Công đức hàng chục quan tài không sử dụng được cho...nhà chùa

Đã gần 1 năm nay từ khi chùa Phnôrôka, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  tiếp nhận 30 chiếc quan tài của hội từ thiện TPHCM để giúp cho gia đình nghèo tổ chức ma chay khi có người thân qua đời thì số quan tài này đều trở nên vô dụng vì không sử dụng được.

Chùa Phnôrôka, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận 30 chiếc quan tài của hội từ thiện TPHCM để giúp cho gia đình nghèo tổ chức ma chay khi có người thân qua đời đã gần 1 năm nay song số quan tài này không sử dụng được.

Nguyên nhân chính khiến 30 chiếc quan tài này phải trầm mình trong nắng mưa suốt 1 năm qua là do kích thước của chúng quá nhỏ, lại được thiết kế theo một kiểu mẫu giống nhau, chiều dài chỉ khoảng 1,6m, chiều ngang lại vỏn vẹn chưa đầy 0,5m. Bên cạnh đó khi tiếp nhận quan tài, các cây gỗ còn tươi nên sau khi cây gỗ khô hẳn đã để lại những vết nứt, những nơi bong tróc kéo dài lú ra cả thân cây đinh.

Số quan tài được "bố thí" đang nằm chỏng chơ ở chùa

Biết tin nhà chùa có quan tài từ thiện, nhiều gia đình nghèo có người thân qua đời đã đến chùa để xin nhưng khi nhận quan tài về để chuẩn bị tẩm liệm cho người chết thì người dân phải đem lại trả chùa vì quan tài quá nhỏ, để thi thể vào không lọt.

Sư Thạch Tha – Phó Trụ trì chùa Phnôrôka cho biết: “Buổi đầu khi nhà chùa tiếp nhận 30 chiếc quan tài thì ai ai cũng mừng vì sẽ giúp đỡ rất nhiều cho những gia đình nghèo có người thân qua đời. Nhưng có ai ngờ việc thiết kế quan tài lại không phù hợp khi người dân tổ chức tẩm liệm người chết, nên không ít người xin về tẩm liệm lại đem trả kèm theo câu nói khách sáo xin thông cảm vì quan tài quá nhỏ không liệm được”.

Đón nhận được tấm lòng từ thiện từ những nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo trong cuộc sống trong sinh hoạt trong lễ ma chay là một đều đáng mừng. Song có 30 chiếc quan tài từ thiện mà không sử dụng được là một nỗi buồn cho nhà chùa cũng như những người dân nghèo.

Hằng ngày nhìn 30 chiếc quan tài nằm phơi nắng mưa mà nhà chùa ngao ngán vì không có nơi nào để cất giữ được chúng.

Tuấn Thành

Đọc thêm