Chuyện "những que diêm"...

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Những ngày gió mùa về, trên khắp nẻo đường, ngõ ngách TP HCM trở nên ấm áp hơn bởi các nhóm, cá nhân làm từ thiện chở đầy bánh, sữa, xôi, nước suối… gửi tặng người lao động nghèo, người vô gia cư. Tựa như câu chuyện Cô bé bán diêm của Anđecxen…
Những đội nhóm thiện nguyện đêm Sài Gòn.
Những đội nhóm thiện nguyện đêm Sài Gòn.

Đêm Sài Gòn không lạnh

Chỉ với hơn 20 thành viên, đều đặn mỗi tối thứ 7 hàng tuần, nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn lại tụ họp nhau, tất bật chuẩn bị cho hành trình xuyên màn đêm. Những bạn trẻ hăng hái chuẩn bị quà là những phần thức ăn, quần áo, một số vật dụng cơ bản dành tặng cho những người vô gia cư trên hè phố. Anh Nguyễn Vương Trường Thành (27 tuổi) là trưởng nhóm đã miệt mài giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ chọn hè phố làm nơi ngả lưng mỗi đêm.

Hơn 5 năm miệt mài mang hơi ấm tình người đến những mảnh đời có cuộc sống khó khăn, bám víu nơi hè phố mỗi đêm, đối với anh Thành, suốt 5 tháng dịch vừa qua là một cột mốc khó quên khi anh và các thành viên của nhóm thiện nguyện đã xuyên suốt ngày đêm đồng hành vượt qua mùa dịch.

Chị Mai Thị Diệu Hiền, là thành viên của nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn chia sẻ, chị đã gần 10 năm miệt mài làm thiện nguyện về đêm. Khi là thành viên của nhóm, chị Hiền đã cùng với anh Thành giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ. Nhất là trong thời gian giãn cách, chị Hiền mang đồ bảo hộ đêm nào cũng đi phát quà đến tay người khó khăn.

Hành trình thiện nguyện không mỏi mệt, vì những người vô gia cư trên khắp đường phố.

Hành trình thiện nguyện không mỏi mệt, vì những người vô gia cư trên khắp đường phố.

Sài Gòn vào những ngày trở lạnh, trên các tuyến phố, con hẻm, những người lang thang, cơ nhỡ khát khao một chiếc áo khoác giữ ấm. Nhìn cảnh người lang thang chỉ mặc chiếc áo thun, đeo chiếc khẩu trang, ngồi nằm dọc đường, anh Vũ Ngọc Chiến, một giáo viên dạy bơi (ngụ tại Q.4, TP HCM) cùng với nhóm bạn tham gia dự án “Đổi rác lấy quà” đã lên kế hoạch tặng áo khoác giúp người lang thang cơ nhỡ ấm áp hơn vào mùa Giáng sinh. Trong một buổi tối, nhóm đã trao tặng 100 chiếc áo khoác.

Anh Chiến chia sẻ: “Được tận tay trao những chiếc áo ấm, tôi cảm thấy ấm lòng hơn vì đã làm được một điều gì đó có ích, san sẻ đối với những người khó khăn”.

Mồ côi từ nhỏ, không nhớ chính xác quê mình ở đâu, bao lâu nay lên Sài Gòn mưu sinh, cô Trần Thị Kim Liên (48 tuổi, Q.5) tâm sự: “Tôi sống nhờ vào tình thương của mọi người. Mùa lạnh này, tôi cũng chỉ biết cam chịu thôi, ăn uống nhờ vào lòng hảo tâm, nhiều khi cũng không biết đường bị đi lạc hoài. Hôm nay các con đến cho chiếc áo này, cô mừng lắm!”.

Bất ngờ được nhận áo từ “người dưng”, ông Lượm vô cùng xúc động. Ông càng ngỡ ngàng và hạnh phúc hơn khi phát hiện số tiền nhỏ trong túi chiếc áo khoác vừa được tặng.Ông nói: “Tôi ở đây vá xe đến khuya mới về. Mấy hôm trời lạnh, không có áo khoác, tôi lấy chiếc áo mưa cũ ra mặc cho đỡ lạnh. Nay bỗng nhiên được tặng áo khoác, tặng tiền tôi bất ngờ lắm. Sống 71 năm, đây là lần đầu tiên tôi được cho áo, cho tiền…”.

Không chỉ các nhóm thiện nguyện, nhiều bạn trẻ cũng đứng ra kêu gọi quyên góp với tư cách cá nhân, mang những món quà ý nghĩa trao tặng người lao động vất vả. Nguyễn Đỗ Trúc Phương (27 tuổi, Quận 1, TP HCM) vận động mạnh thường quân để có kinh phí mua áo khoác phát tặng. Chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, cô gái đã vận động được hơn 100 triệu đồng. Phương mua 85 chiếc áo khoác mới rồi cùng nhóm bạn của mình đem đi phát thử cho người cần vào đêm 8/12.

Đặc biệt, nhóm bạn trẻ còn bỏ thêm 200 ngàn đồng vào túi mỗi chiếc áo khoác trước khi đem tặng. Mục đích của việc này là để tạo sự bất ngờ, đem đến niềm vui cho những cụ ông, cụ bà cơ nhỡ, neo đơn phải vất vả mưu sinh trong đêm lạnh. Những chiếc áo khoác này đều được nhóm bạn trẻ mua mới hoàn toàn và có chất liệu vải tốt, độ bền cao. Khi phát tặng người cần, nhóm thanh niên đều cẩn thận cho người nhận mặc thử. Nếu áo không vừa, không phù hợp, người được nhận có thể trả lại hoặc đổi lấy áo khác.

Trong khi đó, Huỳnh Thị Trúc Ly, 31 tuổi bắt đầu đặt mua bánh số lượng lớn, hàng đêm nhét đầy balo, hai tay xách thêm hai túi lớn đi sang các quận lân cận để tặng người vô gia cư, lao động nghèo. Ở Sài Gòn hơn chục năm, không có xe máy hay xe đạp nên Ly đi bộ trong trong những đêm đầu tiên phát quà. Trong quá trình giúp đỡ, Trúc Ly quay một số đoạn video đăng lên mạng xã hội để lan tỏa hành động của mình đến với nhiều người. Chị không ngờ nhiều bạn bè ngỏ ý gửi thêm bánh, cơm, khẩu trang và tình nguyện làm tài xế chở đi các điểm phát quà.

Đêm Sài Gòn cứ như thế, ấm áp hơn, đậm đà tình người hơn. Ngưởi Sài Gòn vẫn âm thầm thương nhau đi qua bao khó khăn vất vả.

Nhiều chương trình thiện nguyện mùa Giáng Sinh cho người lao động nghèo.

Nhiều chương trình thiện nguyện mùa Giáng Sinh cho người lao động nghèo.

Hành trình không mỏi mệt

Mùa Giáng Sinh, những hành trình thiện nguyện lại càng nối dài. Đêm 18/12, hơn 30 thành viên nhóm thiện nguyện “Hơi ấm Giáng sinh” xuất phát từ Đường số 25 (Q.4, TP HCM), chia thành 3 tổ tỏa ra các quận trong thành phố để tránh tụ tập đông người. Trên xe từng tình nguyện viên đều chất 2 túi lớn chứa 10 phần quà nhỏ, mỗi phần gồm các nhu yếu phẩm như mì, sữa, nước tương, khẩu trang... dành cho những mảnh đời khó khăn.

Nguyễn Khánh Dương (29 tuổi, ngụ Q.4, TP HCM), chủ sở hữu nhiều cơ sở thẩm mỹ - người sáng lập chương trình “‘Hơi ấm Giáng sinh”, cho biết anh đã cùng bạn bè, học trò duy trì truyền thống Noel ý nghĩa này suốt 9 năm qua, dù cho ngày mưa hay dịch bệnh.

Tập trung tại khu vực nhà thờ Đức Bà lúc 2 giờ sáng, các tổ thiện nguyện họp nhóm và cùng chia sẻ niềm vui cùng sự ấm áp sau chuyến đi phát quà.

Lần đầu tham gia chương trình, Lê Phương Uyên (sinh viên năm 1, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM), chia sẻ: “Nửa đêm trời lạnh nhưng lòng em lại ấm áp rất nhiều vì được tận tay sẻ chia yêu thương đến với các cô chú trong những ngày cuối đông. Những dịp Giáng sinh trước đây, em cũng chỉ đi lễ và vui chơi, chụp ảnh cùng bạn bè nên hôm nay là trải nghiệm vô cùng đáng nhớ”.

Khánh Dương kể: “Khi dịch bùng phát, tôi có tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 nhưng lại không may nhiễm bệnh. May mắn là trước ngày đi phát quà Giáng sinh, tôi đã có giấy xét nghiệm âm tính, thế là an tâm tiếp tục đồng hành cùng mọi người”. Chia sẻ thêm về chương trình, anh cho biết, vào thời điểm cuối năm 2011, trong khi bạn bè đồng trang lứa vùi đầu ôn thi, anh lại bận rộn tổ chức “Hơi ấm Giáng sinh” để lan tỏa niềm vui mùa lễ hội.

Với những chiếc áo khoác được tặng, mùa đông của ngưởi nghèo trở nên ấm áp hơn.

Với những chiếc áo khoác được tặng, mùa đông của ngưởi nghèo trở nên ấm áp hơn.

“Hô biến” thành ông già Noel phát quà cho hàng trăm người nghèo nhân dịp Giáng sinh sắp đến, anh Khương Nhựt Minh (32 tuổi, ngụ P.9, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long) khiến nhiều người xúc động. Anh Minh chuẩn bị quà tặng gồm 1 tấn gạo, 33 bao lì xì (mỗi bao 200.000 đồng). “Bao lì xì tôi ưu tiên dành tặng những cụ ông, cụ bà từ 80 đến 90 tuổi, bởi các cụ rất cần tiền để mua thuốc thang hằng ngày. Khi nào phát hết bao lì xì, tôi sẽ chuyển sang phát gạo, mỗi người 10kg”.

Dịp cuối năm, nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa hướng về những phận đời bất hạnh đã tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Với mục đích mang đến món quà âm nhạc cho các khán giả nhân dịp Giáng sinh, đồng thời lan tỏa tình yêu thương tới cộng đồng, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) tổ chức đêm nhạc “Quà tặng Giáng sinh 2021 – Hoan ca Tình yêu”.

Quà tặng Giáng sinh là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động giáo dục thường niên do Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng tổ chức nhằm giáo dục tình yêu thương, hình thành và phát triển các giá trị nhân bản cho thế hệ trẻ. Những đóng góp từ chương trình Quà tặng Giáng sinh 2021 sẽ được trao gửi đến các hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.

Đọc thêm