Bé trai bị bỏ rơi ở quán phở được bố mẹ đón về

(PLO) - Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi tại quán phở ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hôm 11/6 mới được bố mẹ ruột cùng gia đình đón về Sơn La.
Bé trai bị bỏ rơi ở quán phở được bố mẹ đón về

Liên quan đến sự việc đang gây xôn xao dư luận, trao đổi với PV, ông Hoàng Anh Đức - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) 3 Hà Nội cho biết, sáng 13/6, anh L.V.Y (quê ở thôn Kim Chung 1, xã Xiêng Khoài, huyện Yên Châu, Sơn La) cùng vợ cũ là chị T.T.M và những người thân khác trong gia đình đã đến làm thủ tục đón nhận cháu L.Đ.M (sinh năm 2013) về.

Cháu M. bị bỏ rơi ở quán phở tại phường Chương Dương và được Trung tâm Công tác xã hội (Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội) bàn giao cho Trung tâm BTXH 3 để chăm sóc.

Sau khi ly hôn, anh Y. và chị M. mỗi người nhận nuôi một con. Do hoàn cảnh quá khó khăn, chị M. đã nhờ một người chạy xe ôm chở cháu bé đến quán phở để bỏ lại. Khi tìm đến Trung tâm BTXH 3 để nhận lại con, chị đã rất ân hận trước hành động của mình. Khi được bàn giao cháu bé, phía gia đình đã hứa sẽ có trách nhiệm trong việc nuôi dạy sau này. 

Được cả bố mẹ tới đón về, cháu M đã vô cùng vui mừng. 

Trước đó, như báo PLVN đã đưa tin, ngày 10/6, có một người đàn ông đưa bé trai khoảng 2 tuổi đến quán phở ở phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, gọi bát phở ra cho bé ăn. Sau đó, người đàn ông này mua cho bé vỉ sữa rồi phóng xe đi, không quay lại. 

Thấy cháu bé chỉ ngồi một mình ở quán và khóc lóc, mọi người đã đưa bé lên phường Chương Dương. Mọi người đã thấy trong túi cậu bé có tờ giấy ghi đầy đủ họ tên, năm sinh cùng nội dung "Vì hoàn cảnh không thể nuôi con, mong giúp đỡ đưa con vào viện bảo trợ". Thông tin về bé được cán bộ phường phát lên loa với hy vọng người thân cháu quay lại đón con, tuy nhiên không ai đến nhận bé.

Sự việc xảy ra lập tức được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, Một doanh nhân trong lĩnh vực vận tải ở Hải Phòng cũng từng bày tỏ mong muốn được nhận nuôi đứa bé tội nghiệp và nhiều cá nhân có lòng hảo tâm khác đã tìm đến tận Trung tâm BTXH để trao quà cho cháu bé.

Thông qua báo chí và mạng xã hội, bố đẻ của bé mới biết con trai mình bị bỏ rơi, đã vội vàng từ Sơn La xuống Trung tâm BTXH 3 để nhận lại con.

Đọc thêm