Con phá bàn thờ khiến cha thành sát nhân

(PLO) - “Ba mẹ sinh con, trời sinh tính”, đứa con út từ nhỏ đến lớn đã “trái tính”, luôn khiến cha mẹ buồn phiền. Đến hôm nay, không thể tiếp tục chịu đựng đứa con “nghịch tử”, dám chửi mẹ, đánh cả cha, đòi lật bàn thờ tổ tiên…, ông Tiến mới lên tiếng dạy con, để rồi vô tình gây nên thảm án: con chết, cha già vướng tù tội, 2 đứa cháu nhỏ cùng người mẹ già không biết sẽ bấu víu vào đâu.
Bà Bích chỉ biết trách mình khi con chết, chồng tù tội
Bà Bích chỉ biết trách mình khi con chết, chồng tù tội
Rạng sáng 13/10, người dân sinh sống trên đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Cẩm Phô (TP. Hội An) bị những tiếng ồn ào, chửi mắng từ phía nhà Nguyễn Văn Tiến đánh thức. Nhưng khi biết được tiếng la hét của Nguyễn Anh Linh (SN 1980, con trai út ông Tiến) nên tặc lưỡi lờ đi, bởi ai nấy vốn đã quá quen cảnh này. 
Tuy nhiên, một lúc sau, người dân lại nghe tiếng bước chân hớt hải, vừa chạy vừa gọi cầu cứu của bà Lê Thị Bích (SN 1944, mẹ của Linh). Đoán có chuyện chẳng lành, đến lúc này xóm làng mới mở cửa chạy sang. Bên trong ngôi nhà, Linh nằm thoi thóp thở. Cạnh bên, ông Tiến khụy xuống, người run lẩy bẩy không nói nên lời. Chính ông Tiến đã đâm vào người con trai, gây nên cảnh tượng trên.
Người dân nhanh chóng điện báo công an đồng thời gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, Linh đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đưa đến bệnh viện. Phần hung thủ, ông Tiến chỉ kịp nói vài lời với người vợ, lúc này đã mê man ngất xỉu: “Bà thương tui hãy lo cho sức khỏe mình, tui giết con rồi, chừ phải đi đầu thú thôi”, rồi lầm lủi tìm đến công an TP. Hội An trình diện.
Tại cơ quan điều tra, ông Tiến thành khẩn khai nhận hành vi của mình cùng với dòng nước mắt hối lỗi muộn màng cứ trào trên khuôn mặt già. Với ông, ngày định mệnh 13/10, chính tay mình đã giết chết con ruột thật khó quên. 
Khuya hôm đó, Linh đi chơi về rất trễ nên tự mở cửa vào nhà. Lúc này, vợ chồng ông Tiến cùng 2 đứa cháu nội (con của Linh) đã đi ngủ hết. Nhưng thay vì về phòng mình, Linh đi thẳng lên gác 2, to tiếng gọi bà Bích hỏi về chiếc máy tính xách tay mà bà đã mua cho cháu nội học để đâu. Thấy con say xỉn, lại nghĩ con hỏi máy giờ này có thể lấy mang bán đi nên bà đáp: “Má cất trong tủ khóa lại rồi. Chìa khóa ba con giữ, má không biết”. Nghe vậy, Linh tỏ ra bực tức cho rằng mẹ có ý đề phòng mình nên chửi xối xả. 
Chưa" hả dạ", Linh chạy thẳng xuống nhà đến chỗ ông Tiến quát tháo đòi đưa chìa khóa nhưng ông trả lời: “Ba không biết. Mà say rồi thì vào ngủ đi chứ mi đòi lấy máy làm chi giờ ni”. Nghe cha nói vậy, Linh tiến đến bàn thơ tổ tiên, vừa dọa: “Không đưa laptop cho tui, lật tung bàn thờ, đập phá hết nhà ni chừ, đừng có ở đó mà giấu giếm”, vừa hất văng một số bát nhang, hương đèn ở đây. Chứng kiến cảnh đứa con xấc xược, không thể nhịn thêm được, ông Tiến mới ngồi dậy la mắng, khiến cuộc cãi vã của 2 cha con diễn ra gay gắt.  
Lúc này, bà Bích ở trên gác mới chạy xuống can ngăn. Thế nhưng, do Linh có hơi men trong người nên không những không nghe lời mà còn động thủ tay chân, đánh cả ông Tiến. Không còn cách nào khác, bà chạy ra đường kêu người đến giúp đỡ. Trong khi đó, cuộc ẩu đả giữa ông Tiến và con trai càng căng thẳng hơn. Bất ngờ, ông Tiến quơ tay chộp được một thanh sắt nhọn, đâm liên tiếp vào người Linh. Khi con gục ngã, cũng là lúc bà Bích cùng hàng xóm chạy đến ứng cứu, bàng hoàng trước sự việc đã rồi.
Con chết, cha già vướng tù tội, ngôi nhà nay chỉ còn bà Bích cùng 2 đứa cháu nội côi cút ôm nhau khóc mướt. Cả khu phố nhìn vào không khỏi xót xa. Song, cũng có không ít người lại nghĩ, ông Tiến, bà Bích đã cơ cực nhiều với đứa con trai có tiếng “nghịch tử” này rồi. “Giờ nó (nạn nhân Linh- PV) có chết cũng đáng, họa chăng cũng như một sự giải thoát cho cha mẹ”, một hàng xóm nói. Bà Bích chứng kiến 2 đứa cháu nhỏ đầu phủ khăn tang mà như đứt từng khúc ruột. Chẳng biết phải trách ai, lúc này, bà chỉ biết nhận lỗi về mình.
“Phải chi lúc nớ tôi đưa chìa khóa để thằng Linh lấy máy thì đâu đến nỗi như ri. Ừ thì thằng Linh có mất dạy, có phá phách nhưng không đáng chết ở cái tuổi quá trẻ. Còn chồng tôi, ông cũng không cố ý gây ra chuyện này. Hơn ai hết, Linh là con của ông, ông cũng quặn lòng bởi mấy mươi năm nuôi nó khôn lớn. Rứa mà…”, bà Bích nức nở. 
Bà Bích gạt nước mắt xót con, thương hai đứa cháu đang tuổi ăn tuổi lớn. Người chồng tuổi đã cao, vốn cũng đau ốm, nay chịu cảnh tù tội. Bản thân bà cùng 2 cháu giờ chẳng biết bấu víu vào đâu. Cũng chính vì vậy mà trong lễ tang diễn ra vào ngày 16/10 vừa qua, những người thăm viếng, bà con lối xóm ở khu phố Cẩm Phô đồng loạt viết lá đơn gửi Công an TP.Hội An, Công an tỉnh Quảng Nam xem xét xin giảm nhẹ tội cho ông Tiến. 
Bản thân bà Bích, các con cháu cũng viết lá thư kể rõ nội tình vụ việc cũng như căn bệnh mà ông Tiến mang trong người, với mong muốn, luật pháp hữu tình, xét ân xá để ông Tiến sớm trở về cuộc sống thường nhật, phụ cùng bà Bích nuôi 2 cháu nội. Hơn ai hết, mọi người trong gia đình này điều hiểu, với ông Tiến, bản án lương tâm cũng đã quá đủ với ông, một người đã chịu nhiều khổ sở trong cuộc đời.

Đọc thêm