Cứu thiếu nữ Hà Nội nửa đêm ngã xuống sông Hồng

Cô gái 17 tuổi không may rơi xuống sông trong đêm kịp thời được cảnh sát đường thủy Hà Nội cứu hộ, đưa đi bệnh viện...

Thông tin ban đầu từ gia đình nạn nhân, khoảng 23h30 ngày 23/8, Nguyễn H. T (SN 2002, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đi ra khu bờ sông có việc, không may ngã xuống sông Hồng.

Nhận tin báo, Tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát Giao thông đường thủy (TTKS GTĐT) số 2 (công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ gần hiện trường kịp thời cứu T và đưa cô gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Nam Thăng Long.

Xúc động trước tinh thần hết mình vì người dân của tổ công tác, ông Nguyễn Hồng Lai (sinh năm 1972, bố đẻ chị T) viết thư gửi Công an TP Hà Nội, bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo công an thành phố, lãnh đạo phòng CSGT, Ban Chỉ huy cùng cán bộ chiến sỹ Đội TTKS GTĐT số 2 đã cứu sống con gái ông.

"Việc làm của các đồng chí thật cao cả, vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ", ông Lai viết.

Đọc thêm