Cụ ông 80 tuổi chạy xe ôm bị hành hung đồng ý hòa giải

(PLVN) -  Gia đình cụ ông Dương Đức Lâm (80 tuổi, ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) đồng ý hòa giải với người đàn ông hành hung cụ vào sáng 12/11.
 Cụ ông 80 tuổi bị người đàn ông (mặc áo phao) hành nghề xe ôm đánh chảy máu, gãy xương sườn. (Ảnh: Facebook)
Cụ ông 80 tuổi bị người đàn ông (mặc áo phao) hành nghề xe ôm đánh chảy máu, gãy xương sườn. (Ảnh: Facebook)

Liên quan đến sự việc côn đồ hành hung cụ ông 80 tuổi chạy xe ôm, tối 12/11, lãnh đạo công an phường Cống Vị, quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, gia đình nạn nhân đồng ý hòa giải với Phạm Ngọc Lân (SN 1974, ở làng Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) - người đánh cụ ông.

"Hai gia đình đồng ý hòa giải nhưng đơn vị vẫn gửi hồ sơ lên quận để xử phạt hành chính đối với anh Lân", lãnh đạo công an phường nói.

Vị này cũng cho hay, nguyên nhân dẫn đến sự việc được cho là hiểu lầm tranh giành khách của nhau.

Trước đó, vào sáng 12/11, hình ảnh cụ ông 80 tuổi chạy xe ôm mặt dính máu được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người thương cảm.

Theo thông tin đăng tải, cụ ông bị người đàn ông cũng hành nghề chạy xe ôm hành hung tại ngã tư Đội Cấn vì "tranh giành địa bàn".

Theo người đăng tải, cụ ông chảy máu nhiều, ướt hết một bên mặt. Mặc dù vậy, người đàn ông côn đồ vẫn tiếp tục đạp cụ ông xuống đất, đấm đá không thương tiếc.

Chỉ đến khi nhiều người dân xung quanh vây lại can ngăn và báo công an, người đàn ông mới dừng tay. Cụ ông sau đó được mọi người hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu do gãy xương sườn và bị đa chấn thương.

Đọc thêm