Cô con gái đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Thanh Hóa

(PLVN) - Nhận đỡ đầu bé Trâm Oanh, Phòng Cảnh sát hình sự phân công, bố trí cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thăm nom, theo dõi, động viên, giúp đỡ bé vượt khó khăn trong cuộc sống, đạt kết quả tốt trong học tập...
Nguyễn Thị Trâm Oanh nhận quà hỗ trợ từ Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá mới nhận đỡ đầu Nguyễn Thị Trâm Oanh, ở phố 8, phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hoá.

Trâm Oanh mồ côi bố từ nhỏ, mẹ bỏ đi xa. Em sống với bà ngoại đã 78 tuổi. Mặc dù thiếu vắng tình cảm và sự che chở, chăm sóc, nuôi dưỡng của cha mẹ, nhưng Trâm Oanh luôn nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, chăm ngoan, học giỏi, 7 năm liên tục đều đạt học sinh giỏi của trường Trung học cơ sở Thiệu Dương.

Ngày 7/4, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã trao sổ tiết kiệm trị giá 24 triệu đồng và một bộ bàn ghế học sinh cho Trâm Oanh. Đây là số tiền mà cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự tự nguyện quyên góp, hỗ trợ.

Thiếu tá Hoàng Thị Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát hình sự chia sẻ: "Đây là hoạt động rất ý nghĩa và nhân văn trong chuỗi hoạt động Tháng thanh niên, cũng như hiện thực hoá chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Với sổ tiết kiệm trên, chúng tôi mong muốn sẽ giúp cháu Oanh có thêm nguồn kinh phí để trang trải cuộc sống và phục vụ học tập".

Thiếu ta Hoàng Thị Hương cho biết thêm, ngoài hỗ trợ kinh phí, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh sẽ phân công, bố trí cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thăm nom, theo dõi, động viên, giúp đỡ cháu vượt qua khó khăn trong cuộc sống, đạt kết quả tốt trong học tập.

Đọc thêm