Cảnh trẻ em "bán tuổi thơ" mưu sinh trong giá rét Sapa

Loa phát thanh thị trấn ra rả đề nghị du khách không được mua hàng hay cho tiền để các em về nhà với cha mẹ... Thế nhưng, ngày nào cũng thế, từ tinh sương, các em đã ra đường mưu sinh.

Hình ảnh những đứa trẻ lên 5, lên 6, nhỏ thó trong bộ quần áo dân tộc H'Mông bán đồ lưu niệm, ăn xin từ lâu đã quen thuộc với người dân và du khách thị trấn Sapa, Lào Cai. Khách du lịch cảm thấy phiền toái khi liên tục bị "đeo bám", chèo kéo.

Loa phát thanh thị trấn ra rả đề nghị du khách không được mua hàng hay cho tiền để các em về nhà với cha mẹ... Thế nhưng, ngày nào cũng thế, từ tinh sương, các em đã ra đường mưu sinh.

Một vài hình ảnh về tuổi thơ vất vả của các em:

IMG_3899.JPG
Trời vừa tinh sương, làn mưa phùn đang vây đặc Sapa trong giá lạnh, những đứa trẻ ở độ tuổi đáng ra phải ngồi trên ghế nhà trường đã bắt đầu ngày làm việc với nắm đồ lưu niệm trên tay.
IMG_3917.JPG
Một số em đi cùng người lớn, có thể là chị hoặc mẹ
IMG_3903.JPG
Vừa địu em, vừa đội ô đi bán hàng
IMG_3908.JPG
Chèo kéo khách ở ngoài đường...
IMG_3919.JPG
và quán nước vỉa hè.
STA_6358.JPG
Các em "làm việc" liên tục, bất kể đêm, ngày
STA_6365.JPG
Đa số khách hàng mua đồ của những đứa trẻ ở đây vì thương tình nhiều hơn là vì nhu cầu cá nhân.
IMG_6369.JPG
Hình ảnh chụp vào 22h, khi cơn mưa phùn phủ trắng Sapa. Cả thị trấn chìm trong giá rét, nhưng vài đứa trẻ vẫn ngồi bệt bên lề đường ăn xin.

Hoàng Phan

Đọc thêm