Cảnh bé gái ôm em ngủ gục dưới hiên gây xót xa, cư dân mạng bày tỏ hoài nghi

(PLVN) - Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh một bé gái ôm em nhỏ ngủ gục dưới hiên nhà khiến nhiều người xót xa. Tuy nhiên, có ý kiến hoài nghi về tính chân thực của bức ảnh...
Cảnh bé gái ôm em ngủ gục dưới hiên gây xót xa, cư dân mạng bày tỏ hoài nghi

Chủ nhân của bức ảnh cảm động trên là Phạm Văn Huynh (24 tuổi, An Giang) chia sẻ: 'Hôm đó tầm 9 giờ tối, mình đang đi công việc về nhưng mưa bất chợt đổ lớn nên mình ghé vào bên một mái hiên để trú và mặc áo mưa. Lúc đó mình vô tình bắt gặp cảnh xót xa ở phía đối diện. Một bé gái tầm 5 tuổi đang bế một bé gái tầm 1 tuổi mấy, cả hai ngủ gục dưới hiên một ngôi nhà gần bệnh viện Đa khoa An Giang nhìn thương lắm'.

Huynh cho biết, xung quanh hai bé chẳng thấy người lớn nào, có thể hai bé là trẻ mồ côi, đang trú mưa rồi vô tình ngủ quên. 'Chắc trước đó hai bé đã mắc mưa nên quần áo và đầu tóc ướt đẫm nhưng lại không có gì để làm ấm cơ thể, trông tội lắm', Huynh thông tin thêm.

Huynh đã quyết định chụp lại cảnh trên và đăng tải lên mạng xã hội.

Tấm ảnh nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Tấm ảnh nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Huynh tâm sự: 'Lúc đó mình thương hai bé quá nhưng ra ngoài gấp nên không mang gì trong người. Mình chỉ có thể chụp ảnh lại để chia sẻ cho mọi người thấy cũng như nhắc nhở bản thân sau này phải chăm sóc con cái thật tốt. Vì cũng ít đi ngang đây nên không biết hai bé có thường ở khu vực đó không, nhưng mình sẽ thử quay lại tìm để giúp hai bé phần nào'.

Những trang mạng xã hội sau đó cũng chia sẻ bức ảnh của Huynh, rất nhiều người bày tỏ sự thương xót với 2 bé: “Nhìn hai em tội quá”; “Thương con. Mong con mọi điều bình an”, tài khoản Bích Tường viết.

“Nhìn mà chỉ muốn lại ôm lấy 2 con. Thương quá”; “Xót xa quá, xấp xỉ tuổi con mình, chỉ mong có đủ sức khoẻ, chăm lo cho con được đầy đủ”; “Thương các con. Tầm tuổi này, đáng nhẽ các con sẽ được yêu thương chăm sóc và lo lắng như bao đứa trẻ khác....vậy mà !!!”…

Không ít người muốn xin địa chỉ để giúp đỡ hai bé. Oải Hương bình luận “Nhìn các con mà nhói lòng. Ai biết hoàn cảnh cụ thể của các con không?”; Có cách nào giúp đc các con không chứ nhìn xót quá”…

Tuy nhiên, cũng có ý kiến còn hoài nghi về tính chân thực của bức ảnh. “Nhìn cảnh hai bé ai mà không cảm thương và xót xa! Nhưng bức ảnh này không thể 9 giờ đêm được”, tài khoản Huu Thanh Dang chia sẻ.

Đọc thêm