Cô giáo Quảng Trị kết nối triệu trái tim

(PLVN) - Suốt 6 năm qua, nhờ lòng nhân ái của chị Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1978) - giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Trường TH&THCS Hải Lâm (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) mà hàng trăm số phận cơ cực, mảnh đời bất hạnh trên vùng quê nghèo đã được sẻ chia, vơi đi phần nào vất vả, để vượt qua khó khăn đời thường, vươn lên trong cuộc sống.
Cô giáo Nguyễn Thị Hải  Yến thăm và tặng quà cho một hoàn cảnh kém may mắn
Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến thăm và tặng quà cho một hoàn cảnh kém may mắn

Sau những giờ lên lớp, khi nghe ở đâu có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ là chị  Yến lại lặn lội tìm đến nơi để hỗ trợ, đồng thời viết bài lên mạng xã hội kêu gọi các mạnh thường quân cùng chung tay trợ giúp. Với trên 20 năm gắn bó với nghề giáo tại những vùng khó của huyện Hải Lăng, dù ở đơn vị công tác nào, chị Yến cũng cống hiến hết mình với sự nghiệp trồng người và tận tâm với các hoạt động thiện nguyện.

Chị Yến chia sẻ: Cơ duyên đến với việc làm thiện nguyện cũng xuất phát “ngẫu nhiên”. Đó là vào 6 năm trước, lúc này tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 9, Trường THCS Hải Thiện (cũ). Biết được trong lớp có nhiều em ở thôn Phước Điền có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: em thì mồ côi bố mẹ phải tự mình bươn chải; em thì gia cảnh vất vả, bố mẹ phải đi làm thuê, làm mướn ở xa …

Xót thương đám học trò nghèo, tôi đem gạo và gom góp áo quần, sách vở tặng các em. Sau đó, tôi trình bày với Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện, xem xét cấp học bổng và miễn giảm học phí cho các em học sinh. Nhờ vậy mà nhiều em có nguy cơ bỏ học được viết tiếp giấc mơ, vươn lên trong học tập. Niềm vui đó là động lực thôi thúc tôi tích cực duy trì hoạt động ý nghĩa này.

Một trong những hoàn cảnh mà đến giờ chị Yến vẫn cưu mang, giúp đỡ là hai chị em ruột mồ côi bố mẹ gồm Nguyễn Thị Ngân (SN 2001) - hiện là sinh viên năm nhất Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng và Nguyễn Thị Trinh (SN 2005) - học sinh lớp 9, Trường TH&THCS Thiện Thành, xã Hải Định (huyện Hải Lăng). Là giáo viên trực tiếp dạy cả hai em nên chị Yến hiểu rất rõ hoàn cảnh bi đát của học trò. Vì thế suốt những năm qua, chị Yến vừa hỗ trợ vật chất vừa là điểm tựa tinh thần cho các em, giúp các em được tiếp tục đến trường.

Vào năm 2019, Ngân thi đỗ vào Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, nhưng vì không có tiền đóng học phí lúc nhập học nên Ngân quyết định sẽ bỏ học. Thế rồi, một lần nữa chị Yến lại xuất hiện kịp thời, giúp học trò vượt qua những khó khăn trước mắt.

Chị Yến trao tặng khẩu trang kháng khuẩn cho một đơn vị trường học ở địa bàn huyện Hải Lăng để phòng dịch Covid-19
 Chị Yến trao tặng khẩu trang kháng khuẩn cho một đơn vị trường học ở địa bàn huyện Hải Lăng để phòng dịch Covid-19

Lúc này, chị Yến vừa liên hệ người quen xin cho Ngân suất học bổng tại tỉnh, vừa viết tâm thư lên mạng xã hội Facebook kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ cho cô trò nhỏ hiếu học. Từ sự kết nối của chị Yến, Quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin” tại Hà Nội đã trao tặng Ngân suất học bổng trị giá 52 triệu đồng, giúp em yên tâm theo học. Ngoài ra, một người bạn của chị Yến còn giúp Ngân tìm được việc làm thêm phù hợp để em trang trải cuộc sống trong thời gian học tập tại Đà Nẵng.

Cũng theo chị Yến, ban đầu, chị chỉ chia sẻ với người nghèo trong phạm vi hẹp. Nhà có gì thì chị chia sẻ thứ đó, như gạo, rau củ quả trồng được… và những món đồ thiết yếu. Sau một lần tình cờ gặp một hoàn cảnh hết sức khó khăn, hai vợ chồng già bệnh tật lại phải nuôi đến 4 người con gái bị tâm thần.

Thương họ, chị quyết định đăng lời kêu gọi lên Facebook cá nhân và được bạn bè, nhiều nhà hảo tâm chung tay ủng hộ. Cứ thế, vài năm trở lại đây, chị Yến trở thành cầu nối thông qua mạng xã hội. Từ nhịp cầu kết nối yêu thương của chị, bạn bè gần xa biết được nhiều hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hải Lăng cũng như tại tỉnh Quảng Trị. Nhiều mạnh thường quân khắp nơi trong và ngoài tỉnh đã tìm đến để chung tay giúp sức. Người góp công, người góp sức để lan tỏa tình thân ái trong cộng đồng với tổng số tiền kết nối được hơn 1 tỉ đồng.

Trong đó, khi thì chị giúp đỡ một đồng nghiệp mổ ghép thận với số tiền huy động được trên 100 triệu đồng; khi thì kết nối hỗ trợ những gia đình khó khăn có người thân qua đời do tai nạn; khi thì kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để đỡ đầu những đứa trẻ mồ côi; khi thì huy động hỗ trợ lo mai táng cho những hoàn cảnh neo đơn ...

Mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận khác nhau nhưng động lại đằng sau những việc làm ý nghĩa ấy điều mà chị Yến mong muốn nhất là họ sẽ thay đổi số phận, cuộc sống sẽ bớt vất vả, nhọc nhằn hơn. Với chị, được tin tưởng trở thành chiếc cầu nối thân thương gắn kết những tấm lòng thiện nguyện là điều khiến chị rất hạnh phúc.

Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, chị Yến cũng tích cực tham gia hỗ trợ, chi viện các nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, phòng hộ… cho các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Như trích tiền lương để mua 7.000 khẩu trang kháng khuẩn và vận động được nhiều khẩu trang y tế, lương thực thực phẩm, mặt nạ chống giọt bắn... để trao tặng kịp thời cho các khu cách ly, trung tâm y tế, đồn biên phòng, trường học... và tặng nhu yếu phẩm cùng khẩu trang cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Nhiều đêm, khi giáo án đã soạn xong, chị vẫn tiếp tục chong đèn tới khuya để cập nhật tình hình những người cần giúp đỡ, hay kêu gọi kịp cho một trường hợp nào đó vừa bất chợt gặp hoạn nạn. Mọi hoạt động, chương trình hỗ trợ đều được chị ghi chép cẩn thận, chi tiết và đăng công khai trên Facebook.

“Mỗi khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ, hay giọt nước mắt mừng vui của những phận đời kém may mắn khi nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ từ cộng đồng tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Đối với những người làm thiện nguyện thì làm cho người khác an vui chính là niềm hạnh phúc vô giá. Giúp người cũng là giúp mình. Cho đi chính là cách nhận lại tuyệt vời nhất”, chị Yến bộc bạch.

Đọc thêm