Cứu nam sinh bị sóng cuốn, ông bảo vệ cũng mất tích trên biển

(PLVN) - Cùng một phụ nữ bơi ra biển cứu nam sinh lớp 10 nhưng do sóng quá lớn, ông Phó bị cuốn ra xa, mất tích...
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm 2 nạn nhân giữa sóng lớn.
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm 2 nạn nhân giữa sóng lớn.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h40 hôm nay, 20/2, nhóm 9 học sinh lớp 10 trường THPT Tư Nghĩa I (cùng trú ở thị trấn Sông Vệ) rủ nhau tới bãi biển trước nhà hàng Mỹ Khê, xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Khi xuống biển tắm, em Nguyễn Trần Gia Khang bị sóng cuốn ra xa.

Nghe tiếng tri hô của nhóm học sinh, ông Phạm Văn Phó (sinh năm 1978, ở thôn Đông Hòa, xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi), nhân viên bảo vệ nhà hàng Mỹ Khê và bà Lê Thị Hồng Tâm (thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê) bơi ra ứng cứu. Nhưng do sóng lớn, ông Phó cũng bị cuốn trôi.

Bà Tâm bơi vào bờ, kiệt sức, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Cảnh sát cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi phối hợp lực lượng cứu nạn xã Tịnh Khê tổ chức tìm kiếm ông Phạm Văn Phó và em Nguyễn Trần Gia Khang.

Tuy nhiên, theo Báo Quảng Ngãi, công tác cứu nạn gặp khó khăn vì vùng biển Mỹ Khê sóng lớn, nước biển cháy xiết.

Đọc thêm