Con đường bán hoa của đàn ông ở Hà Nội

Không biết từ khi nào, con đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân – Hà Nội) trở thành "con đường bán hoa" của những gã đàn ông...

Không biết từ khi nào, con đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân – Hà Nội) trở thành "con đường bán hoa" của những gã đàn ông...

Đa đạng các loại hoa được bày bán tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường. Người bán một số ít là phụ nữ còn phần lớn là các nam thanh niên đến từ những vùng trồng hoa ven Thủ đô như Tây Tựu, Mê Linh…

Không như từ xa xưa, hầu như chỉ có phụ nữ mới làm công việc bán hoa với hình ảnh gánh hàng hoa đã từng dựng thành phim, hiện nay khắp các đường phố Hà Nội rất nhiều mày râu rong ruổi trên các ngõ phố với chiếc xe đạp hay xe máy chất đầy hoa.

1
Còn rất trẻ, những nam thanh niên này không ngại làm cái công việc mà theo quan niệm xưa chỉ dành cho phụ nữ.
2
Để dễ bán, hoa được bày tràn xuống lòng đường.
3
Với “thượng đế”, thật tiện khi chỉ cần chống chân giữa đường là mua được bó hoa.
4
Chờ khách mua hoa trước cổng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
5
Những bó hồng được bó khéo léo giữa lòng đường.
6
Khách mua hoa không chỉ có phụ nữ.
7
Không ít cánh đàn ông ghé mua hoa về tặng vợ.
8
Mọi công việc cắt tỉa hoa được thực hiện ngay trên dải phân cách.
9
Bày biện hoa trên chiếc xe máy sao cho đẹp là yếu tố để hút khách.
10
Kỹ năng bó, tỉa sao cho đẹp, bày dưới lòng đường sao cho ngay hàng thẳng lối cũng là tiêu chí bán hàng của những mày râu bán hoa dọc con đường Nguyễn Trãi.
11
Vào những ngày rằm hay mồng một âm lịch, người đi lễ chùa nườm nượp dừng xe mua hoa thường gây ách tắc giao thông.
12

Hình ảnh đẹp của những chiếc xe đạp chở hoa bởi những phụ nữ đội nón lá từ lâu đã trở thành quen thuộc đang được thêm vào bởi những người đàn ông tần tảo và không kém phần khéo léo.

Theo VietNamNet

Đọc thêm