Chật vật hành trình "ngược tàu" về quê ăn Tết

Lối vào sân ga Long Biên, điểm đón khách đi tàu lên các tỉnh miền núi phía Bắc, đông nghìn nghịt người, ai cũng tay xách nách mang... Một khoang tàu tiêu chuẩn là dành cho 4 người, nhưng hôm nay 1 khoang có 5 người lớn và 2 trẻ nhỏ đi kèm. Thậm chí có những khoang quá tải tới 150% với 14 - 15 hành khách, khiến các Thượng đế ngồi kín mít tưởng chừng muốn ngạt thở.

[links()]Ngày 25 Tết, dòng người đông nghịt chuẩn bị đi chuyến tàu Yên Bái 2 khởi hành từ ga Long Biên, Hà Nội, điểm đón khách lên các tỉnh miền núi phía Bắc. Vì ngày 26, 27 Tết, tàu Yên Bái 2 được một công ty "bao" trọn gói" chở công nhân về quê ăn Tết (không phục vụ khách đi tàu bình thường) nên nhiều gia đình buộc phải về quê ăn Tết sớm.

Lối vào sân ga Long Biên đông nghìn nghịt người, ai cũng tay xách nách mang... Một khoang tàu tiêu chuẩn là dành cho 4 người, nhưng hôm nay 1 khoang có 5 người lớn và 2 trẻ nhỏ đi kèm. Thậm chí có những khoang quá tải tới 150% với 14 - 15 hành khách, khiến các Thượng đế ngồi kín mít tưởng chừng muốn ngạt thở.

Hôm nay tàu đông hơn những ngày thường, nhưng nếu so với ngày Tết thì không thấm vào đâu. "Khách vẫn có chỗ để ngồi hoặc vẫn được đứng thoải mái, chứ chưa đến mức phải đứng bằng một chân, phải ngồi như nêm ở hai đầu toa xe...", một nữ hành khách quê ở Yên Bái chia sẻ.

Một số hình ảnh tại ga Long Biên:

1
Lối vào sân ga Long Biên đông nghìn nghịt người.
1
Nhiều người xem bảng thông báo giờ tàu Tết để định lượng thời điểm quay lại Hà Nội.
1
Trong nhà chờ, gương mặt nhiều người lộ rõ vẻ bồn chồn.
1
Rồi vội vàng tất bật xách, khênh đồ đạc, hành lý... lên tàu, sau khi nghe nhân viên nhà ga mời lên tàu.
1

Trên tàu người người chen lấn..., còn trẻ con vẫn vô tư cười đùa, hồ hởi vì được về quê ăn tết.

1
Một khoang tàu tiêu chuẩn là dành cho 4 người, nhưng tàu ngày Tết 1 khoang có 5 người lớn và 2 trẻ nhỏ đi kèm.
1
Thậm chí có những khoang quá tải tới 150% với 14 - 15 hành khách, khiến những vị khách này phải ngồi kín mít tưởng chừng muốn ngạt thở.

Trường Hân

Đọc thêm