Căm phẫn cảnh bé trai bị giúp việc bạo hành bầm vùng kín

(PLO) - "Trông người ngẫm đến ta", hình ảnh về bé trai 8 tháng tuổi ở Phan Thiết bị người giúp việc bạo hành "như thời trung cổ" đang khiến cư dân mạng, nhất là các ông bố mà mẹ trẻ bất bình, "sốc" nặng.
Bé Q. bị bà Mười nắm cẳng chân dốc ngược đầu xuống, lắc như con lắc đồng hồ. Ảnh cắt từ clip.
Bé Q. bị bà Mười nắm cẳng chân dốc ngược đầu xuống, lắc như con lắc đồng hồ. Ảnh cắt từ clip.

Thông tin ban đầu, anh V và chị N (phường Phú Hài, Phan Thiết) làm ở cơ quan Nhà nước, xa ông bà nội ngoại nên thuê người trông con ban ngày, từ 18/2/2016.

Sau mấy ngày thấy Q. (8 tháng tuổi) ngủ đêm hay giật mình khóc, muốn theo dõi xem con ban ngày ở nhà ăn ngủ thế nào, anh V. mua 1 camera gắn ở phòng khách…

Sáng 25/2, qua điện thoại, anh V. thấy sau khi vợ anh vừa ra khỏi nhà chừng vài phút thì người giúp việc tên Nguyễn Thị Mười (sinh năm 1963 ngụ tại Phan Rí Thành, Bắc Bình) đã bưng xe đẩy có cháu Q. vào nhà (cháu ra ngoài sưởi nắng). Tiếng bé Q khóc, bà Mười kéo cửa, sau đó nắm cẳng chân bé Q dốc ngược đầu xuống và lắc như con lắc đồng hồ từ ngoài cửa vào trong nhà, sau đó anh V. chỉ nghe tiếng con khóc thét lên thảm thiết, đau đớn.

Anh V. phóng xe máy về nhà ẵm vội con mình từ tay người giúp việc (cơ quan anh làm gần nhà), đồng thời gọi vợ về nói chuyện với người giúp việc.

Lúc đầu bà Mười chối quanh nhưng khi anh chỉ lên chiếc camera gắn ở phòng khách nói có bằng chứng và gọi Công an thì bà ta liền đổi thái độ, quỳ lạy anh tha.

Anh V. không hiểu vì sao vùng kín con mình lại bầm tím như vậy.
Anh V. không hiểu vì sao vùng kín con mình lại bầm tím như vậy.

Thấy đầu trán Q. đỏ ửng, đặc biệt vùng kín của cháu bầm tím, anh V. đưa cháu lên bệnh viện cấp cứu…

Anh V. mong cơ quan công an sớm làm rõ việc người giúp việc bạo hành con mình từ lúc nào, dùng những thủ đoạn gì?.

Vụ việc được báo địa phương phản ánh. Clip, hình ảnh bé Q. bị bạo hành được share khiến cư dân mạng "sốc" nặng, nhất là những ông bố bà mẹ trẻ, các "mẹ bỉm sữa" ý định thuê người trông con. Lượng like tăng chóng mặt, kéo theo hàng trăm comment trong thời gian ngắn. 

Nỗi xót xa lan tràn: "Không thể tưởng tượng nổi lại có người ác vậy", "Không thể chấp nhận loại người như thế. Cháu bé có tội tình gì đâu, thương quá", "Sáng cháu mới bú sữa xong mà chơi dốc ngược cháu như vậy chắc ọc sữa ra quá. May mà bố cháu về kịp không thì không biết cháu sẽ như thế nào nữa. Tàn nhẫn quá!", "Cháu mới 8 tháng tuổi không có sức đề kháng nào cả sao lại nỡ ra tay như vậy chứ? Loài cầm thú thật", "Sao bà nhẫn tâm quá vậy?", "Không thế chấp nhận được. Sao lại có loại người ác như thế chứ", "Người lớn bị đụng ở vùng kín đã đau chịu không nổi huống gì đứa bé, người nhà nên khám kỹ cho bé đồng thời giám định để trừng phạt kẻ thủ ác trước pháp luật", "thương con quá, con mụ đó thật độc ác, phải trừng trị nó"...

Có ý kiến bất bình đến mức muốn người giúp việc phải chịu đau đớn như đã làm với bé Q.: "Trời ơi kinh khủng gặp mình chắc bà này bầm dập lại như thế quá. Tàn nhẫn!", "Treo chân bà này dốc ngược lắc mạnh cho bà ta biết cảm giác thế nào"...

Hầu hết comment đều mong cơ quan chức năng xử nghiêm bà giữ trẻ vô nhân tính để răn đe: "Quá sốc, thật nhẫn tâm, cần xử lý nghiêm minh những kẻ như vậy", "Công an nên xử lý mạnh vụ này để làm gương, đưa về địa phương kiểm điểm trước dân. Xem mà đau xót quá", "Bà này có phải con thú k vậy? Một đứa trẻ 8 tháng thì biết gì đâu chứ, cũng không làm gì nên tội. Phải truy cho ra động cơ của bà này, cho vào tù một thời gian mới biết", "Cho vào tù vài năm để răn đe làm gương cho người khác", "Khủng khiếp quá. Vô nhân tính mong công an sớm xử lý vụ này làm gương", "Đề nghị Công an phải làm rõ vụ này và xử lý nghiêm minh để mang tính răn đe"...

Đọc thêm