sau rất nhiều phiên thương thảo, mẹ ông Larry mới cho lấy mẫu xét nghiệm ADN. Theo kết quả giám định, chỉ có bốn đứa trẻ mới chính thức máng dòng máu của ông Larry, trong đó có Nguyễn Bé Lory, một người ở đảo Guam và hai người con ở Philippines.

Với kết quả này, Nguyễn Bé Lory được chia kỷ phần thừa kế ước tính gần 100 triệu đô la. Tuy nhiên, thời điểm đó do Lory còn ở tuổi vị thành niên nên tài sản này được giao cho những người giám hộ quản lý với sự giám sát của luật sư của gia đình.

Do Lory còn đi học, những người quản lý số tài sản đã thống nhất với gia đình Lory đầu tư vào nhiều lĩnh vực để gia tăng giá trị. Năm 2015, Lory 21 tuổi và hoàn thành chương trình học, anh đã chính thức là chủ nhân của số tiền khổng lồ này.

Được biết, hiện tại mẹ con Nguyễn Bé Lory sống tại một thị trấn ở bờ biển phía đông nước Mỹ. Chàng trai mang dòng máu Việt – Mỹ nay đã trở thành một ông chủ trẻ thành đạt ở xứ cờ hoa.

Đọc thêm