Cô giúp việc đưa cho tôi mấy chục triệu rồi nói: 'mình lấy nhau đi anh'

(PLO) - Mới 30 tuổi tôi đã có khối tài sản lớn trong ngân hàng cùng căn biệt thự xa hoa đang ở. Đã đến lúc tôi phải tìm cho mình một bóng hồng để quản lý khối tài sản đó.
Cô giúp việc đưa cho tôi mấy chục triệu rồi nói: 'mình lấy nhau đi anh'

Từ một chàng trai làm nghề xe ôm tôi mày mò tìm hiểu và làm quen với những người làm trong ngành bất động sản. Lần đầu tiên tôi hùn vốn làm ăn với người bạn và mua được một suất đất. Thật không ngờ vừa mua xong vài tháng sau miếng đất của chúng tôi tăng giá lên gấp trăm lần. Sau khi bán miếng đất đầu tay cho một công ty, chúng tôi lại tiếp tục hợp tác tìm những miếng đất khác để đầu cơ kiếm lời.

Tích tiểu thành đại, từ một người xe ôm với kiến thức mơ hồ về đất đai tôi trở thành người có tiếng tăm trong giới kinh doanh bất động sản. Không dừng ở việc mua đi bán lại những miếng đất mà tôi còn chuyển sang chơi chứng khoán để thử vận may. Thật không ngờ may mắn liên tiếp đến với tôi, khối tài sản của tôi liên tục tăng sau mỗi đêm.

Mới 30 tuổi tôi đã có khối tài sản lớn trong ngân hàng cùng căn biệt thự xa hoa đang ở. Đã đến lúc tôi phải tìm cho mình một bóng hồng để quản lý khối tài sản đó. Để khẳng định đẳng cấp của bản thân tôi chọn một em chân dài xinh đẹp còn zin nguyên về làm vợ. Có tiền thì việc tìm người yêu thật dễ dàng thậm chí việc được em gái chân dài yêu và tôn trọng hết mình cũng không khó khăn.

Sau một năm trời tìm hiểu biết em là con nhà gia giáo ngoan hiền, điều quan trọng cả hai chúng tôi rất yêu nhau. Và một đám cưới hoành tráng trong khách sạn sang trọng nhất thành phố đã được tổ chức dành cho người đẹp. Em trở thành bà hoàng trong ngôi biệt thự sang trọng mà đích thân tôi đã xây dựng lên.

Ở nhà có con bé giúp việc nên em chẳng phải động chân tay vào việc gì, ngoài thời gian sánh vai cùng chồng trong những bữa tiệc hội nghị em dành thời gian cho chăm sóc sắc đẹp và lượn lờ các shop. Tôi chiều chuộng em nâng niu em lắm, em thích đi du lịch ở đâu tôi đều đưa em đi, thích dây chuyền là tôi sẵn sàng mua ngay miễn sao được nhìn thấy nụ cười nở trên môi em là tôi hạnh phúc.

Từ ngày bước vào nghề kinh doanh chưa khi nào tôi gặp thất bại nên đã quá chủ quan dẫn đến kiêu căng lầm tưởng mình tài giỏi, vận may sẽ không bao giờ tắt với mình. Nhưng thật không ngờ trong lúc thị trường chứng khoán tràn ngập sắc đỏ, mọi người đua nhau bán thì tôi liều mình tranh thủ mua với giá rẻ ai ngờ cổ phiếu của tôi vẫn tiếp tục rớt thê thảm rồi bốc hơi chỉ sau một đêm. Sáng thức dậy, tôi như chết đứng khi toàn bộ khối tài sản thậm chí phải bán chính căn biệt thự quý giá nhất của mình mới đủ để trả nợ tránh khỏi tù tội.

Đang trong lúc buồn chán thất bại thì người vợ vội vàng bỏ tôi mà đi mặc cho tôi khóc lóc níu kéo cô ấy vẫn đi và ném vào mặt tôi một câu “tiền hết thì tình cũng hết anh đừng níu kéo làm gì mà vô ích”. Tôi đã sai lầm khi chọn vợ thật không ngờ lúc có tiền thì cô ta yêu cuồng nhiệt còn khi tôi sa cơ lỡ vận lại bỏ chồng mà đi đúng là có nghèo mới biết được lòng nhau.

Nhìn cuộc đời toàn màu đen tối tôi không thể chịu được cảnh nghèo hèn, tôi không muốn cúi mình trước những lời cười cợt chế giễu của đám bạn. Trong lúc quẫn trí tôi tìm đến cái chết để giải phóng cho cuộc đời khỏi những năm tháng khổ sau này. Đúng lúc định nhảy xuống cầu thì tiếng một cô gái gọi với phía sau “anh đợi em đi với”. Tôi ngạc nhiên quay lại thì ra đó là con bé giúp việc.

Tôi hậm hực “cô theo dõi tôi à, về đi để mặc tôi cô không phải quan tâm”. Cô bé vội chạy đến ôm lấy tôi mà khóc nức nở như thể tôi gây ra tội lỗi với cô ta vậy. Vừa khóc cô ta vừa nói:

- Em yêu anh nhiều lắm, chị ấy bỏ đi còn có em nữa anh đừng làm điều dại dột, em sẽ giúp anh làm lại từ đầu.

- Chẳng ai giúp được tôi, thôi cô buông tôi ra để tôi tự quyết cuộc đời mình.

- Em có tiền.

Nói rồi cô ta giơ ra một sấp tiền chắc khoảng mấy chục triệu, tôi cười chế nhạo:

- Mấy đồng này có đủ cho tôi ăn sáng không?

- Thế ngày anh bắt đầu bước vào kiếm tiền có được mấy đồng chứ, anh hãy bỏ qua sự sĩ diện kiêu ngạo đi, còn sức người chúng ta có thể làm được mọi thứ. Em yêu anh nhiều lắm mình lấy nhau đi anh.

Lần đầu tiên tôi nhìn sâu vào mắt cô bé giúp việc, có lẽ trong trái tim em luôn có một chỗ cho tôi nên trong lúc mọi người bỏ tôi mà đi thì em lại tự nguyện đến với tôi. Có lẽ bây giờ tôi mới tìm được tình yêu đích thực của mình, những lời nói của em như tiếp thêm sức mạnh cho tôi tiếp tục cuộc sống.

Đám cưới giản dị chỉ có tôi và em nhưng thật ấm áp và hạnh phúc, tôi tin rằng em sẽ là hậu phương vững chắc giúp tôi vực lại sự nghiệp. Đúng là có tiền chưa chắc đã mang lại tình yêu thật sự cho mình.

Đọc thêm