Cô gái trẻ bỏ rơi con trong đêm, 3 ngày sau quay lại nhận

Cô gái trẻ bỏ con trong đêm khi định về thú nhận với người thân nhưng quay lại nhận con ba ngày sau đó vì thấy ân hận.
Bé trai nặng 3,4 kg được phát hiện hôm 19/10. Ảnh: Trung tâm Y tế.
Bé trai nặng 3,4 kg được phát hiện hôm 19/10. Ảnh: Trung tâm Y tế.

Ngày 26/10, Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết hôm 25/10, đã trao trả bé trai nặng 3,4 kg cho mẹ ruột (24 tuổi), trú tại thị xã Cửa Lò. Người phụ nữ này hiện công tác ở Hà Nội và chưa lập gia đình.

Theo cán bộ Trung tâm, người mẹ tâm sự mang thai ngoài ý muốn và sinh con hồi đầu tháng 10 ở Hà Nội. Sau đó, cô đưa con về quê để thú nhận với người thân và đặt tên bé là Nguyễn Tuấn Kiệt.

Tuy nhiên trên đường về nhà, người mẹ này nghĩ quẩn, bỏ lại con ở vệ đường với mong muốn có người nhận nuôi.

"Người mẹ để lại con và trở về nhà bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, ba ngày sau cô ta cảm thấy ân hận nên đổi ý, trở lại trung tâm xin nhận con", cán bộ trung tâm y tế kể lại và cho biết mẹ của đứa trẻ khóc rất nhiều khi thấy con.

Trước đó, đêm 19/10, hai người đàn ông ở thị xã Cửa Lò trong lúc đi bộ thể dục đã nghe tiếng trẻ khóc. Họ soi đèn và phát hiện một bé trai mặc quần áo nằm ngửa ở vệ đường, bên cạnh là túi nilon chứa các vật dụng trẻ sơ sinh. Sau khi trình báo với chính quyền, hai người dân đã đưa em bé tới Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò.

Bác sĩ thăm khám, xác định đứa trẻ sức khỏe bình thường. Hay tin, nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn tìm tới đặt vấn đề xin được nhận cháu bé làm con nuôi. Nhà chức trách đã phát thông báo tìm lại người thân theo quy định trước khi có bước giải quyết tiếp theo.

Đọc thêm