Có nên đi tìm người cha đã bỏ rơi mình từ khi mới sinh

(PLO) - Giờ tôi 32 tuổi rồi, trong thâm tâm luôn muốn biết cha mình là ai, biết dòng họ nội của mình như thế nào. 

Tôi không biết mình có phải mồ côi không vì từ nhỏ đã ở với bà ngoại. Tôi không biết quá khứ của mình như thế nào vì khi hỏi người lớn họ không nói, chỉ biết sơ sơ nhưng không biết đó có phải là sự thật không. Tôi chỉ biết trước khi cha lấy mẹ là cha đã có vợ. Chẳng biết mẹ có bị lừa hay không mà sinh tôi và anh trai ra thì cha lại bỏ về với vợ lớn. Khi tôi được 2 tuổi, mẹ cũng đi lấy chồng, bỏ tôi với anh trai cho bà ngoại nuôi. Từ đó tôi không có cha lẫn mẹ, không biết mặt cha tròn hay méo.

co-nen-di-tim-nguoi-cha-da-bo-roi-minh-tu-khi-moi-sinh

Ảnh minh họa.

Giờ tôi 32 tuổi rồi, trong thâm tâm luôn muốn biết cha mình là ai, biết dòng họ nội của mình như thế nào. Suy nghĩ mãi tôi vẫn băn khoăn không biết phải làm sao, tôi muốn biết cha còn hay mất, nhưng bên cạnh đó tôi cũng hận cha lắm. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Đọc thêm