Cô gái tử vong vì nâng mũi: Phẫu thuật tại nhà riêng, người thực hiện chưa có chứng chỉ hành nghề

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những ngày qua, dư luận xôn xao vì câu chuyện một cô gái 22 tuổi quê Long An đã không may qua đời sau khi đi nâng mũi. Đáng nói, chỉ khi vụ việc vỡ lở, cơ quan chức năng vào cuộc thì mới hay địa điểm thực hiện phẫu thuật là nhà riêng, không giấy phép còn người thực hiện chưa có chứng chỉ hành nghề. 
Cô gái tử vong vì nâng mũi: Phẫu thuật tại nhà riêng, người thực hiện chưa có chứng chỉ hành nghề

Tối 17/3, trên các phương tiện thông tin xôn xao vụ việc cô gái tên P.T.D.H (22 tuổi, quê Long An) tử vong sau thời gian hôn mê vì nâng mũi.

Theo đó, ngày 14/1, chị H đến cơ sở thẩm mỹ H.M.P tại ngõ 147A Tân Mai (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để nâng mũi.

Thông tin từ người nhà nạn nhân chia sẻ trên báo chí cho biết, đến trưa cùng ngày 14/1/2022, gia đình nạn nhân nhận được thông báo chị H đang được cấp cứu tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân P.T.D.H trước khi qua đời.

Nạn nhân P.T.D.H trước khi qua đời.

Người nhà tiếp tục đưa chị H đến một bệnh viện tại Long An để điều trị, nhưng đã tử vong không lâu sau đó.

Trả lời báo chí, chủ cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ H.M.P, cho biết, nạn nhân không phải là khách của cơ sở này, mà chủ cơ sở cho bạn và nhân viên của bạn mượn địa điểm, máy móc nâng mũi cho chị H. Bản thân chủ cơ sở không liên quan việc này, nhưng do xảy ra ở cơ sở mình, nên anh này vẫn hỗ trợ gia đình nạn nhân các thủ tục.

Chủ cơ sở cũng nói rằng, trước đó đã từng cho người bạn kia mượn cơ sở của mình để phẫu thuật cho khách.

Liên quan đến vụ việc, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã liên hệ đến Phòng Y tế quận Hoàng Mai. Bà Lan - Phó Trưởng phòng Y tế quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã nắm được sự việc. Bà Lan cũng nói: "Đó không phải là phòng khám, không phải là cơ sở thẩm mỹ. Phía báo muốn làm rõ thì hỏi công an quận Hoàng Mai. Công an quận đang xác minh, giải quyết vụ việc. Nơi gây ra sự việc không phải là nơi hành nghề. Nơi đó thuộc phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Người gây ra sự việc không có chứng chỉ hành nghề, bằng cấp có hay không thì tôi không biết. Tôi không gặp được người ta".

Địa điểm nơi nạn nhân được phẫu thuật thẩm mỹ (Ảnh: Tuổi trẻ).

Địa điểm nơi nạn nhân được phẫu thuật thẩm mỹ (Ảnh: Tuổi trẻ).

Đại diện Sở Y tế Hà Nội thì cho biết: "Đó không phải là thẩm mỹ viện, người ta hành nghề ở nhà riêng, không có giấy phép. Cơ quan công an quận Hoàng Mai đang điều tra".

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Công an điều tra vụ tử vong khi phẫu thuật nâng ngực tại Bệnh viện 1A

Theo lời kể từ gia đình, khoảng 11h30 ngày 18/3, chị N. đến Bệnh viện 1A (còn gọi là Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM) phẫu thuật nâng ngực theo lịch hẹn. Gần 15h cùng ngày, không thấy chị N., người nhà vào gặng hỏi bác sĩ thì được trả lời "bệnh nhân gây mê, chưa tỉnh". Khi người nhà xin vào nhìn mặt cho yên tâm thì bác sĩ từ chối.

Một lúc sau người nhà tiếp tục vào tìm thì được bác sĩ trả lời "bệnh nhân bị tụt huyết áp" và không cho gặp. Lo sợ sự việc chẳng lành, người nhà bệnh nhân "quậy", tìm kiếm từng phòng và tá hỏa phát hiện chị N. đang nằm trên giường và đã tử vong.Cô gái tử vong vì nâng mũi: Phẫu thuật tại nhà riêng, người thực hiện chưa có chứng chỉ hành nghề ảnh 3

"Trước khi phẫu thuật, sức khỏe của chị tôi hơi yếu, nhưng bác sĩ khám nói vẫn ổn và cho phẫu thuật bình thường. Đến giờ phía bệnh viện chưa có lời giải thích gì với gia đình về nguyên nhân tử vong của chị tôi", em gái bệnh nhân chia sẻ với Tuổi trẻ.

Được biết, hiện tại Công an quận Tân Bình vào cuộc điều tra xác định nguyên nhân khiến chị N.T.N.N. (32 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong khi vào bệnh viện thực hiện phẫu thuật nâng ngực.

Đọc thêm