Chiếc quần “tố” gã làm thuê “giở trò bậy” với “cô chủ” tâm thần

(PLO) - Biết gia đình bà Lê Thị T. (SN 1933) chỉ có 3 mẹ con. Bà T. thì đã già yếu, 2 người con gái đều bị tâm thần nên hung thủ nảy sinh ý đồ đen tối. Trong lúc bà T. vắng nhà, gã lẻn vào nhà và làm chuyện đồi bại với con gái út của bà. Khi nạn nhân đau đớn bỏ chạy, gã cũng hoảng loạn trốn, bỏ quên chiếc quần và điện thoại tại nhà nạn nhân...
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Chuyện đau lòng trước ngày Trung thu

Sự việc xảy ra ngày 15/9/2013, hôm đó xã Sông Xoài tổ chức phát quà cho trẻ mồ côi và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu. Bà T. cũng thuộc diện được nhận quà, chiều hôm đó bà ra UBND xã từ lúc 17h vì muốn đi sớm rồi về sớm để trông hai con gái. Thế nhưng buổi lễ với nhiều phần văn nghệ, múa lân diễn ra khá lâu nên phải gần 20h bà mới về được đến nhà.

Trong thời gian bà đi vắng, con gái út của bà là N.T.K.C (SN 1977) đã bị kẻ xấu hại đời.

Theo những gì nghe được từ 2 con gái, bà T. cho biết, khoảng 19h hôm đó, có một người đàn ông, dáng cao to, chạy xe máy vào căn nhà nằm trong rẫy cà phê của bà. Ông ta dựng xe máy ở ngoài ngõ rồi đi bộ vào nhà. Đến gian nhà chính, gã hỏi chị C rằng: “Mẹ đi đâu?”. Chị C thành thật trả lời là mẹ đi nhận quà ngoài ủy ban từ chập tối. Lúc này, gã đàn ông đã nảy sinh ý định giở trò đồi bại với chị C.

Gã đi vòng ra sau nhà kiểm tra một lượt. Lúc này, chị N.T.A.L (SN 1966, chị gái của C) đang nằm nghỉ ở phòng bên cạnh. Người đàn ông kia lừ lừ tiến vào, không nói không rằng. Gã kéo chiếc quần dài của mình xuống tại phòng của chị L. Chị L thấy người lạ vào, lại hành động sỗ sàng như vậy thì sợ hãi bỏ chạy ra phía ngoài ngõ. Tuy nhiên, nhà bà T. nằm cách khu dân cư khá xa, lại thưa người qua lại, chị L chỉ biết gọi: “Má ơi, má ơi...” trong bấn loạn.

Sau khiến chị L sợ hãi mà bỏ chạy, kẻ lạ mặt đã mặc nguyên chiếc quần đùi đi vòng ra gian nhà chính. Lúc này chị C đang nằm trên giường, có buôn mùng thì bất ngờ thấy ông ta lao đến. Chưa kịp phản ứng gì, chị C đã bị gã tóm lấy và lôi sang chiếc giường lớn nằm bên cạnh. Tại đây, gã đã dùng vũ lực lột hết quần áo của chị C rồi thực hiện trò bỉ ổi.

Chị C vì đau quá nên chống cự quyết liệt. Sau một hồi vùng vẫy, chị C cũng thoát được khỏi sự khống chế của gã, bỏ chạy ra ngoài. Kẻ đồi bại thấy vậy bèn đuổi theo, tuy nhiên chạy ra gần đến đường thì gã dừng lại vì sợ người đi đường phát hiện. Sau đó, gã vội vàng lên xe chạy trốn, quên luôn cả chiếc quần dài vẫn đang để ở phòng của chị L.

Hung thủ lộ diện

Khoảng gần 20h, bà Tư đi lĩnh quà về đến nhà. Chị C vừa thấy mẹ thì lập tức kêu la đau đớn. Chị kể cho bà T. nghe chuyện vừa xảy ra trong hoảng loạn: “Trời ơi, ông ấy to lắm, ông ấy mặc quần ngắn, áo trắng... Ông ấy làm con đau lắm”. Biết rằng con gái mình vừa bị làm hại, bà T. đau đớn. Bà liền hỏi chị L xem có biết người đó là ai hay không. Chị L chưa kịp nhìn kỹ hung thủ, chị chỉ lờ mờ nhớ đó là kẻ từng đến nhà mình rồi, chị nói với bà T.: “Giống chú bắt con mèo của má hồi bữa...”.

Lúc này đầu óc già nua của bà T. không nhớ ra đó là ai, bà đành an ủi các con rồi lên giường nằm trằn trọc. Khoảng 1-2h ngày 16/9, bà Tư bị tỉnh giấc bởi tiếng nhạc chuông điện thoại phát ra ở buồng của chị L. Ban đầu bà tưởng thủ phạm quay lại hiện trường nên nhẹ nhàng dậy rồi cầm đèn pin đi soi một vòng. Thế nhưng kết quả bà chẳng tìm thấy ai. Khi về phòng, bà lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, bà lần theo nơi phát ra tiếng ấy thì thấy chiếc quần của thủ phạm vắt trên đống đồ đạc trong phòng chị L. Bà T. cẩn thận giấu đi vì biết rằng đây là của hung thủ để lại.

Mờ sáng hôm sau, một người đàn ông dựng xe ở ngoài ngõ rồi lén lút đi bộ vào nhà từ phía sau. Tuy nhiên, bà T. đã phát hiện ra vì nghe thấy tiếng xe máy. Bà liền vòng ra phía sau và bắt gặp ông ta. Bà T. nhận ra người quen. Gã là Võ Văn Trị (SN 1963, ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), người bà T. từng thuê phun thuốc trừ sâu cách đây 2 năm.

Vừa thấy bà T., gã lúng túng nói rằng mình qua đây tìm cái điện thoại tối qua làm rơi ở đây. Bà T. liền hỏi: “Nhà tui toàn đàn bà con gái bệnh tật, tối qua ông vô làm chi?”. Trị bèn chống chế rằng hôm qua gã bị say rượu ngã bị sưng chân nên đi qua đây xin chút dầu để bôi. Gã loanh quanh tìm một hồi nhưng không thấy vì bà T. đã giấu quần và điện thoại đi chỗ khác. Khi thấy bà T. nhấc điện thoại trong nhà lên định gọi cho người hàng xóm thì Trị vội vã nói: “Chào bà tui về nghen”, rồi ra xe chạy thẳng.

Chiều hôm đó, bà T. báo với cơ quan chức năng về hành vi của Trị. Nhận được tin tố giác, ngày 17/9, Công an huyện Tân Thành đã đưa chị C đi khám và giám định tại bệnh viện. Đến ngày 20/9/2013, Trị bị Công an Tân Thành tạm giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nỗi đau còn đó

Bà T. cho biết, năm 2011, thấy Trị đi vào nói rằng: “Con làm thuê làm mướn, bác có việc gì cho con làm tạm kiếm chút cơm”. Mặc dù nhà khó khăn nhưng do đã già cả nên bà cũng mướn Trị phun thuốc trừ sâu cho ba sào cà phê của nhà.

Sau lần đó, cách đây khoảng 7-8 tháng gã mới quay lại nhà bà T.. Lần này bà T. không có việc nên không thuê hắn nữa, tuy vậy, hắn cứ lấn ná ở lại, rồi còn nì nèo xin một con mèo mới đẻ của nhà bà T. về nuôi. Bà T. cũng đồng ý cho hắn. Qua vài lần nói chuyện, bà T. biết Trị đã có vợ con, nhà gã cũng thuộc dạng khó khăn nên thường đi vào các rẫy ở khu này để xin làm việc. Bà T. cung cấp các thông tin trên nên Trị đã nhanh chóng bị bắt giữ.

Dư luận xã Sông Xoài xôn xao bàn tán về vụ án này. Ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình bà T.. Nhiều người dân chia sẻ, “tội nghiệp con bé (ý nói chị C-PV) không có chuyện gì thì may chứ nhỡ nó mà có bầu thì chẳng biết sẽ sống thế nào nữa.”

Chồng bà T. mất cách đây gần chục năm, bỏ lại bà và ba đứa con bị tâm thần. 3 người con của bà khi mới sinh ra đều bình thường, khỏe mạnh nhưng hai cô con gái khi đến 13 tuổi thì lần lượt bị mắc căn bệnh thần kinh. Niềm hy vọng được gửi gắm vào cậu con trai thứ 2, tuy nhiên, năm 18 tuổi, cậu cũng mặc căn bệnh tương tự.

Bà T. mặc dù rất đau khổ nhưng vẫn gắng gượng chăm sóc cho các con. Lúc nào lòng người đàn bà này cũng đau đáu: “không biết tôi chết đi rồi không biết chúng nó sẽ sống ra sao...”

(Tên nạn nhân và người nhà đã được thay đổi)

Đọc thêm