Cậu bé “bay theo cánh diều” và nỗi đau người ở lại

(PLO) - “Không có mặt ở hiện trường nhưng cứ nhắm mắt lại tôi lại thấy hình ảnh em bé như một thiên thần đang khóc vì hoảng sợ với sợi dây diều vướng ở chân. Trong trí óc non nớt của em khi ấy, chẳng biết em có nghĩ em rơi xuống, sẽ có mẹ em và bao người đang cố sức chạy dưới đất sẽ đỡ em không. Cứ nghĩ tới hình ảnh em rơi xuống trước sự bất lực và đau xót của bao người, trong đó có mẹ em, là tôi rơi nước mắt”.
Chiếc diều khi nguyên vẹn và phần đuôi bé Đạt mắc vào (khoanh tròn) . Ảnh VNE cắt từ clip
Chiếc diều khi nguyên vẹn và phần đuôi bé Đạt mắc vào (khoanh tròn) . Ảnh VNE cắt từ clip
Chị Hồng Phương, ngụ tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh chia sẻ trên facebook. Tâm trạng của chị cũng là tâm trạng chung của những ông bố, bà mẹ và cộng đồng xã hội khi theo dõi sự việc bé Văn Minh Đạt (5 tuổi), tử vong vì bị con diều khổng lồ kéo lên độ cao 20 m và rơi xuống đất, ngay trước đôi tay của người mẹ đang đưa ra đỡ.
"Mẹ thằng bé chạy theo con diều đang chao đảo, đưa hai tay ra trước để hứng con. Chị ấy té lên té xuống mấy lần. Thằng bé rơi ngay trước đôi tay của người mẹ đang đưa ra. Chị ấy khóc thảm thiết, đau lòng lắm”. 
“Tôi đã bật khóc khi đọc những thông tin này trên báo”, chị Cẩm Nhung ở Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ.
Những lời chia buồn, tiễn đưa cháu bé tràn ngập mạng xã hội. Ai không đau lòng cho được khi nhìn di ảnh cậu bé kháu khỉnh, hồn nhiên ở cái tuổi còn líu lo giờ không còn được quẩn quanh theo chân mẹ mưu sinh.
Cho đến giờ phút này, khi hậu sự cho cháu bé đã được lo chu tất, cơ quan công an đã triệu tập lấy lời khai những người liên quan nhưng chưa tạm giữ ai do xác định đây là sự cố ngoài ý muốn. Vụ việc vẫn đang được điều tra và những người trong Câu lạc bộ Diều Sài Gòn sẽ phải đối diện với cơ quan pháp luật để làm rõ sự việc.
Hơn thế, họ cũng phải đối diện với công luận và chính mình khi một thú chơi trở thành nỗi đau cho gia đình người khác, cho dù đó là “tai nạn đáng tiếc, nằm ngoài trí tưởng tượng” như ông chủ nhiệm CLB Diều Sài Gòn, chủ nhân của con diều khổng lồ chia sẻ.
Con diều đã cuốn bé trai lên trên cao khoảng 20 mét. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Con diều đã cuốn bé trai lên trên cao khoảng 20 mét. Ảnh: Bạn đọc cung cấp 
Được biết, con diều cuốn bé Đạt tử vong được nhiều thành viên câu lạc bộ Diều Sài Gòn làm cả tháng ròng, từ 4 năm trước. Chiếc “Diều Cờ” có chiều dài 18 mét, ngang 12 mét được làm hoàn toàn bằng vải với chi phí vài triệu đồng. Phía sau con diều, hai đuôi hình trụ dài 10 mét được nối bằng dây thừng để giữ cân bằng.
Trọng lượng của con Diều Cờ chừng hơn 20 kg và được thả bằng những sợi dây thừng nylon cỡ nửa ngón tay. Đây là con diều từng được mang đi tham dự nhiều lễ hội diều quốc tế và đạt giải hai ở Hội An cách đây 3 năm.
Điều này cho thấy nếu như việc thả diều tuân theo những quy định về an toàn thì sự cố đáng tiếc đã không xảy ra. Thực tế, như ông Đỗ Văn Lựu, chủ nhiệm CLB Diều Sài Gòn chia sẻ với báo giới, thì ông đã kiểm tra an toàn mới phát hiệu lệnh để 20 người trong đội cùng giương diều lên trời. Lần bay chính thức đã thành công và an toàn bởi nhóm không cho người lạ lại gần.
Tai nạn xảy ra khi chiếc diều ở trên trời, quầy nước được dọn ra ở dưới đất và đã không ai để ý và nhắc nhở. “Cánh đồng diều” tự phát này như lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn cho biết thì đã hình thành từ nhiều năm chứ chẳng phải mới có, thế nhưng không có một cảnh báo, nhắc nhở nào về những nguy hiểm do thả diều mang lại. 
Có lẽ, cả người chơi diều lẫn người xem diều đều nghĩ rằng nó là một trò chơi dân gian và không có khả năng gây hại.
Ánh mắt cháu bé sẽ còn ám ảnh những người ở lại...
Ánh mắt cháu bé sẽ còn ám ảnh những người ở lại...
Thực tế, con diều chẳng xa lạ gì với người Việt Nam. Hình ảnh con diều sáo bé nhỏ, vi vu trên vòm trời xanh biếc vốn đẹp như thơ, là nỗi nhớ về tuổi thơ ấu của bao người sau lũy tre làng. Nhưng khi nó được biến thành thú chơi, những cuộc thi, những ganh đua đã biến con diều “nhà quê” bé nhỏ thành những “gã khổng lồ” không được kiểm soát.
Con diều gây nạn như chia sẻ của chính chủ nhân của nó thì có thể kéo theo 2 người lớn chứ chẳng phải một đứa trẻ. Họ biết rằng nó to, nên những lần tập luyện trước họ đều chọn đất trống và những vị trí rộng lớn, sức gió mạnh, không có nhà cao tầng, lưới điện…Họ đã biết như thế, nghĩa là ý thức được sự nguy hiểm của một con diều khổng lồ...
Đến giờ phút này, khi một cậu bé đã chết vì thú chơi của người lớn, là lúc những người có trách nhiệm nhìn lại để có những quyết định đúng đắn về việc cấm những con diều khổng lồ được “trình diễn” hay “bay thử” ở những nơi không được xác nhận “tuyệt đối an toàn”, không gây hại cho cộng đồng…
Hy vọng, cái chết của em, cậu bé vô tình theo chân mẹ mưu sinh, bán hàng phục vụ cho những người chơi diều, xem diều trên cánh đồng diều tự phát, nơi thành phố thiếu biết bao một sân chơi đúng nghĩa cho cộng đồng sẽ là lời cảnh tỉnh cho những người đang sống…
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com