Coi nhà như nơi ngủ trọ, chồng suýt chết dưới tay vợ

(PLO) - Bước qua nửa đời người với bao năm trời làm vợ, từng cam chịu không ít đắng cay, thế nhưng chỉ một phút không kiềm chế được bản thân, bà Đặng Thị Nhung (38 tuổi, trú tại thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ - Bình Định) đã vung dao đâm chồng, đẩy gia đình vào bi kịch.
lLán trại công nhân-nơi xảy ra vụ việc  bà Nhung đâm chồng.
lLán trại công nhân-nơi xảy ra vụ việc bà Nhung đâm chồng.
Căn nguyên dẫn đến việc Nhung ra tay đâm chồng đến suýt mất mạng là do bà Nhung nghi ngờ ông Ngô Văn Tiến (40 tuổi, chồng bà Nhung) có quan hệ "ngoài luồng" với người đàn bà khác. Thời gian gần đây, ông Tiến thường xuyên đi vắng và có biểu hiện khác lạ.
Nhiều đêm thấy chồng không về nhà ngủ, nghi ngờ chồng có “bồ nhí”, bà Nhung đã nhiều lần gặng hỏi nhưng Tiến vẫn một mực phủ nhận. Kể từ lúc ấy, mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu nảy sinh dẫn đến cãi vã như cơm bữa.
Nhiều lần, bà Nhung cảm giác là chồng coi “tổ ấm hạnh phúc” ngày xưa của hai người giờ chỉ là quán trọ để ngủ qua đêm và thời gian xuất hiện ở nhà chỉ là nghĩa vụ, cả hai cảm thấy mệt mỏi những khi giáp mặt nhau. Ông Tiến tỏ thái độ hắt hủi vợ con, chẳng hề quan tâm gì đến gia đình khiến ngọn lửa ghen tuông trong người bà Nhung ngày một bùng cháy. Sự ghen tuông đã biến thành hận thù trong lòng người đàn bà vốn dĩ hiền lành như cục đất..
Hôm đó, khoảng 8h ngày 9/10, ông Tiến đang ngồi trên xe gắn máy dựng tại lán trại công nhân thuộc thôn Vạn Thiện, xã Mỹ Hiệp (Phù Mỹ) chuyện trò rôm rả với anh em công nhân thì thấy bà Nhung chạy xe máy chở hai đứa con là Ngô Thị Mơ (14 tuổi) và Ngô Văn đến với vẻ bực tức trên nét mặt.
Sau một hồi cãi vã chuyện ông chồng “chán cơm, thèm phở”, không về chăm lo con cái thì bất ngờ là Nhung lấy dao đâm vào ngực chồng khiến nạn nhân ngã gục. Bà Nhung bỏ mặc chồng, tiếp tục chở con bỏ đi. Thấy vậy, mọi người đã đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.
Chúng tôi có mặt tại bệnh viện sau khi vụ việc xảy ra, mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng trên khuôn mặt ông Tiến vẫn còn biểu hiện sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, bởi nhát dao do chính người bạn đời ra tay không thương tiếc.
Ông Tiến cho biết mình quyết định ký vào đơn ly hôn và đang chờ ngày ra tòa để giải quyết. Ông chia sẻ: “Cực chẳng đã tôi mới đặt bút ký vào đơn ly hôn này, biết rằng sau này con cái sẽ buồn và thiệt thòi, nhưng biết làm sao bây giờ…”.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công an xã Mỹ Hiệp cho biết, việc ông Tiến thường xuyên đánh vợ là có và cũng có việc bà Nhung hành hung chồng. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định thụ lý. Bà Nhung vẫn được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, còn ông Tiến sức khỏe còn yếu nên chưa thể cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.
Ông Tiến làm nghề thợ hồ và vài năm nay là người nhận công trình làm cho các nhà thầu trong tỉnh.
Trước đó, tại thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn, Bình Định) cũng đã xảy ra trường hợp vợ đâm chồng suýt chết vì ghen tuông. Hồi 22 giờ ngày 7/10, ông Lý Kim Ka (41 tuổi) về nhà có mùi rượu. Vợ ông là bà Trần Thị Hương (39 tuổi) đã lấy dao đâm chồng. Nạn nhân Ka được mọi người chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân, bà Hương nghi ngờ chồng có quan hệ trên mức tình cảm với một phụ nữ khác.

Đọc thêm