Chuyện tình xúc động: “Anh là đôi mắt, em là đôi chân của đời nhau”

(PLVN) - Trong khi anh Mạnh bị liệt hoàn toàn hai chân thì chị Nhân lại có đôi mắt mù, hai tai nặng. Cùng chịu những thiệt thòi về thể xác khiến trái tim họ dễ xích lại gần nhau. Để rồi một đám cưới đơn giản, ấm cúng diễn ra ngay tại chùa khiến nhiều người cảm phục, xúc động.
Sau đám cưới, hai vợ chồng tiếp tục cuộc sống thường nhật với việc may vá
Sau đám cưới, hai vợ chồng tiếp tục cuộc sống thường nhật với việc may vá

Đám cưới đặc biệt

Một ngày giữa tháng 5, mạng xã hội xôn xao bởi chùm ảnh cưới của đôi vợ chồng tật nguyền được tổ chức tại một ngôi chùa ở huyện Yên Thành (Nghệ An). 

Đặc biệt vì tại hôn lễ cô dâu là người phụ nữ với đôi mắt không nhìn thấy rõ, tai hơi nặng sánh vai bên chú rể mặc lễ phục ngồi trên xe lăn. Quan khách ngoài đại diện nhà chùa, hai bên gia đình còn có đông đảo anh chị em đồng cảnh ngộ như đôi tân nương, tân lang. Gương mặt ai cũng nở nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ. 

Hai nhân vật chính trong hôn lễ đặc biệt ấy là anh Lê Công Mạnh (28 tuổi, trú xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và chị Nguyễn Thị Nhân (27 tuổi, trú xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Họ hiện đang sinh hoạt tại Trung tâm bảo trợ khuyết tật Hoa Sen (xã Xuân Thành, huyện Yên Thành). Hai con người đến từ vùng đất xa lạ, nhưng số phận đã đưa họ đến gần nhau.

Anh Mạnh sinh ra vốn khỏe mạnh, hoạt bát thế nhưng, một vụ tai nạn thảm khốc đã khiến đôi chân của anh mãi mãi không thể bước đi được. Đó là năm 2013, trong một lần tham gia giao thông, anh Mạnh không may gặp tai nạn thương tâm. Dù may mắn giữ được tính mạng nhưng việc bị chấn thương cột sống khiến đôi chân anh liệt hoàn toàn. 

22 tuổi, với bao hoài bão của chàng trai khỏe mạnh thì vụ tai nạn khiến anh phải gắn liền với xe lăn. Cũng từ đó, anh trở thành một con người khác hẳn, bi quan, mặc cảm với đời, không chút niềm tin vào tương lai phía trước. Gia cảnh vốn khốn khó khi không còn cha, chỉ còn người mẹ lam lũ nên gắng nặng càng chồng chất. Nhìn mẹ chạy ngược, chạy xuôi để lo toan cho mình khiến Mạnh càng thêm đau khổ, dằn vặt.

Năm 2017, Mạnh tìm đến trung tâm khuyết tật với hy vọng tìm sự đồng cảm để vơi đi nỗi buồn, cũng là tìm cho mình một công việc có thể tự nuôi sống bản thân, vơi bớt gánh nặng cho gia đình. Sinh sống và làm việc tại đây, anh thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Nhưng hơn cả, chàng trai ngồi xe lăn đã tìm được một nửa của cuộc đời mình khi gặp cô gái Nguyễn Thị Nhân. 

Chị Nhân cũng bất hạnh không kém, dù là một cô gái thông minh, xinh xắn nhưng số phận đã cướp đi đôi mắt của chị. Nhân mắc phải căn bệnh khô giác mạc từ khi mới lọt lòng, đôi mắt chỉ còn nhìn thấy khoảng 30%. Là chị cả trong gia đình, mẹ sớm qua đời, bố đi thêm bước nửa và có thêm nhiều người em chung cha khác mẹ.

Trước gia cảnh đặc biệt, cách đây hơn 1 năm, Nhân tìm đến trung tâm học nghề với hi vọng sẽ tự lập, nuôi sống bản thân, không còn phụ thuộc người khác. Tại đây, chị gặp anh Mạnh, qua những lần tiếp xúc nói chuyện, làm việc cả hai đã dần phát sinh tình cảm. Khi cả hai đã thành thạo đường kim mũi chỉ trong nghề cắt may, thêu vá cũng là lúc họ nhận ra không thể sống thiếu nhau.

Thế nhưng, tình yêu của họ ngay từ đầu đã gặp muôn vàn chông gai. Nếu như gia đình Mạnh không quá phản đối tình yêu của con trai thì gia đình Nhân lại kiên quết ngăn cấm. Người lớn nghĩ rằng, cả hai đều bị tật nguyền, công việc không ổn định thì lấy nhau về sẽ thêm gánh nặng. Đó là chưa kể đến chuyện con cái sau này. 

Ảnh cưới của cặp đôi tật nguyền
 Ảnh cưới của cặp đôi tật nguyền

Bị gia đình phản đối, cấm cản nhưng tình yêu của cặp đôi ấy không phai nhạt, trái lại còn bền chặt hơn. Rất may, tình cảm của đôi nam nữ được các anh chị em trong trung tâm khuyết tật ủng hộ, tán thành. Sau hơn nửa năm thuyết phục, cuối cùng tình yêu của họ đã được hai bên gia đình chấp thuận.

“Chúng tôi sẽ là đôi mắt, đôi chân cho nhau”

Sau một thời gian tìm hiểu dù không đủ dài nhưng cả hai nhận thấy đó là một nửa còn lại của cuộc đời mình nên quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày 26/5/2019, một đám cưới đặc biệt được diễn ra trong không gian đặc biệt - chùa Chí Linh.

Tại hôn lễ, dưới dự chứng kiến đại diện nhà chùa, người thân, bạn bè đồng cảnh ngộ cả hai đã trao nhẫn cưới và nói lời thề hứa. Hình ảnh chị Nhân ân cần đẩy chiếc xe lăn của chồng ra hôn trường khiến nhiều người xúc động, cảm phục. Những hình ảnh chân thật về ngày cưới của cặp đôi ấycũng nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. 

Chị Nguyễn Thị Nhung - Giám đốc Trung tâm bảo trợ khuyết tật Hoa Sen chia sẻ, thời gian đầu tình yêu của 2 em khiến gia đình lo lắng. Bản thân cả 2 đứa đều gánh số phận bất hạnh, sợ sẽ tạo thêm gánh nặng cho nhau. Nhưng rồi cuối cùng, tình yêu và sự kiên trì thuyết phục của 2 em đã làm gia đình lay chuyển ý định. Tôi rất vui và tin rằng chúng sẽ sống hạnh phúc và cùng vượt lên số phận. 

Tại hôn lễ, thay mặt trung tâm, chị Nhung đã có những lời gửi gắm đến đôi vợ chồng trẻ: Hôn nhân chỉ là bắt đầu một hành trình dài trong đời sống vợ chồng với muôn vàn khó khăn, thử thách đang đợi phía trước. Do vậy, đòi hỏi cả hai phải có sự hy sinh, san sẻ cho nhau để cùng xây dựng tổ ấm nhỏ. Với hai em, sự cố gắng càng phải gấp nhiều lần. Nghe những lời nhắn nhủ ấy, hai vợ chồng đều nghẹn ngào. 

Được biết, tất cả chi phí cho hôn lễ như rạp cưới, loa đài, mâm cỗ đến ảnh cưới, áo cưới…, sẽ được các đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tài trợ, hoàn toàn miễn phí. 

Sau vụ tai nạn giao thông khiến Mạnh phải ngồi xe lăn, còn chị Nhân bị khô giác mạc bẩm sinh
Sau vụ tai nạn giao thông khiến Mạnh phải ngồi xe lăn, còn chị Nhân bị khô giác mạc bẩm sinh

Sau ngày cưới, hai vợ chồng ra riêng trong căn phòng trọ gần trung tâm. Hàng ngày, chị Nhân vẫn đẩy chồng sang trung tâm để làm việc. Trong niềm hạnh phúc, chị chia sẻ, từ ngày đến trung tâm và gặp được anh ấy, cuộc sống của mình như thay đổi hoàn toàn.

Mình đã tự nhủ sẽ làm đôi chân cho anh ấy cả cuộc đời. Anh ấy cũng hứa sẽ là đôi mắt cho tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để trở thành chỗ dựa cho nhau, yêu thương nhau, cùng vun đắp mái ấm gia đình.

Tổ ấm của cặp đôi tật nguyền này càng hạnh phúc hơn khi cách đây không lâu, chị Nhân đã mang trong mình giọt máu của anh Mạnh. Để chuẩn bị cho đứa con nhỏ chào đời, cả hai đang tích cực làm việc để tích góp tiền bạc và chuẩn bị tinh thần để chào đón đứa con nhỏ. “Dẫu biết rằng tương lai phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng em tin, tình yêu của chúng em sẽ đủ lớn để vượt qua tất cả”, chị Nhân nói. 

Đọc thêm