Chập điện, cả khu phố hoảng loạn

Cả khu phố hoảng loạn bỏ chạy khi căn nhà 2 tầng  số 5/14 Phạm Văn Hai, P.5, TP.HCM bốc cháy, khói đen bao phủ vào sáng 29/12.

Cả khu phố hoảng loạn bỏ chạy khi căn nhà 2 tầng  số 5/14 Phạm Văn Hai, P.5, TP.HCM bốc cháy, khói đen bao phủ vào sáng 29/12.
Hiện trường căn nhà hai tầng trên đường Phạm Văn Hai bốc cháy
Hiện trường căn nhà hai tầng trên đường Phạm Văn Hai bốc cháy

Bà Nguyễn Thị Dụi (SN 1948) chủ nhà cho biết “khoảng 10 giờ 35 bà đang ngồi ở dưới nhà thì nghe tiếng nổ lách tách dội ra từ tầng 2, hệ thống điện trong gia đình bị tắt hoàn toàn. Bên ngoài người dân hô hoán “cháy, cháy” nên bà vội chạy ra ngoài thoát thân”.

Phát hiện căn nhà bốc khói người dân địa phương hô hào dùng nước, bình CO2 chữa cháy tại chỗ rồi báo ngay cơ quan chức năng. Tuy nhiên, điểm xảy ra  sự cố nằm bên trên, khói đen xông lên nồng nặc bao phủ làm nhiều người bị ngạt khói khi tiếp cận bên trong. Dân phòng khu phố, công an P.3 liên lạc lực lương ngay lực lượng chuyên nghiệp rồi tức tốc dùng xe máy cải tiến có hệ thống bơm nước đến hỗ trợ gia chủ ứng cứu nhưng càng lúc lửa càng lớn, bao trùm toàn bộ. Những hộ dân xung quanh hoảng sợ phải sơ tán, bỏ chạy ra xa nhiều mét đảm bảo an toàn.

Người dân địa phương dùng nước chữa lửa tại chỗ
Người dân địa phương dùng nước chữa lửa tại chỗ
Xe
Lực lượng công an, dân phòng phường 3 (quận Tân Bình) dùng xe cải tiến có hệ thống bơm nước hỗ trợ gia đình chữa cháy

Khoảng 20 phút sau, ba xe nước cùng nhiều lính cứu hỏa PCCC quận 11 có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức công tác chữa cháy ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Căn nhà hai tầng bà Dụi bị cháy rụi sau hỏa hoạn
Căn nhà hai tầng bà Dụi bị cháy rụi sau hỏa hoạn

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng căn nhà của bà Dụi bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều vật dụng sinh hoạt, tài sản bên trong cháy thành than. Căn gác bằng gỗ xưa và mái tôn bị đổ  sụp, cháy đen. 

Đến 12h30, cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân được xác định do sự cố chập điện.

Bảo An

Đọc thêm