Đã hết thời 'đúng quy trình'

(PLO) - Ông Phí Thái Bình bị khởi tố - cái tin ấy lập tức ngập tràn các báo và làm nức lòng người dân.
Ông Phí Thái Bình ( ảnh Bá Đô)
Ông Phí Thái Bình ( ảnh Bá Đô)

Phải dùng từ “nức lòng” trong trường hợp một người mắc vòng lao lý thì mới diễn tả hết tâm trạng của người dân, đặc biệt là ở Thủ đô. Đơn giản ông cùng "bộ sậu" Vinaconex của mình từng bị khởi tố vụ án vì ống nước sông Đà liên tục bị vỡ, đẩy hàng triệu dân Hà Nội, nơi ông từng làm Phó Chủ tịch vào cảnh mất nước giữa ngày hè nóng nực, nhưng chưa khởi tố bị can. Thế nhưng, ông đã thoát vòng tố tụng một cách ngoạn mục khi “liên ngành” nhất trí đình chỉ vụ án khiến nỗi thất vọng bao trùm lên dân chúng.

Bây giờ, mọi việc đã khác, đã “không có vùng cấm” với bất kỳ cán bộ sai phạm nào. Ông Phí Thái Bình lên tiếng về tội trạng “hàm oan” của mình, ông tự bào chữa bằng một tính từ “trong sáng” mà không diễn giải mình làm “đúng quy trình”. Nếu ông mà “trong sáng” thì ai vẩn đục đây, chẳng lẽ lại là nước sông Đà với áp lực quá mạnh khiến ống gang Trung Quốc vỡ tung?.

Chưa đến mức khởi tố đi, khởi tố lại như ông Phí Thái Bình nhưng ông Cục trưởng Cục Biểu diễn nghệ thuật (Bộ VHTT&DL) Nguyễn Đăng Chương đã chịu “bản án” của dư luận từ lâu rồi, từ cái ngày mà ông ra lệnh cấm 5 bài hát rồi lại tự hủy bỏ quyết định phi lý của mình. Ông xin lỗi vì “lỗi kỹ thuật”, vì “dư luận chưa hiểu đúng”, ông cũng không viện lẽ “đúng quy trình” nhưng dư luận hiểu quá đúng về ông và một lời xin lỗi của ông chưa đủ...

Còn ông Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) bổ nhiệm “thần tốc” cho đứa con mắc bệnh động kinh của mình lên Phó khoa. Lập tức dư luận cho rằng ông này cũng “có vấn đề về thần kinh”. Đáng hoan nghênh là khi sự việc bị phanh phui, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo làm rõ ngay, xem xét để có câu trả lời dư luận xác đáng. Liệu rằng bảo bối “đúng quy trình” có còn “muối mặt” để lặp lại?

Đang trong kỳ họp Quốc hội và những sự việc này rất nhanh chóng đã lan đến hành lang Quốc hội. Các đại biểu của dân thể hiện chính kiến của mình, phê phán hành vi sai trái và không một ai bênh vực ông “trong sáng” cũng như ông “chưa được hiểu đúng”. 

Mong rằng pháp luật mạnh tay hơn với các hành vi sai trái và thực sự không có vùng cấm với bất kỳ ai. Như thế, kỷ cương phép nước mới được tôn trọng và công bằng xã hội được thiết lập.