Cảm động tình yêu 15 năm bền chặt của huấn luyện viên và vợ khuyết tật

(PLVN) - Vượt qua rào cản chênh lệch ngoại hình và từng bị gia đình 2 bên phản đối, cặp đôi sau cùng đã chứng minh tình yêu của mình sau 1 đám cưới 15 năm vẫn bền chặt.

Vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Anh, 41 tuổi, huấn luyện viên bơi lội cho người khuyết tật tại TP.HCM đang sinh sống trong căn nhà nhỏ ở ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Hơn 15 năm qua, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng anh luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Anh luôn dành tình yêu, sự trân trọng và nguyện suốt đời ở bên chăm sóc vợ. Còn chị Nguyễn Thị Minh Lý, 39 tuổi thì thấy hạnh phúc, biết ơn và may mắn khi được làm vợ anh.

Chuyện tình cảm động của huấn luyện viên và hoa khôi ngồi xe lăn thu hút sự chú ý của dân tình.
Chuyện tình cảm động của huấn luyện viên và hoa khôi ngồi xe lăn thu hút sự chú ý của dân tình. 

Mới đây, khi tham gia chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, nhớ lại những kỷ niệm mà mình đã trải qua, nước mắt vợ chồng họ rưng rưng vì hạnh phúc.

Được biết, chị Nguyễn Thị Minh Lý - người phụ nữ quê gốc Tiền Giang sinh ra cũng lành lặn như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng đến năm lên 3 tuổi, sau một cơn sốt kéo dài đã gây ra biến chứng, khiến chị Lý bị liệt luôn đôi chân và phải ngồi xe lăn suốt đời.

Không mặc cảm với khiếm khuyết cơ thể, lớn lên, cô gái trẻ khi ấy đã quyết tâm trở thành một vận động viên bơi lội và đạt được nhiều huy chương danh giá tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Bên cạnh sự tài năng, chị Lý còn sở hữu ngoại hình ưa nhìn, nổi bật cùng tích cách dễ mến nên được mệnh danh là "hoa khôi" của bộ môn thể thao này.

Năm 2005, anh Hoàng Anh - vốn là huấn luyện viên lần đầu gặp gỡ vợ mình trong một lần đưa đội bơi từ Cần Thơ lên Sài Gòn thi đấu. Vừa nhìn thấy cô gái xinh xắn ngồi xe lăn, chàng trai 30 tuổi đã âm thầm tương tư và để ý. Duyên số đưa đẩy, họ tình cờ biết được số điện thoại của nhau và bắt đầu nói chuyện.

Chỉ sau 1 tuần làm quen, người đàn ông nhanh chóng thổ lộ tình cảm của mình cho nữ vận động viên biết. Tuy nhiên, vì mặc cảm bản thân liệt 2 chân, ban đầu chị Minh Lý đã từ chối.

Không vội bỏ cuộc, anh Hoàng Anh đã phóng xe máy từ Cần Thơ lên TP. Hồ Chí Minh trong đêm, đến tận nhà đối phương lúc 3 giờ sáng để tỏ tình lần nữa: “Anh sẵn lòng về thưa với mẹ xin cưới em làm vợ”. Quá cảm động trước sự chân thành của một anh chàng xa lạ, chị Minh Lý đã chấp nhận làm bạn gái của anh.

Chị Lý rơi nước mắt khi nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ. (Ảnh: chương trình Mảnh ghép hoàn hảo)
Chị Lý rơi nước mắt khi nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ. (Ảnh: chương trình Mảnh ghép hoàn hảo) 

Tình yêu của cặp đôi trong làng bơi lội này ban đầu không được cả hai bên gia đình đồng ý. Bố mẹ chị Minh Lý thì sợ con gái chỉ đang bị người ta đùa giỡn chứ không có tình cảm thật. Còn phụ huynh của Hoàng Anh lại không thích cô con dâu khuyết tật vì sợ sau này anh sẽ vất vả.

Thế nhưng vượt lên mọi rào cản, hai người họ đã thuyết phục người thân thành công và chính thức tổ chức hôn lễ chỉ sau 2 tuần quen biết.

Gặp gỡ và cưới chóng vánh là thế nhưng cho đến nay, đã 15 năm trôi qua nhưng vợ chồng Hoàng Anh - Minh Lý vẫn hạnh phúc, yêu thương nhau. Họ có với nhau 2 người con, 1 trai 1 gái kháu khỉnh, ngoan ngoãn khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

Gia đình nhỏ 4 người. (Ảnh: Tuổi trẻ và xã hội)
 Gia đình nhỏ 4 người. (Ảnh: Tuổi trẻ và xã hội)

Đặc biệt, biết vợ mình bị liệt, chưa bao giờ anh để chị phải tự vất vả đi lại một lần nào. Di chuyển đến bất cứ đâu hay phải lên xuống, người đàn ông luôn chủ động ở bên cạnh hỗ trợ, bế bà xã rất thuần thục và nói câu quen thuộc: "Minh Lý, em ở đây chờ anh". 

Không những vậy, mọi việc trong nhà cũng do một tay anh Hoàng Anh lo liệu, vun vé thay chị cực chu toàn mà chưa một lần than vãn hay xảy ra to tiếng, cãi vã.

Nhờ chồng giúp đỡ, chị Lý không còn lo lắng mỗi khi đi lại nữa.
 Nhờ chồng giúp đỡ, chị Lý không còn lo lắng mỗi khi đi lại nữa.

Trải qua mười mấy năm hôn nhân, đôi khi nữ vận động viên Minh Lý vẫn mặc cảm về ngoại hình khuyết tật của bản thân. Thương chồng đã hy sinh quá nhiều, chị thậm chí còn sẵn sàng chấp nhận việc nếu anh yêu và cưới một người phụ nữ khác lành lặn tốt hơn mình.

Câu chuyện tình yêu và hôn nhân của của anh Hoàng Anh và chị Minh Lý giống như cổ tích ở đời thường vậy. Hy vọng rằng đây sẽ là một nguồn động lực to lớn để những ai còn cô đơn, lẻ bóng và có cả khiếm khuyết sẽ luôn tự tin rằng mình sớm muộn cũng tìm được người phù hợp và hạnh phúc.

Đọc thêm