Chủ quán cơm trả lại gần 300 triệu đồng cho khách bỏ quên

(PLVN) - Chủ nhân số tiền 280 triệu bỏ lại quán cơm Ông già là ông Nguyễn Văn Tài (57 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM). Ngày 18/12, ông Tài đã đến trụ sở UBND xã Đồng Tiến nhận lại số tài sản trên.
Túi xách ông Tài bỏ quên.
Túi xách ông Tài bỏ quên.

Tại buổi giao nhận, ông Tài cho biết khi ăn cơm xong lên xe để đi Gia Lai đã cầm theo giỏ xách đựng tiền. “Ra đến xe tôi đặt túi xuống đất để lấy con kê bánh ôtô tải chèn chống trôi trước đó. Lúc xong việc lên xe đi thì bỏ quên cái túi”, ông Tài kể.

Theo ông Tài, đây là tài sản rất là lớn mà gia đình vay mượn định mua ô tô tải ở Bình Dương mang về quê Bình Định để làm ăn. Nhận được tài sản, tài xế cảm ơn anh Trần Đình Hiếu (chủ quán cơm) và cơ quan công an. “Tôi vô cùng cảm ơn anh Hiếu", ông Tài bày tỏ.

Trước đó, khoảng 22h ngày 16/12, anh Trần Đình Hiếu trong lúc dọn dẹp quán phát hiện túi xách ai đó bỏ quên. Anh Hiếu nghĩ do hành khách đến ăn cơm tại quán để quên nên không để ý đến nữa. Đến sáng 17/12, anh Hiếu thấy túi xách vẫn chưa ai qua lấy về.

Lúc này, chủ quán cơm cùng người dân mở ra thì thấy số tiền lớn và báo cho Công an xã Đồng Tiến. Sau đó, Công an xã Đồng đến ghi nhận lập biên bản, công khai đếm số tiền trong túi là 280 triệu đồng và thông báo liên hệ tìm chủ nhân tài sản.

“Khi kiểm tra thấy tiền tôi báo ngay cho Công an xã Đồng Tiến. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản đây có thể là cả gia tài tích góp của ai đó, họ chắc chắn sẽ đi tìm nên mình chủ động tìm mọi cách để trả lại”, ông Hiếu bày tỏ.

Đọc thêm