Chiếc khăn sữa trong túi áo 'soái ca'

(PLO) - Tuần trước, tình cờ em đọc được tin nhắn của cô Hoài (người yêu cũ của chồng em, làm cùng công ty) gửi cho chồng em hỏi về việc chiếc áo sơ mi cô ta mới gửi người bạn ở nước ngoài mua làm quà tặng cho anh, anh mặc có ưng không?.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cô ta còn nói rằng rất hạnh phúc khi được chăm sóc cho anh, rằng chỉ có anh luôn là “soái ca” trong trái tim cô. Cô ta còn tâm sự nhiều chuyện nữa, rõ ràng có ý níu kéo, mua chuộc dù biết rõ giờ đây chồng em đã có vợ và 2 con…

Em sững sờ, đau đớn như bắt quả tang chuyện mình bị phản bội, bị “cắm sừng”. Em giật mình nhớ ra trước đó, chồng em có mang áo về và nói dối rằng đặt mua qua mạng. Em định hỏi chồng em trắng đen mọi chuyện rồi thì “lành làm gáo, vỡ làm muôi”. Sau này bình tĩnh lại, em tâm sự mọi chuyện với mẹ và được mẹ khuyên làm người vợ trong tình huống này phải thật khéo léo, khôn ngoan, phải áp dụng triệt để chiến thuật “lạt mềm buộc chặt”.

Mẹ em bảo, chồng con chẳng dại gì từ bỏ tổ ấm gia đình với hai thiên thần nhỏ để theo cái thứ tình gió đưa; còn cô Hoài kia cũng là đứa thông minh, tỉnh táo, chẳng dại gì cô ta phải làm “trái tim bên lề” với người đàn ông đã phụ bạc cô ta để chọn người khác làm vợ. Vậy nên nếu có “chuyện gì đó” giữa chồng em với cô ta thì cũng chỉ là cơn say nắng nhất thời thôi. Con phải xem xét lại mình để sắp xếp lại mọi chuyện cho hợp lý hơn, phải dành thời gian chăm sóc bản thân và những giây phút vợ chồng.

Hãy tận dụng tối đa ưu thế của mình: là người vợ hợp pháp, có hôn thú, nhất là sinh cho chồng được 2 thiên thần nhỏ. Vậy nên bằng tình yêu, sự khéo léo và tinh tế của người vợ, hãy kéo chồng ra khỏi cơn say nắng nhất thời để về với gia đình, tổ ấm yêu thương.  

Nghe mẹ khuyên, em mới giật mình nhận ra gần đây mình có lơ là trong việc quan tâm, chăm sóc chồng. Nhất là từ khi sinh đôi hai bé, toàn bộ thời gian và tâm sức em đều dồn hết cho việc chăm con, đến mức bản thân mình em còn đơn giản, xuề xòa… Lâu nay em cứ nghĩ đơn giản rằng làm tốt công việc chăm sóc nhà cửa, con nhỏ là hoàn thành “sứ mệnh” của người vợ. Không ngờ, trong lúc buồn, cô đơn vì vợ thiếu quan tâm, chăm sóc, chồng em đã ngã lòng trước cám dỗ của tình xưa? 

Hôm công ty chồng em liên hoan kỷ niệm ngày thành lập, mời tất cả các gia đình cùng chung vui. Chồng em bảo hay gửi 2 bé về bà nội để vợ chồng đi tiệc nhưng em quyết định đẩy xe nôi đưa các con đến cùng. Em chọn bộ đồ đẹp nhất đi dự, dù biết vóc dáng mình sau sinh vẫn còn hơi mập. Em “nhờ” chồng cùng phụ giúp em chăm sóc hai con trong buổi tiệc và khéo léo bỏ vào túi áo vest của anh chiếc khăn sữa của con. 

Cô Hoài kia cũng đến dự, cô ta ăn mặc, trang điểm khá lộng lẫy và nổi bật. Trong lúc mọi người xúm vào trêu đùa nựng nịu hai bé nhà em thì cô ta chỉ líu ríu bên chồng em mượn cớ lý do công việc. Em để ý, thỉnh thoảng cô ta lại liếc xéo về phía mẹ con em dè chừng. Chỉ đến khi tận mắt thấy “soái ca” của cô ta lấy trong túi áo vest ra chiếc khăn sữa lau miệng cho con, mấy cô cậu thanh niên trẻ trong công ty vừa chụp hình vừa tung hô “soái ca number one”, đôi mắt cô ta tối lại, vừa ghen tỵ, vừa tủi thân… Và rồi, lựa lúc mọi người không để ý, cô ta đã rời buổi tiệc lúc nào không rõ…

Đọc thêm