Đại úy Công an chịu tang mẹ ở nơi tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhận được tin báo mẹ ruột Đại úy Nguyễn Thanh Trạng qua đời vì bệnh nặng, Ban Chỉ huy Công an huyện Bến Lức (Long An) phối hợp với Đảng ủy - UBND xã Phước Lợi nhanh chóng lập bàn thờ vọng tại trụ sở Công an xã để Đại úy Trạng chịu tang mẹ.

Rạng sáng 11/9, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát ngã 3 Gò Đen, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, Đại úy Nguyễn Thanh Trạng, Phó Trung đội trưởng, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, nhận được thông tin về người mẹ vừa qua đời vì bệnh nặng.

Tuy nhiên, do đang được tăng cường để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Long An, nên đồng chí Trạng không thể về quê ở Hậu Giang chịu tang mẹ.

Ban chỉ huy Công an huyện Bến Lức đến viếng và chia buồn cùng Đại úy Trạng tại bàn thờ vọng.

Ban chỉ huy Công an huyện Bến Lức đến viếng và chia buồn cùng Đại úy Trạng tại bàn thờ vọng.

Ban Chỉ huy Công an huyện Bến Lức phối hợp với Đảng ủy - UBND xã Phước Lợi nhanh chóng lập bàn thờ vọng tại trụ sở Công an xã để đồng chí Trạng chịu tang mẹ.

Chia sẻ với nỗi đau mất mát người thân, thay mặt lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện ông Lê Thành Út cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện và Đảng ủy - UBND xã Phước Lợi đã trực tiếp gặp gỡ, chia buồn và động viên đồng chí Trạng, cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tổ quốc, nhân dân giao phó.

Được biết, Đại úy Trạng là người con út của gia đình có 3 anh, chị em. Do tình tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID– 19, người anh cả ở Đắk Lắk cũng không thể về chịu tang mẹ.

Lãnh đạo địa phương đã trực tiếp gặp gỡ, chia buồn và động viên Đại úy Trạng.

Lãnh đạo địa phương đã trực tiếp gặp gỡ, chia buồn và động viên Đại úy Trạng.

Đại úy Huỳnh Hoàng Anh, Trung đội trưởng thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, cho biết: “Hơn 1 tháng qua Đại úy Trạng cùng đồng đội được điều động tham gia phòng chống dịch tại tỉnh Long An và được tăng cường về huyện Bến Lức hỗ trợ các lực lượng của huyện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID–19. Các cán bộ, chiến sĩ đến thắp hương, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Đại úy Trạng, động viên anh cố gắng vượt qua mất mát, tiếp tục cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ.”

Đại tá Trần Văn Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã đến chia buồn và động viên Đại úy Trạng.

Đại tá Trần Văn Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã đến chia buồn và động viên Đại úy Trạng.

Chiều cùng ngày, Đại tá Trần Văn Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã trực tiếp gặp gỡ, chia buồn và động viên Đại úy Trạng cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Bàn thờ được lập vội, đơn sơ nhưng ấm áp tình đồng chí, đồng đội, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần vì đồng chí, đồng đội của những người lính, người chiến sĩ Công an nhân dân.

Đọc thêm