Chàng trai 18 tuổi đạp xe từ Huế về Nghệ An tránh dịch bị kẻ gian lừa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lương Văn Khôi, chàng trai quê huyện miền núi Nghệ An vào TP Huế làm thuê phải tạm nghỉ việc vì dịch COVID-19. Tiền cạn kiệt, Khôi quyết định về quê bằng chiếc xe đạp ông chủ nhà cho. Trên hành trình vượt gần 700km, Khôi bị kẻ gian lừa sạch tiền và điện thoại...
Em Lương Văn Khôi bên chiếc xe đạp được chủ trọ tặng làm phương tiện để về quê
Em Lương Văn Khôi bên chiếc xe đạp được chủ trọ tặng làm phương tiện để về quê

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa tiếp nhận và đưa vào khu cách ly tập trung em Lương Văn Khôi (SN 2003, trú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn), đạp xe từ phường An Cựu, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) về quê tránh dịch.

Theo lời kể của Khôi, khoảng tháng 6/2021, Khôi vào Huế xin việc. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 nên công việc thất thường. Khi tiền tiết kiệm cạn kiệt, không thể bám trụ lại thành phố, em quyết định về quê bằng chiếc xe đạp được ông chủ nhà trọ cho.

Ngày 3/9, Khôi xuất phát từ phường An Cựu, TP Huế. Ngày đạp xe, mệt chỗ nào em nghỉ chỗ ấy. “Đêm đầu tiên em nghỉ tại trạm thu phí Quảng Trị”, Khôi nói.

Trên đường, Khôi gặp một thanh niên - người này tự giới thiệu quê tỉnh Hà Tĩnh cũng đang về quê tránh dịch bằng xe máy. Người này rủ em ở lại Quảng Bình để xin việc và em đồng ý.

Tuy nhiên, khi Khôi đang ngủ trưa thì người này đã lấy tiền và chiếc điện thoại của em rồi bỏ trốn. Hết sạch tiền, phương tiện liên lạc cũng bị mất, chàng trai 18 tuổi tiếp tục hành trình đạp xe. Sau khi từ Huế về đến TP Vinh (khoảng 400km), Khôi đạp xe lên huyện Kỳ Sơn (gần 300km) để về nhà.

Sáng 7/9, Khôi về đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của huyện Kỳ Sơn. Sau khi khai báo, em được đội ngũ y tế test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 miễn phí.

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, Khôi được đưa đến khu cách ly tập trung tại bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn.

Đọc thêm