Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương lên tiếng việc “bỏ mặc” bệnh nhân

(PLO) - “Không có chuyện bệnh nhân bị bỏ mặc như mạng xã hội đưa bởi trước đó các bác sỹ của bệnh viện đã tiến hành thăm khám, sơ cứu cho bệnh nhân xong xuôi rồi”, ông Phạm Văn Huấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương lên tiếng.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương lên tiếng việc “bỏ mặc” bệnh nhân

Mới đây, ngày 1/7, trên mạng xã hội Facebook “Cẩm Giàng quê tôi” có đăng một clip với nội dung “bỏ mặc bệnh nhân nằm chờ chết vì chưa đủ giấy tờ”. Theo trang Facebook này, video trên được một người tên là Nguyễn Thế Bắc ghi lại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. 

Nội dung trong đoạn clip là hình ảnh một bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng bất tỉnh. Xung quanh có 3 người mặc áo blouse trắng (áo của bác sỹ, y tá). Nhưng sau 15 phút chờ đợi không có một bác sỹ hay y tá nào tiến hành sơ cứu chỉ vì bệnh nhân chưa có người nhà làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí. Không dừng lại ở đó, các bác sỹ ở đây còn tỏ thái độ thách thức, gay gắt và đuổi mọi người ra khỏi phòng.

Clip được chia sẻ trên mạng đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng động mạng với 102.000 lượt xem và gần 1.500 lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận trái chiều. Đa số mọi người đều tỏ ra bức xúc trước thái độ cũng như phong cách làm việc của những vị y bác sỹ này.

Liên quan đến vụ việc trên, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với ông Phạm Văn Huấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ông Huấn cho biết, 12h15 ngày 30/6, Khoa Cấp cứu của bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân tên là Nguyễn Thị Hồng Vân (26 tuổi, trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đến khám cấp cứu. Theo thông tin từ người đưa bệnh nhân đến khám, chị Vân bị tai nạn giao thông do đi xe máy tự ngã. 

Bệnh nhân đã được kíp trực thăm khám ngay với tình trạng tỉnh, glasgow 15 điểm, không đau đầu, không nôn, không liệt. Da và niêm mạc hồng, mạch 80 lần/phút, huyết áp 130/80 mm Hg, nhịp thở 20 lần/phút, nhiệt độ 37 độ C. Bệnh nhân có vết thương vùng cằm kích thước khoảng 2x5cm đã cầm máu, các bộ phận khác chưa phát hiện gì đặc biệt. 

Sau đó, bệnh nhân được sơ cứu băng vết thương cằm, sau khoảng 7 phút được đưa đi chụp CT sọ não, CT hàm mặt, chụp XQ phổi, chụp XQ cột sống cổ, siêu âm ổ bụng và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả các xét nghiệm và chụp chiếu của bệnh nhân bình thường. Tiếp đó, bệnh nhân được làm thủ tục chuyển vào khoa Hàm mặt phẫu thuật thẩm mỹ lúc 13h20.

Ông Huấn cho biết, quá trình tiếp đón và sơ cứu bệnh nhân lúc đầu đã có sự chứng kiến của một trong số những người đưa bệnh nhân vào viện. Tuy nhiên, trong lúc bệnh nhân đang nằm nghỉ, có hai người đàn ông khác đi vào cầm điện thoại ghi hình bệnh nhân và thắc mắc tại sao bệnh nhân không được sơ cứu và cần phải đưa bệnh nhân đi chụp chiếu kiểm tra ngay lập tức. 

Khoảng 5 phút sau, người nhà bệnh nhân có mặt và hoàn toàn không có ý kiến thắc mắc gì đối với các nhân viên y tế trong kíp trực. “Trước thái độ của hai người đàn ông đó, để tránh gây hiểu lầm, phiền phức cho bệnh viện, mẹ chồng bệnh nhân còn viết giấy cam đoan cảm ơn kíp trực đã thăm khám, sơ cứu kịp thời cho con em họ và xác nhận việc hai người đàn ông kia thắc mắc là không đúng sự thật”, ông Huấn cho biết.

Hai người đàn ông kia không phải là người nhà của bệnh nhân Vân và cũng không chứng kiến quá trình sơ cứu chị Vân từ đầu. Vào ngày 2/7, trên Facebook với nickname “Hoa Bất Tử” (được cho là của người tên Nguyễn Thế Bắc) đã đăng tải lại clip trên kèm theo lời “đính chính”: “Tôi đính chính lại là khi tôi vào các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hải Dương đã sơ cứu kiểm tra rồi mà tôi không biết”.

Đọc thêm