Nghi án thiếu nữ 22 tuổi tật nguyền bị hàng xóm dở trò đồi bại trong đêm

(PLVN) - Nghe cô con gái 22 tuổi tật nguyền kể lại chuyện bị chú hàng xóm sàm sỡ trong nỗi hoảng loạn, người mẹ là một phụ nữ góa chồng đã không cầm được nước mắt căm hận, không ngờ người hàng xóm lại nỡ làm điều táng tận lương tâm như thế với cô con gái bất hạnh của mình...
Nghi án thiếu nữ 22 tuổi tật nguyền bị hàng xóm dở trò đồi bại trong đêm

Mẹ chết lặng khi nghe con gái kể chuyện bị xâm hại

Trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng nằm cuối hẻm nhỏ, bà Nguyễn Thị Nh. (SN 1968), trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang túc trực bên cô con gái tật nguyền Nguyễn Thị Q. (SN 1997). Từ ngày nghe con nói bị hàng xóm xâm hại, người mẹ ấy dường như bỏ hết công việc đồng áng để ở nhà với con. Bởi, bà sợ nếu ở một mình đứa con của mình sẽ sợ hãi trước sự việc kinh khủng đã xảy ra.

Theo trình bày của người phụ nữ này, vợ chồng bà sinh được 4 người con, trong đó em Nguyễn Thị Q. bị tàn tật, tứ chi teo tóp phải nằm một chỗ. Lúc mới sinh Q. bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng đến lúc 4 tuổi thì cô bé bị bại liệt sau lần lên cơn sốt cao. Chồng mất từ lâu nên một mình bà Nh. tần tảo công việc đồng áng và gồng mình nuôi 4 người con. Cũng vì cuộc sống vất vả, nghèo đói nên mấy mẹ con phải tá túc trong căn nhà chật chội, ẩm thấp nằm cuối làng.

Đơn trình báo sự việc đến cơ quan chức năng của bà Nh.
 Đơn trình báo sự việc đến cơ quan chức năng của bà Nh.

Chiều 9/11, do có việc nên bà Nh. phải rời nhà để giải quyết. Trở về nhà lúc chập tối thì bà có nghe con gái kể lại với nội dung: “Lúc chiều có chú G. (tức Phan Huy G. SN1977, trú cùng xã) đến chơi. Trong lúc nói chuyện, chú G. có kéo quần và áo con xuống rồi dùng điện thoại chụp ảnh lại. Sau đó, chú có cho con 100 ngàn đồng rồi đi về”. Vốn ít hiểu biết, bà Nh. không để ý đến câu chuyện của con gái nên chỉ ậm ừ cho xong việc.

Tối hôm đó, G. lại sang nhà thì gặp bà Nh. Tại đây, G. có ngồi nói chuyện với bà Nh. về việc sẽ xin cho Q. một chiếc xe lăn. Nghe hàng xóm nói vậy, bà Nh. rất xúc động và cảm ơn thành ý của G. Sau đó, người đàn ông tên G. đề nghị được chụp ảnh Q. ở một góc nào đó để kêu gọi sự tài trợ. “Sau khi chụp ảnh xong, G. quay sang hỏi tôi, tối cháu Q. ngủ với ai? Nghĩ hàng xóm hỏi han, quan tâm nên tôi trả lời: Cháu ngủ một mình ở trong phòng”, bà Nh. kể lại.

Do bị chứng đau đầu kinh niên nên khoảng 22h40 cùng ngày, bà Nh. uống thuốc an thần rồi ngủ say. Đến khoảng 0h40 sáng 10/11, bất chợt thức giấc thì bà nghe tiếng chó sủa trước nhà. Theo quán tính, người phụ nữ này liền chạy ra cổng xem xét sự tình. Lúc này, bà Nh. thấy một người đàn ông leo lên xe máy phóng vù đi. Quay vào nhà, bà thấy đứa con gái tật nguyền đang lết từ phòng ngủ ra sân khóc mếu máo: “Chú G. vào sàm sỡ con”.

Không nghĩ chuyện tồi tệ đã xảy ra với con gái mình nên bà Nh. chỉ động viên Q. vào phòng rồi tiếp tục đi ngủ. Tầm 11h trưa ngày hôm đó, sau khi đi làm đồng về, bà Nh. nấu cơm cho con gái ăn.
Tuy nhiên, lúc dọn mâm cơm ra thì Q. ngồi thẫn thờ, không ăn mà kể chuyện: “Tối qua chú G. “mần” con đau và mệt nữa”. Liên tục nghe con gái nhắc đến chuyện đó khiến người mẹ ấy bất chợt nghi ngờ. Mường tượng ra câu chuyện đau lòng vừa xảy ra với cô con gái tật nguyền, dù hết sức lo lắng, song phận mẹ góa con côi nên bà không biết phải xử lý như thế nào.

Bà chia sẻ, ban đầu định giấu chuyện này vì nếu làm um lên thì người chịu thiệt thòi hơn cả là con gái của mình. Hơn nữa, giữa gia đình bà và G. còn có mối quan hệ hàng xóm. Nhưng sau đó, thấy con gái cứ bần thần, lo âu và đôi lúc giật mình hoảng sợ, bà đã gọi vợ chồng G. đến để nói chuyện, làm rõ sự việc.

“Tại đây, G. bảo chúng tôi vu khống và thề không có chuyện làm nhục cháu Q. G. còn tuyên bố: “Nếu có súng tao bắn cả nhà”. Có mặt trong buổi gặp ấy là vợ của G. Chị này cũng tuyên bố sẽ làm rõ trắng đen để đòi lại công bằng cho chồng. Ngay sau đó, vợ của G. đã gọi xe taxi đến chở cháu Q., bà Nh. và một người khác cùng vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy, trong âm đạo của cháu có dịch trắng và xây xước”, bà Nh. kể lại sự việc xảy ra với con gái của mình.

Đang tiếp tục điều tra vụ việc

Nhận kết quả trên tay, bà Nh. như chết lặng nên quyết định đưa con gái lên Công an xã Diễn Lộc để trình báo sự việc ngay trong tối hôm đó. Xác nhận sự việc trên, ông Phan Huy Thanh, Trưởng công an xã Diễn Lộc cho biết: Tối 11/11, bà Nh. đưa cháu Q. lên xã để tố cáo hành vi hiếp dâm của anh G. Chúng tôi đã lập biên bản sự việc, lấy lời khai và lập hồ sơ vụ việc rồi trình lên công an huyện Diễn Châu để xử lý. Thông tin từ chính quyền địa phương, hiện Phan Huy G. hiện đang là nhân viên thủ thư của một trường tiểu học trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Ngày 12/11, tiếp nhận đơn thư tố cáo của bà Nh., Công an huyện Diễn Châu đã đưa cháu Q. đi giám định pháp y, đồng thời cử cán bộ phối hợp với VKSND cùng cấp và Công an xã Diễn Lộc tiến hành khám nghiệm hiện trường. Cùng thời gian trên, Phan Huy G. đã đến Công an huyện Diễn Châu đầu thú.

Kết quả xét nghiệm của cháu Q, tại bệnh viện thể hiện cô gái đã bị xâm hại vùng kín.
 Kết quả xét nghiệm của cháu Q, tại bệnh viện thể hiện cô gái đã bị xâm hại vùng kín.
Trong đơn gửi đến cơ quan chức năng, bà Nh. đề nghị công an điều tra làm rõ sự việc, xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với G. Đồng thời, bà Nh. yêu cầu Phan Huy G. phải bồi thường thiệt hại về nhân phẩm và tinh thần cho con gái của mình.
Ngày 16/11, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu cho hay đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ hiếp dâm người tàn tật vừa xảy ra trên địa bàn.

Ngồi cạnh đứa con gái tàn tật, bà Nh. đau buồn: Là người mẹ, tôi chỉ mong con gái mình có cuộc sống bình yên. Nhưng, con gái tôi đã thiệt thòi khi bị tật nguyền nhưng vẫn bị người ta dở trò đồi bại. Điều đó khiến gia đình không thể chấp nhận được. Những ngày qua, bố và vợ G. có liên hệ với người nhà tôi để xin hòa giải, bồi thường để gia đình tôi rút đơn tố cáo. Nhưng chúng tôi đã từ chối tất cả những đề nghị đó. Giờ đây, mong muốn của chúng tôi là đề nghị pháp luật trừng trị nghiêm kẻ đã làm nhục con gái tôi để lấy lại công bằng cho cháu.

Đọc thêm