Cha bế con nhỏ lao xuống hồ cứu người tự tử vì tình

Nhìn thấy người đàn ông lao ra giữa hồ, anh Vương bế con 15 tháng tuổi chạy theo, kéo người tự vẫn vào bờ.

Ngày 16/9, Vương Phi (33 tuổi), đến từ thị xã Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bế con trai 15 tháng tuổi đi chơi công viên. Đây là ngày nghỉ hiếm hoi của viên cảnh sát này, trước đó anh phải trực ban liên tục.

Khi hai cha con đi đến khu vực hồ trung tâm công viên, Vương nghe thấy tiếng hô hoán rồi một bóng người chạy ra giữa hồ với tốc độ rất nhanh. "Không được rồi, người đàn ông kia đang có ý định tử tự", Vương nghĩ rồi vội vàng bế con chạy theo người đàn ông.

Anh Vương bế con chạy theo người lạ xuống nước để khuyên họ thôi tự tử. Ảnh:ctdsb.

Anh Vương bế con chạy theo người lạ xuống nước để khuyên họ thôi tự tử. Ảnh:ctdsb.

Khi Vương đến gần người đàn ông thì anh ta chỉ còn phần đầu nhô trên mặt nước. "Mọi việc đâu cứ chết là giải quyết được. Anh có cần tôi giúp gì không?", Vương hét lên với người đàn ông xa lạ.

Quay lại nhìn thấy Vương và cậu bé, người đàn ông chỉ lắc đầu. Lúc này, Vương bế con trai vượt qua đường cảnh báo nguy hiểm, lội nước tiến lại gần hơn người đàn ông, nhẹ nhàng nói: "Anh nhìn thấy con trai tôi không, cậu bé rất dễ thương phải không? Rồi anh sẽ có những đứa trẻ dễ thương như thế này trong tương lai. Anh hãy nghĩ tới bố mẹ mình, họ đã vất vả như thế nào để nuôi anh lớn được bằng kia".

Người đàn ông bắt đầu quay lại nhìn Vương lưỡng lự. Nhanh chóng, một tay bế con, một tay Vương cố kéo người đàn ông vào bờ. Con trai Vương đã không hề khóc trong suốt quá trình bố thương lượng với người lạ, không những vậy khi người đàn ông lững thững đi lên bờ, cậu bé còn giơ tay vỗ vai anh như an ủi.

Cảm nhận được tình cảm của hai bố con Vương dành cho mình, người đàn ông bật khóc. Anh nói rằng vì tình yêu trục trặc nên muốn tìm đến cái chết để giải thoát. "Nếu anh có tâm sự gì, hãy gọi cho tôi", Vương an ủi trước khi người đàn ông lên xe về nhà.

Bố con anh Vương. Ảnh:ctdsb.

Bố con anh Vương. Ảnh:ctdsb.

Việc cứu người của Vương sau đó được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng. Số đông ca ngợi việc cứu người của Vương nhưng cũng không ít người nói rằng, anh quá mạo hiểm với tính mạng của con trai mình. Nhận được phản ứng này, Vương cho hay bởi vì tình huống cứu người quá nguy cấp nên anh không lường trước được sự nguy hiểm dành cho hai bố con.

"Có thể con trai tôi chưa hiểu được việc làm của bố ngày hôm đó, nhưng khi lớn lên cháu biết bố đang làm điều tốt. Tôi muốn truyền một năng lượng tích cực cho con trai khi trưởng thành", Vương chia sẻ.

Đọc thêm