Chợ “chạy” ăn theo chợ đêm

Nói chợ “chạy” là vì cứ có công an phường tới nhắc nhở, kề còi bên tai thổi là ba chân bốn cẳng người nào người ấy gom hàng, cắp thúng bỏ chạy. Đó là tình trạng buôn bán rong ở khu vực cấm kéo dài nhiều ngày nay trên tuyến phố đi bộ, một bên Phố Đêm (công viên 3/2, cạnh bờ nam sông Hương, TP Huế).

Nói chợ “chạy” là vì cứ có công an phường tới nhắc nhở, kề còi bên tai thổi là ba chân bốn cẳng người nào người ấy gom hàng, cắp thúng bỏ chạy. Đó là tình trạng buôn bán rong ở khu vực cấm kéo dài nhiều ngày nay trên tuyến phố đi bộ, một bên Phố Đêm (công viên 3/2, cạnh bờ nam sông Hương, TP Huế).

Một nửa con đường đi bộ đầu tiên của Huế hiện nay đã được giao cho Cty TNHH Mai Hoa Kim (TP.HCM) đầu tư, tổ chức Phố Đêm Huế với 122 gian hàng hoạt động từ 17 -23 giờ từ ngày 2/1. Kể từ đó, không gian cho những đôi bạn trẻ yêu nhau có nơi hò hẹn, dạo chơi, hít thở sự trong lành bị rút ngắn lại.

Nếu phố đêm được đầu tư là nơi giới thiệu, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng và ẩm thực Huế thì đường đi bộ lại là nơi nhiều người ái ngại khi phải tới đây vì bị đội quân thuyền rồng chèo kéo, nài nỉ.

Bán hàng rong bị đuổi, người bán không đi nhưng người mua chạy biến...
Những đống hàng tấp vào bên mép lan can bờ sông lại làm nhếch nhách con phố thơ mộng bậc nhất cố đô.

Chán hơn là những trò bói toán, bắt bài của một số “thầy” “cô” khiến những người ngu muội bu bám chật lối.

Buổi tối khi phố đêm sáng đèn cũng là lúc hàng chục gánh hàng rong với đủ chè, bánh, nước giải khát, trái cây, đồ lưu niệm rẻ tiền bày ra tạo thành “siêu thị mặt đất” với những xe đẩy, bạt xanh, thùng, thúng la liệt.

 Tầm 20h, nếu thoáng thấy bóng áo xanh của các bác công an phường qua ngó nghiêng tình hình biết bị nhắc nên mọi người tri hô nhau vun vén vào vì sợ bị tịch thu. Dù nhiều lần được khuyên nhủ nhưng rất đông bà con không đủ tiền thuê ki ốt, tận dụng chút vốn nhỏ, địa thế thuận lợi làm ăn mà không "buông" cần câu cơm này.

Bóng áo xanh thoắt tới, thoắt đi. Những đống hàng tấp vào bên mép lan can bờ sông lại được trưng ra như cũ “góp phần” làm nhếch nhách con phố thơ mộng bậc nhất cố đô.

Chị Nguyễn Hằng Thu (25 tuổi, trú tại đường Nguyễn Huệ, TP Huế) chia sẻ: “Phố đi bộ vốn là nơi tôi rất thích lui tới nhìn cầu Tràng Tiền sáng đèn, nhìn mặt nước sông Hương lấp loáng và tận hưởng sự yên bình. Nhưng vì kế mưu sinh, một số người vẫn bất chấp quy định để chiếm nơi vui chơi của giới trẻ cũng là một điều đáng buồn”.

Nếu tình trạng trên vẫn tiếp tục tái diễn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thiện cảm của khách du lịch dành cho Huế. Bởi cứ mỗi lần bị công an đuổi, họ náo loạn sợ hãi vơ đồ bỏ chạy khiến du khách được mấy phen hoảng hồn. Đừng để du khách cùng “chạy” khỏi phố đi bộ ngay sau đó thì có lẽ ít ai còn “bạo gan” quay lại sau khi khiếp hãi nhìn thấy những cảnh tượng tương tự lặp đi lặp lại hằng đêm.

Bảo Hòa
 

Đọc thêm