Cảm kích tấm lòng cán bộ trực chốt với người dân từ miền Nam về quê

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  “Chúng tôi đi cả đêm lẫn ngày, mệt quá thì nghỉ 1 tiếng rồi lại tiếp tục đi. Cảm thấy yên tâm, được an ủi rất nhiều khi qua các chốt được tặng bánh mì và nước uống", anh Mua Mí Hùng (Hà Giang) bày tỏ khi dừng chân tại Chốt kiểm tra Cầu Giẽ, Hà Nội.
Gia đình anh Lùng, trú tại Yên Minh, Hà Giang trên hành trình từ Bình Dương về Hà Giang.
Gia đình anh Lùng, trú tại Yên Minh, Hà Giang trên hành trình từ Bình Dương về Hà Giang.

Từ 0h ngày 5/10 đến chiều tối 6/10, có hàng nghìn lượt phương tiện và người dân từ các tỉnh, thành phía Nam đi xe máy về quê, qua “cửa ngõ” Thủ đô.

Đôi mắt thâm cuồng và mệt mỏi sau 3 ngày di chuyển trên đường, chị Thầu Thị Sáng (30 tuổi, người dân tộc Mông, quê tại Phù Yên, Sơn La) cho biết, vợ chồng chị và 2 con nhỏ, 1 cháu 8 tuổi và cháu thứ 2 mới 7 tháng tuổi, đi xe máy từ Bình Dương về Sơn La.

Hàng nghìn người dân từ các tỉnh phía Nam đã di chuyển bằng xe máy về quê tại các tỉnh phía Bắc.

Hàng nghìn người dân từ các tỉnh phía Nam đã di chuyển bằng xe máy về quê tại các tỉnh phía Bắc.

Chị Sáng làm công nhân trong công ty chế biến gỗ ở Bình Dương được hơn 1 năm thì dịch bệnh bùng phát nên phải nghỉ. Thời gian Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội, dù gia đình được hỗ trợ thực phẩm, nhưng phần vì sợ dịch, phần vì những người cùng quê tìm cách về nên gia đình chị Sáng cũng theo họ về.

Cả gia đình gói ghém hết tài sản cùng 2 triệu tiền mặt, xuất phát vào 7h tối ngày 2/10 từ Bình Dương, đến tối 5/10 thì về đến Chốt kiểm tra Cầu Giẽ, Hà Nội.

“Vợ chồng về quê làm ngô làm lúa thôi. Gia đình tôi sẽ ở lại quê, không trở vào Bình Dương nữa”, chị Sáng chia sẻ thêm.

Người dân về quê đi qua Chốt kiểm soát Cầu Giẽ (Hà Nội) phải khai báo y tế, và kiểm tra thân nhiệt, sau đó sẽ được các chiến sĩ CSGT Hà Nội hỗ trợ di chuyển về Cầu Trung Hà. Người dân còn được lực lượng chức năng hỗ trợ tặng đồ ăn.Người dân về quê đi qua Chốt kiểm soát Cầu Giẽ (Hà Nội) phải khai báo y tế, và kiểm tra thân nhiệt, sau đó sẽ được các chiến sĩ CSGT Hà Nội hỗ trợ di chuyển về Cầu Trung Hà. Người dân còn được lực lượng chức năng hỗ trợ tặng đồ ăn.

Ngồi nghỉ sau quãng đường dài chạy xe, vợ chồng anh Lầu A Chính (36 tuổi, quê ở Sơn La) tranh thủ cho con nhỏ uống sữa. Anh Chính cũng là công nhân làm trong công ty gỗ tại tỉnh Bình Dương, mới vào làm được 3 tháng thì bùng phát dịch bệnh.

"Công ty đóng cửa hết, không có việc làm. Gia đình tôi được nhà nước hỗ trợ gạo, mì tôm với 800 nghìn đồng 1 người, tạm đủ chi tiêu những ngày giãn cách xã hội. Nhưng vì không biết bao giờ mới xin được việc, nên "cực chẳng đã" chúng tôi phải về quê", anh Chính giãi bày. "Vợ chồng tôi dồn tất cả được 2 triệu đồng mang theo, đi từ 8h sáng 2/10. Trên đường uống sữa ăn mì, qua các chốt được hỗ trợ thêm lương thực, đồ uống và sữa cho con. Đi mỏi thì nghỉ một chút, tối tầm 9h là nghỉ 1 giấc tạm bên vệ đường đến 1h lại tiếp tục đi”.

Gia đình anh Lầu A Chính, quê ở Sơn La trên đường từ Bình Dương về quê.Gia đình anh Lầu A Chính, quê ở Sơn La trên đường từ Bình Dương về quê.

Cũng như gia đình anh Chính, gia đình anh Lùng (trú tại Yên Minh, Hà Giang) đã rong ruổi trên xe máy 3 ngày nay.

Anh Lùng tâm sự: “Tôi và vợ vào làm công nhân ở xã Hưng Hòa, Bàu Bằng, Bình Dương. Bình Dương thực hiện giãn cách mấy tháng nay, tiền chỉ đủ ăn qua ngày, không còn tiền đóng trọ nên tôi và vợ quyết định đưa con trai về Hà Giang. May mắn là đi qua các trạm, chốt kiểm soát nào chúng tôi đều được tặng nước uống và bánh mì. Cảm động vì tấm lòng của cán bộ trực chốt và những người hảo tâm với những người xa quê như chúng tôi lắm lắm".

Gia đình chị Sáng đang nghỉ chân trước khi tiếp tục cuộc hành trình trở về quê.Gia đình chị Sáng đang nghỉ chân trước khi tiếp tục cuộc hành trình trở về quê.

Cũng nghỉ chân tại Chốt kiểm soát Cầu Giẽ, anh Mua Mí Hùng cũng theo đoàn người đi từ Bình Dương về quê Hà Giang. Anh Hùng về cùng 1 người bạn, cả hai chỉ có hành trang là chiếc balo nhỏ, mang những đồ dùng thật cần thiết cùng chiếc xe máy cũ kỹ, xuất phát từ Bình Dương vào sáng 3/10.

“Chúng tôi đi cả đêm lẫn ngày, mệt quá thì nghỉ 1 tiếng rồi lại tiếp tục đi. Cảm thấy yên tâm, được an ủi rất nhiều khi qua các chốt được tặng bánh mì và nước uống. Đến giờ tôi cũng không nhớ được mình đã đi được bao nhiêu cây số và nghỉ ở bao nhiêu điểm nữa, trong đầu chỉ nghĩ rằng cố thêm chút nữa thì sẽ về đến nhà”, anh Hùng bày tỏ. "Về quê dù sao cũng còn nương, còn rẫy, không phải thuê phòng trọ, rau cháo sống cũng qua ngày".

Những giấc ngủ vội của những người lao động trở về quê vì dịch COVID-19.

Những giấc ngủ vội của những người lao động trở về quê vì dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt kinh tế, đời sống của người dân. Chính quyền các địa phương đang nỗ lực để người lao động xa quê trở về không thấy “bị bỏ lại phía sau”.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Đọc thêm