Dân địa phương thương xót người mẹ ép hai con chết ở Hải Dương

(PLO) - "Hành động của chị Huế có lẽ cũng là bước đường cùng... Ở đây những người biết chuyện ai cũng thương chị Huế", ông Nguyễn Nam Hiền, Trưởng ban thường vụ Hội chữ thập đỏ xã Kim Anh (Kim Thành, Hải Dương) cho biết.

Liên quan đến vụ việc chị Trần Thị Huế (SN 1982, trú tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh) ra tay giết hại 2 con trai rồi tự tử, ông Hiền cho biết, sự việc xảy ra khiến người dân nơi đây vô cùng bàng hoàng, xót xa, thương cảm.

Theo lời ông, sống ở địa phương chị Huế là người hiền lành, không điều tiếng và ít tiếp xúc, va chạm với người xung quanh. Chồng làm nghề lái xe, thỉnh thoảng vắng nhà. Huế là công nhân cho một công ty giầy gần nhà. Vợ chồng có kinh tế bình thường, ít xảy ra mâu thuẫn.

Nhưng cách đây chưa lâu, vợ chồng Huế xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Một số người thân cho biết, Huế còn bị nhiễm HIV. Từ đó, tình cảm vợ chồng ngày một rạn nứt. Chồng Huế là anh Nguyễn Mạnh Thế (SN 1983) đòi ly hôn vợ nhưng chị Huế không đồng ý vì thương các con.

Ông Nguyễn Nam Hiền, Trưởng ban thường vụ Hội chữ thập đỏ xã Kim Anh
Ông Nguyễn Nam Hiền, Trưởng ban thường vụ Hội chữ thập đỏ xã Kim Anh

"Buổi sáng hôm xảy ra vụ việc đau lòng, vợ chồng Huế vừa mới ra tòa về. Thế đòi quyền nuôi cả hai con và còn đuổi vợ về nhà ngoại. Vì quá buồn, Huế có tâm sự với một người hàng xóm là mấy mẹ con nó sẽ đi đến một nơi thật xa. Nào ngờ, chiều hôm đó, sự việc đau lòng xảy ra thật", một người nhà anh Thế chia sẻ.

Một số người dân địa phương cho biết, tình cảm vợ chồng Huế bị rạn nứt từ mấy năm nay. Đặc biệt từ khi có thông tin anh Thế ngoại tình rồi về ruồng rẫy vợ. Việc Huế nhiễm căn bệnh xã hội có thể bị lây nhiễm từ chính chồng mình.

"Huế ngoan ngoãn, hiền lành. Ngày ngày cần mẫn đi làm, kiếm tiền nuôi con. Hôm làm tang cháu bé, bà nội của anh Thế còn khóc lóc trách móc Thế rằng: "mày giết vợ con mày rồi". Ngoài ra, trong lúc dọn dẹp đồ nơi chị Huế ở, chúng tôi cảm nhận Huế sống rất giản dị, quần áo, giày dép có rất ít. Vụ việc xảy ra, chúng tôi nhận định có lẽ do chị ấy cùng đường quá nên mới hành động quẩn như vậy. Huế đáng thương hơn là đáng trách", chị Lê Thị Thu Mười, Hội phó Hội chữ thập đỏ thôn Lễ Độ cho biết.

Trong khi đó, đại diện gia đình, bà Nguyễn Thị Toan (cô ruột anh Thế) cho hay, vợ chồng Thế không mâu thuẫn. Việc chị Huế mắc căn bệnh xã hội gia đình chỉ được biết sau khi vụ việc đau lòng xảy ra. "Thế không bị mắc căn bệnh đó. Khi vợ chồng anh Thế chị Huế có ý định ly hôn, chính vợ chồng tôi đã khuyên nhủ, động viên hai cháu", bà Toan chia sẻ.

Trước đó, khoảng 17h ngày 19/4, tại nhà anh Nguyễn Mạnh Thế, thôn Lễ Độ, chị Huế đã pha thuốc trừ cỏ ép 2 con trai, môt cháu sinh năm 2008, một cháu sinh năm 2011 cùng uống. Sau đó, chị Huế dùng dao đâm vào bụng con trai lớn và tự đâm vào bụng mình. Con trai lớn của chị chết trên đường đi bệnh viện huyện Kim Thành cấp cứu, chị Huế chết sau khi đến bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội cấp cứu. Cháu thứ 2 được đưa đến bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm