Cô dâu Việt ở Trung Quốc nghi bị lừa bán mong được về quê mẹ

Người phụ nữ trẻ quê Quảng Nam bị lừa bán sang Trung Quốc đã trải qua 2 đời chồng, có 2 con. Cuộc sống hiện tạm ổn nhưng chị mong muốn được về lại quê hương.
Hình ảnh chị Arất Thị B. 7 năm trước.
Hình ảnh chị Arất Thị B. 7 năm trước.

Thông tin ban đầu, chị Arất Thị B. (người Cơ Tu, sinh năm 1996, trú xã Arooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam), mới liên lạc với gia đình qua facebook từ Trung Quốc, sau nhiều năm mất liên lạc.

Chị B. cho biết, vào tháng 5/2011, chị bị các đối tượng (không rõ lai lịch) lừa đưa xuống TP Đà Nẵng, rồi chở ra phía Bắc bán sang Trung Quốc làm vợ một người đàn ông lớn tuổi. Sau khi có 2 con với ông này, đầu năm 2018, 2 người bỏ nhau.

Sau đó, chị B. cưới một người đàn ông Trung Quốc khác. Cuộc sống của chị B. hiện tạm ổn và chị có nguyện vọng trở về quê. 

Gia đình đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Công an huyện Đông Giang đang tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Đọc thêm