Tiết lộ nguồn cơn khiến Quân “xa lộ” mất mạng

(PLVN) - Đứng ra giải quyết mâu thuẫn xuất phát từ việc mua bán căn nhà khoảng 35 tỷ đồng ở quận 1, đại ca giang hồ Quân “xa lộ” (còn gọi là Quân “khùng”) – một trùm giang hồ quận Thủ Đức và khu vực giáp ranh TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, bị hàng chục đối tượng truy sát dẫn đến tử vong.
Mai Văn Quân tức Quân "xa lộ" (ảnh Internet)
Mai Văn Quân tức Quân "xa lộ" (ảnh Internet)

Thiệt mạng khi dàn xếp mâu thuẫn

Công an TP HCM cho biết, mọi chuyện bắt đầu từ việc hợp tác làm ăn, mua bán căn nhà giá hơn 35 tỷ đồng giữa Võ Thùy Linh (28 tuổi, quê huyện Hóc Môn, nữ Việt kiều Úc) và chủ nhà là Nguyễn Anh Trung (35 tuổi, ngụ quận 1).

Trong quá trình hợp tác, giữa 2 bên nảy sinh nhiều bất đồng về việc mua bán, giao nhận căn nhà và nợ nần nhau, dẫn tới việc cãi vã, chửi nhau và gia đình trên mạng xã hội. Sau những cuộc khẩu chiến, mâu thuẫn hai bên chẳng những không được giải quyết mà ngày một căng thẳng.

Phía Trung có sự hậu thuẫn của một số dân giang hồ, trong đó có Mai Văn Quân (54 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú quận Thủ Đức), một trùm giang hồ được người trong giới gọi là Quân “xa lộ”.

Để có thể “nói chuyện” nợ nần được với Trung, Linh cũng muốn nhờ tới sức mạnh giang hồ. Thông qua mối quan hệ, Linh nhờ Sử (tức Hồ Thanh Phương, 33 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) - một đại ca giang hồ và Nguyễn Tiến Minh Tài (37 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Một ngày cuối tháng 10/2019, hai bên đã có buổi gặp nhau nhưng xích mích vẫn không thể phân giải.

Chiều tối ngày 4/11, Sử cùng 2 người khác đi nhậu tại một quán trên đường Khổng Tử, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Được một người trong nhóm Sử gọi điện thoại, Linh lái ô tô tới đậu trước quán để vào gặp nhóm Sử, bàn chuyện mâu thuẫn với Trung để nhờ đại ca này ra tay giúp đỡ. Tại bàn nhậu, Sử đã gọi điện cho một giang hồ số má vốn là chỗ hậu thuẫn cho Trung để thương lượng, tuy nhiên phía Trung không đồng ý.

Một số đối tượng tham gia truy sát Quân "xa lộ" đã ra đầu thú
Một số đối tượng tham gia truy sát Quân "xa lộ" đã ra đầu thú  

Trong thời gian đó, Trung đi xe gắn máy ngang qua quán nhậu vô tình thấy ôtô của Linh đậu trước quán. Biết Linh đang ở đây, Trung gọi cho Quân “xa lộ” đến để giải quyết. Đến khoảng 22h, nhóm của Linh ra về, khi cô gái này vừa lên ôtô thì Quân chặn trước đầu xe và thách thức đến trước một quán karaoke để giải quyết. Quân sau đó đến nhà hàng karaoke Nice VIP (địa chỉ 28 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức), nơi có một vài người bạn của Quân đi hát trong quán.

Biết đụng phải thứ dữ, Sử gọi cho nhiều đối tượng kể vụ việc để huy động người nhằm đối phó với phía Quân. Sau đó Linh lái ô tô đi đến điểm tụ họp và nói với Sử rằng, Quân nhắn tin hẹn gặp tại quán karaoke Nice Vip. Cả nhóm cùng khoảng 20 đối tượng mang theo mã tấu, gậy, xiên… thống nhất tới quán karaoke để gặp Quân giải quyết xích mích.

Quân “xa lộ” có lẽ không thể nào ngờ được tại vùng Thủ Đức, nơi bản thân gã bao năm qua nổi tiếng là dân anh chị có máu mặt, đàn em dưới trướng đông đảo, mà lại sắp phải rơi vào kết cục tồi tệ nhất bởi nhóm đối tượng giang hồ mới nổi đa phần đáng tuổi con cháu, có những tay đao tay kiếm mới chỉ tuổi 16.

Đã vậy, cái cách so bề hơn thua của ông trùm, khi đi đánh nhau thì một chọi một và không ngán bất cứ ai – lý do giang hồ gọi là Quân “khùng”, có lẽ bây giờ đã không còn phù hợp hoàn cảnh, nói cách khác là luật chơi trái ngược phía bên kia.

Khoảng 23h10, Quân chuẩn bị ra về thì nhóm của Sử cũng vừa tới nơi. Thấy Quân “xa lộ” 1 mình đứng đợi, Sử tiên phong cầm mã tấu xông vào chém. Tiếp đó, hàng chục đàn em của Sử cầm mã tấu, gậy… vây đuổi chém Quân loạn xạ.

Bị vây chém, Quân “xa lộ” vừa chạy lòng vòng vừa cố chống trả. Bị tấn công tối tăm mặt mày, ông trùm chạy xuống tầng hầm quán nhưng vẫn bị đuổi theo truy sát. Bị dồn vào góc tường không có đường thoát, Quân mang người đầy thương tích chạy ngược lại lên trên, chạy tới đầu dốc hầm thì hứng nhiều nhát vào người, tiếp tục chạy được 1 đoạn thì gục xuống đường.

Thấy ông trùm ngã xuống, Sử và đàn em lên xe rời khỏi hiện trường. Còn Linh thì bố trí cho nhóm đàn em của Sử đi 4 xe ô tô xuống TP.Vũng Tàu ăn nhậu tưng bừng, sau đó tản ra lẩn trốn ở các tỉnh lân cận. Linh cho 1 người anh xuống đưa tiền và thuê nhà cho nhóm này tá túc tạm thời. Còn về Quân “xa lộ”, ông trùm sau đó được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực Thủ Đức, sau đó chuyển đến BV Chợ Rẫy điều trị nhưng tử vong vào lúc rạng sáng 7/11.

Các đối tượng cầm đầu sa lưới

Sau cảnh đâm chém náo loạn Thủ Đức, bản thân Linh biết mình không thể nào thoát được nên đã lên kế hoạch vượt biên để tẩu thoát về Úc. Lường được tình huống này, cơ quan chức năng đã chỉ đạo lực lượng vừa phá án, vừa phối hợp với Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất nhằm ngăn chặn việc các nghi can lẩn trốn ra nước ngoài. Từ đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ngăn chặn được cuộc tẩu thoát của Linh.

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án giết người và tạm giữ 6 nghi phạm gồm: Võ Thùy Linh, Nguyễn Anh Trung, Ty Thanh Đại (SN 1985), Đặng Quốc Duy (SN 2003), Bùi Quốc Duy (SN 2003), Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982), tất cả cùng ngụ quận Thủ Đức.

Đến ngày 9/11, Hồ Thanh Phương - nghi phạm điều động đàn em đi đâm chém cùng 4 nghi phạm khác đã ra đầu thú. Danh tính 5 nghi phạm gồm: Hồ Thanh Phương, Vương Vũ Hoàng (còn gọi Tâm “chùa, 29 tuổi), Phan Thanh Giàu (còn gọi Ba Đen, 29 tuổi), Nguyễn Duy Khải (còn gọi Bi, 20 tuổi), Lê Minh Tiến (còn gọi Đỏ, 18 tuổi). Những nghi phạm này cùng ngụ quận Thủ Đức và có nhiều tiền án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc…

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Linh và đồng bọn đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Sử và đồng phạm thừa nhận tham gia chém Quân “xa lộ” là do Võ Thùy Linh, Nguyễn Tiến Minh Tài và người tên Nhàn nhờ vả. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP HCM phối hợp cơ quan chức năng liên quan, tiếp tục điều tra và truy bắt những đối tượng còn lại.

Thân thế ông trùm Quân “xa lộ”

Mai Văn Quân là một giang hồ khét tiếng vùng ven với hai biệt danh Quân “xa lộ”, Quân “khùng”. Ông trùm người gốc Hà Nội, vào TP HCM lập nghiệp và từng là đàn em của những đại ca giang hồ nổi tiếng ở thập niên 90 thế kỷ trước. Hàng chục năm lăn lộn trong giới xã hội đen, Quân “khùng” được dân anh chị biết đến với tính khí ngang tàng, liều mạng, minh chứng là những màn đơn thân đối đầu với cả chục tên giang hồ.

Sau này Quân về gầy dựng thế lực khu vực xa lộ Hà Nội, hoạt động địa bàn vùng ven TP HCM như Thủ Đức đến khu vực giáp ranh Bình Dương, Đồng Nai… Dưới trướng Quân là nhiều đàn em có tiền án tiền sự, hoạt động bằng nghề đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn…

Ông trùm được nhiều đàn em đi theo và kính nể với nguyên tắc, bên ngoài đã ra trận thì có thể sẵn sàng bỏ mạng, trong nhà với đàn em thì tình nghĩa và sống quân tử. Băng đảng lớn mạnh đến mức khắp vùng Đông Nam Bộ biết tiếng, Quân trở nên nổi tiếng với biệt danh Quân “xa lộ”.

Cách đây hơn 2 năm, Quân mãn hạn tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Ra tù, Quân “xa lộ” tiếp tục cầm đầu băng nhóm chuyên đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi và có hàng trăm đàn em rải rác nhiều nơi. Nhiều người cho rằng, sở dĩ Quân “xa lộ” bị truy sát đến tử vong có lẽ là bởi một phần tính cách ngang tàng vốn có của ông trùm, tự tin có thể một mình chọi lại đám đông.

Đọc thêm