Công an xã, hay nhóm cướp giả danh chặn xe đánh người?

(PLO) - Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đang điều tra đơn tố cáo của ông Nguyễn Minh Tường (SN 1971, ngụ xã Tây Hòa) về việc hai người xưng danh công an xã Sông Trầu đánh con trai ông gây đa thương tích.
ia đình cho rằng con trai sau khi bị đánh có dấu hiệu bị ảnh hưởng thần kinh, nói trước quên sau
ia đình cho rằng con trai sau khi bị đánh có dấu hiệu bị ảnh hưởng thần kinh, nói trước quên sau
Chặn xe, hành hung người giữa đêm
Ông Tường trình bày, khoảng 0h ngày 23/6, anh Nguyễn Minh Cảnh (SN 1996, con trai ông Tường) làm công nhân ở KCN Bàu Xéo (thuộc khu vực 4 xã của huyện Trảng Bom, trong đó có xã Sông Trầu) vừa tan ca, chạy xe máy được 1km thì bị hai người mặc sắc phục công an xã kiểm tra giấy tờ. 
Cho rằng anh Cảnh thiếu giấy phép lái xe và nghi ngờ thẻ công nhân của anh là giả, họ yêu cầu anh về chốt dân phòng làm việc. Anh Cảnh không đồng ý, bị nhóm người này đánh đập, kéo lê trên đường.
Anh Cảnh kể lại: “Hai người này yêu cầu tôi dừng xe, đòi kiểm tra hành chính. Tôi trình được chứng minh nhân dân và giấy tờ xe, nhưng thiếu GPLX nên tôi năn nỉ xin tha. Họ không chịu, buộc tôi trình thẻ công nhân, nghi ngờ thẻ giả nên yêu cầu tôi phải mang xe về chốt dân phòng lập biên bản. 
Lúc đầu họ định để tôi đi xe của mình, sau đó, một người lấy xe của tôi đi, bắt tôi chạy bộ theo. Lúc này tôi mới để ý vì họ xưng công an kiểm tra xe nhưng không xuất trình giấy tờ chứng minh, lại nghe nói nhiều trường hợp giả công an cướp xe đã xảy ra. Khi họ toan nổ máy, tôi la lớn “cướp, cướp”, mục đích chỉ định nhờ người nào đó can thiệp để xác minh đây là công an thật hay giả. Tôi không có ý xúc phạm đến họ”.
KCN Bàu Xéo, nơi anh Cảnh bị hai người mặc sắc phục công an đánh.
 KCN Bàu Xéo, nơi anh Cảnh bị hai người mặc sắc phục công an đánh.
Cũng theo lời anh Cảnh, hai người trên nghe tiếng hô thì dừng lại, dùng gậy ba trắc đánh anh tới tấp. “Họ vụt từ trên vụt xuống, tôi chỉ biết ôm đầu chịu trận, không chịu nổi nên gục xuống đất. Họ đè lên người, lột áo tôi ra để kiểm tra. Sau đó, họ nắm hai chân tôi kéo lê trên đường khiến lưng và gót chân trầy xước, tứa máu”, anh kể. 
Đau quá, anh Cảnh van xin được tha nhưng hai người trên không dừng lại, tiếp tục kéo lê anh trên đường nhựa khoảng 15 phút, khi thấm mệt mới để anh nằm im, ngồi trò chuyện với nhau. 
Lợi dụng lúc hai người trên mải nói chuyện, anh Cảnh vùng bỏ chạy vào bụi rậm rồi băng qua những lùm cỏ thoát thân. Sự việc xảy ra giữa đêm khuya, những công nhân cùng làm với anh Cảnh rủ nhau đi đá bóng nên không có ai can thiệp.
“Bố ơi, cứu con với”
Sau khi bị đánh, anh Cảnh không tìm thấy điện thoại di động nên không liên lạc được với ai. Bỏ chạy 3km anh mới tìm được một nhà trọ của người dân để nhờ giúp đỡ, mượn điện thoại gọi về gia đình. 
Theo lời ông Tường - cha anh: “Khoảng 2h sáng, tôi nghe cuộc điện thoại từ Cảnh “bố ơi cứu con với. Công an họ bắt xe và họ đánh con nhiều lắm”. 
Trong khi đó, hai người trên thấy anh Cảnh bỏ chạy đã gọi thêm hai người mặc sắc phục công an và hai người mặc sắc phục dân quân đến hiện trường tìm kiếm.
Ông Tường kể: “Cả sáu người họ tìm kiếm rất kỹ lưỡng. Tôi ra đến hiện trường nhưng không biết con trốn ở đâu. Đến khoảng 4h30 sáng, khi có người qua lại trên đường KCN, biết nhóm công an không còn quanh khu vực lân cận nữa, tôi mới cùng vợ đi tìm Cảnh. Một hồi đi lại tìm con, chúng tôi thấy Cảnh đang nằm bất động nơi vệ đường nên lập tức đưa tới Bệnh viện Đa khoa Trảng Bom cấp cứu”.
Anh Cảnh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phần mềm, nhiều vết thương trên cơ thể từ đầu, lưng và gót chân, toàn thân tím tái do bị đánh, phải nằm viện gần một tháng, đến ngày 21/7 mới được về nhà.
Về phần ông Tường, nghe con thuật lại sự việc đã đến Công an xã Sông Trầu trình báo về hành vi “như côn đồ” của hai người mang sắc phục công an trên. 
Tuy nhiên, đại diện Công an xã này cho biết, do sự việc vượt quá thẩm quyền nên đã chuyển đơn lên Công an huyện Trảng Bom. “Tôi yêu cầu họ làm rõ hai người trên là công an thật hay giả. Công an thật sao lại hành hung người ta kiểu này? Con người ta như thế mà họ nắm hai chân kéo lê trên đường, da thịt nào chịu nổi. Là con cái của họ, coi họ có chịu được hay không. 
Gia đình tôi không hiền, khi nghe kể lại chỉ muốn “ăn tươi nuốt sống” những người đó. Nhưng chúng tôi tôn trọng sự nghiêm minh của pháp luật”, ông Tường bức xúc nói.
Công an thật, hay kẻ cướp giả dạng?
Công an huyện Trảng Bom đã xác minh và thừa nhận việc anh Cảnh bị đánh là có thật và mời toàn bộ thành viên Công an xã Sông Trầu ra để cho anh Cảnh nhận dạng. 
Ông Tường mong cơ quan chức năng làm rõ nhóm người đánh con ông là ai.
 Ông Tường mong cơ quan chức năng làm rõ nhóm người đánh con ông là ai.
Tuy nhiên, ông Tường tố cáo: “Con tôi vừa mới hồi phục sức khỏe, tinh thần chưa ổn định. Vậy mà họ có những hành vi đe dọa trong lúc nhận dạng. Dù con tôi không nhận dạng được người nào đã đánh nhưng tôi thì nhìn ra. Nhưng công an huyện lại cho rằng tôi không phải bị hại, không có quyền nhận dạng”.
Ông Tường cho biết từ ngày bị đánh, Cảnh tỏ ra kém nhanh nhạy hơn so với ngày trước. “Bây giờ mà ngồi nói chuyện một lát là nó than đau đầu. Không rõ bị đánh bằng gậy ba trắc có gây chấn động não hay không nhưng tôi để ý thấy con không được minh mẫn cho lắm. Nhiều lúc nói trước quên sau. Trước đó, con tôi là một người học võ có đai, có đẳng. Hôm đó là người mặc sắc phục công an chứ là côn đồ hay cướp giật là nó đã chống trả rồi”, ông nói.
Ông cũng cho biết, khi anh Cảnh bị đánh, không rõ bị rơi trong lúc chạy hay đã bị ai lấy nhưng đã mất một điện thoại, một sợi dây chuyền 3,2 chỉ vàng 18K. Ngoài ra, chiếc xe máy bị bể nát. Ông Tường cho rằng có ai đó đã tác động, đập phá mới gây ra như vậy.
 “Không rõ vì sao sáng hôm sau, chiếc xe được đưa về xã Sông Trầu tạm giữ. Ngày 5/8 vừa rồi, họ mời tôi lên nhận xe. Trong biên bản nhận họ bắt ghi thêm “xe bị tai nạn giao thông” nhưng tôi không đồng ý”, ông kể.
Ông mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, lấy lại công bằng cho con trai ông./.

Đọc thêm