Con gái lớp 8 bị dọa cưỡng hiếp, bố mẹ sống trong sợ hãi

(PLO) - “Một tháng rưỡi nay con gái tôi vì bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng nên giống như người mất hồn, học hành sa sút. Vợ chồng tôi vì quá hoang mang nên cứ đến 5 giờ chiều là không dám bước ra khỏi nhà”, bà Cao Thị Thu Tiên, vợ, mẹ cô bé được cho là bị đe dọa cưỡng hiếp, cho biết. 
Ông Thiện với vết thương do bị đánh.
Ông Thiện với vết thương do bị đánh.

Phản ánh đến Báo PLVN, ông Mai Văn Thiện (SN 1964, trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, thời gian qua cả gia đình ông liên tục bị các đối tượng lạ mặt hành hung, ném đá vào nhà, đe dọa hãm hại con gái mình.

Sống trong sợ hãi

Theo đơn trình bày của ông Thiện, bố ông vốn là liệt sĩ, do gia cảnh khó khăn nên mặc dù lập gia đình đã lâu nhưng ông vẫn chưa có nhà để ở. Ông Mai Văn Tính là em ruột của ông có nhà và đất tọa lạc tại phường Thủy Phương nên đã để ông về sinh sống tại đây.

Tuy nhiên đầu tháng 3/2016, ông Thanh sống cạnh bên tự ý phá hàng rào phân định ranh giới lô đất của ông Thanh và lô đất ông Thiện đang ở nhờ người em. Khi phát hiện vụ việc, gia đình ông đã báo với chính quyền địa phương để nhờ can thiệp. Sau đó, hội phụ nữ xã đã đứng ra hòa giải mâu thuẫn hai bên nhưng sự việc vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Trong khi chưa được giải quyết thì dứt điểm, thì từ ngày 12/4 đến 25/5, nhà ông Thiện bị một nhóm người lạ mặt liên tục ném đá vào nhà, đồng thời hành hung hai vợ chồng ông. Do bị liên tục ném đá nên nhà ông Thiện bị thủng mái, khiến cả gia đình ông sống trong cảnh sợ hãi và phải dùng bạt để tránh mưa nắng.

Không chỉ bị phá hoại nhà cửa, ông Thiện còn “tố” ông Thanh thuê người sang hành hung hai vợ chồng ông. Đơn cử như vào lúc 22 giờ ngày 17/4 vừa qua, sau khi xả “mưa đá” vào nhà, 3 đối tượng côn đồ tên Bình, Thanh, Quảng xông vào đánh đập vợ chồng ông túi bụi khiến cả hai người bầm tím khắp cơ thể.

Tiếp đó, vào khoảng 16h ngày 21/5, vợ chồng ông bị 2 người lạ mặt xông vào nhà dùng ống điếu hút thuốc lào bằng kim loại đánh tới tấp vào người gây thương tích nặng. Sau khi đánh đập, những người này đe dọa sẽ giết cả nhà ông Thiện nếu gia đình ông tố cáo vụ việc đến cơ quan chức năng. 

Gia đình ông Thiện có hai người con, hai con của ông Thiện hiện hoảng loạn vì lo sợ bị hành hung lần nữa. Nghiêm trọng hơn, con gái ông Thiện đang học lớp 8 không muốn đi học vì sợ bị... hãm hại. Theo lời trình bày của ông Thiện, nhóm côn đồ đã đe dọa cưỡng hiếp con gái ông, khiến con gái ông lo sợ và không muốn đi học.

“Một tháng rưỡi nay con gái tôi vì bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng nên giống như người mất hồn, học hành sa sút. Vợ chồng tôi vì quá hoang mang nên cứ đến 5 giờ chiều là không dám bước ra khỏi nhà”, bà Cao Thị Thu Tiên, vợ ông Thiện cho biết. 

Cũng theo bà Tiên, mỗi lần bị nhóm côn đồ ném đá vào nhà, hành hung, vợ chồng bà đều điện thoại trình báo cho Công an phường Thủy Phương nhưng nhiều lần công an phường không đến. Những lần công an phường đến ghi nhận hiện trường thì không lập biên bản và sau khi công an rút đi nhóm người trên lại tiếp tục thực hiện hành vi phá hoại.

“Khi chúng tôi đến công an phường gửi đơn, một cán bộ công an phường nói vợ chồng tôi phải im lặng ngay cả khi bị đánh nếu không công an sẽ không xử lý. Điều lạ nữa là vợ chồng tôi đã trình báo vụ việc từ rất lâu, nhưng đến trưa 25/5 công an phường mới gửi giấy mời lên làm việc”- bà Tiên bức xúc. 

Cần xử lý nghiêm

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã làm việc với “nhân vật chính”  của vụ việc, bà Ngô Thị Lệ Hằng (vợ ông Thanh) lại phủ nhận hoàn toàn vụ việc liên quan đến chồng mình và gia đình ông Thiện.

Bà Thanh cho hay, gia đình bà xây bờ kè bên phần đất của vợ chồng bà chứ không xây sang phần đất của ông Thiện và bà Tiên. Về việc đạp đổ cột mốc bà Thanh cho rằng, trước đây, khi hai vợ chồng ông Thiện chưa đến ở, khu vực quanh nhà ông Thiện có nhiều người trồng keo tràm. Khi khai thác tràm những hộ trồng tràm buộc phải phát quang để có đường đưa tràm vào, đồng thời đạp đổ luôn cột mốc của gia đình ông Thiện. Lâu ngày cột mốc bị cây phủ lại không thể tìm ra được.

Sau này, khi nhà bà Thanh làm bờ kè thì phát hiện cột mốc đã đổ trước đó chứ gia đình bà không hề đạp cột mốc? . 

“Nếu nhà tôi muốn lấn đất của ông Thiện thì chúng tôi đã lấn từ trước khi hai vợ chồng ông này đến rồi”, bà Thanh khẳng định.

Về chuyện hành hung, bà Thanh khẳng định “hai vợ chồng em không bao giờ có việc hành hung gia đình ông Thiện”(?).

Trung tá Lê Diệt – Trưởng Công an phường Thủy Phương cho hay, nguyên nhân dẫn đến việc vợ chồng ông Thiện bị đánh đập và ném đá làm hư hại nhà cửa là do mâu thuẫn với những hộ dân xung quanh. Theo ông Diệt, Công an phường Thủy Phương đã nhận được đơn trình báo của vợ chồng ông Thiện và đang chỉ đạo lực lượng điều tra làm rõ.

Trả lời cho câu hỏi Công an phường thờ ơ trước vụ việc của gia đình ông Thiện, Trung tá Diệt cho rằng vụ việc này công an phường hết sức quan tâm xử lý. Cụ thể, theo ông Diệt, công an phường đã nhiều lần mời vợ chồng ông Thiện lên làm việc chứ không phải đến ngày 25/5 mới gửi giấy mời. Khi phóng viên hỏi công an phường có tiến hành lập biên bản việc vợ chồng ông Thiện bị đánh đập và phá hoại nhà cửa, ông Diệt chỉ nói “đã chụp ảnh nhà”, rồi cho biết vụ việc này do Công an thị xã  Hương Thủy phát ngôn?.

Đại tá Võ Thành Kỳ- Trưởng Công an thị xã Hương Thủy cho biết, trước khi về sống nhờ nhà của người em ruột tại phường Thủy Phương, hai vợ chồng ông Thiện sống tại phường Thủy Dương, Thủy Châu của thị xã Hương Thủy và cũng không được lòng nơi từng sống.

Tuy nhiên, Đại tá Kỳ cho rằng, việc vợ chồng ông này bị đánh đập, hủy hoại tài sản thì phải xử lý theo quy định của pháp luật. Vì vậy, lãnh đạo công an thị xã đã chỉ đạo Công an phường Thủy Phương điều tra, xử lý vụ việc một cách nghiêm minh. 

“Mình phải bảo vệ tính mạng, tài sản và sức khỏe cho người dân. Công an phường Thủy Phương phải tiến hành điều tra làm rõ những ai đã đánh đập và ném đá làm hư hại ngôi nhà vợ chồng ông Thiện đang ở. Chúng tôi chỉ đạo làm quyết liệt chứ không bao che cho mấy trường hợp đó đâu” - Đại tá Kỳ khẳng định.  

Trong khi đó, ông Trương Văn Công - Chủ tịch UBND phường Thủy Phương cho biết, UBND phường đã chỉ đạo công an phường vào cuộc điều tra vụ việc của vợ chồng ông Thiện theo trình tự thủ tục. Ngày 21/5 vừa qua, sau khi vợ chồng ông Thiện bị người lạ xông vào nhà đánh đập, công an phường đã đưa một đối tượng về trụ sở để điều tra. 

Đọc thêm