Khi cơn ghen “kết bạn” với ma men

(PLO) - Có một thực tế ít người biết là đàn ông nghiện rượu thường có máu ghen và “cường độ” của những cơn ghen tuông sẽ kinh khủng hơn nếu có sự góp mặt của chất men.
Minh họa nguồn internet
Minh họa nguồn internet
Tội ác của kẻ nhìn tình yêu qua ly rượu
Bạo lực gia đình ở Việt Nam không hiếm và cũng không ít những vụ hết sức tàn nhẫn, dã man. Nhưng vụ bạo lực gia đình do ghen tuông bệnh hoạn xảy ra ở thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người. 
Bỏ qua những lời khuyên bảo của người lớn, cô gái trẻ Nguyễn Thị Hồng Loan (27 tuổi) đã quyết định kết hôn với Nguyễn Văn Hoài (45 tuổi tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) vì cô nghĩ chồng lớn tuổi gần bằng cha mình sẽ là người gánh vác được gia đình bởi có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Tuy nhiên cuộc sống vợ chồng không đơn giản, Hoài thường xuyên uống rượu và đánh vợ vì ghen tuông. 
Rạng sáng ngày 20/6/2014 nhận được tin báo của chị Đoàn Thị Mỹ Hằng, hàng xóm kế phòng trọ mà vợ chồng Hoài - Loan thuê, Công an huyện Tân Châu đã phá khóa phòng trọ hai vợ chồng Hoài – Loan. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an ghi nhận chị Nguyễn Thị Hồng Loan đã chết do bị bóp cổ, đập đầu xuống nền nhà, cháu bé Nguyễn Mạnh Quân sinh năm 2010 cũng bị đâm thủng tim dẫn đến tử vong. Trong lúc cơ quan Công an đang bủa đi truy lùng hung thủ thì buổi chiều cùng ngày Hoài đã treo cổ tự tử, trong túi áo có một bức thư tuyệt mệnh thuật lại toàn bộ hành động tội ác của mình.  
Theo thư tuyệt mệnh của Hoài thì tối hôm ấy, Hoài bảo vợ đi mua một thùng bia về uống. Uống vào, Hoài lại nổi cơn ghen cho rằng chị Loan chê chồng già và muốn đi làm tiếp thị bán hàng để có cơ hội kiếm mấy thằng trẻ giàu có. Lời qua tiếng lại một lúc thì Hoài lại dùng cán xẻng đánh vào người chị Loan. 
Thấy chồng mình không còn kiểm soát được lý trí, chị Loan lặng lẽ vào phòng nằm ngủ bỏ Hoài ngồi ở ngoài nhậu một mình. Nghĩ vợ khinh rẻ mình, Hoài nhào vào trong phòng túm tóc chị Loan lôi xuống đất rồi lấy hai tay bóp chặt cổ vợ cho đến khi tắt thở. 
Với dã tâm phải làm cho vợ thật xấu để khi xuống dưới âm phủ chỉ sống với mình, Hoài lấy dao nhọn đâm nát gò má trái và lóc thịt má phải ném ra ngoài sân. Thực hiện xong hành động tàn độc với vợ, Hoài tiếp tục ra tay với cháu Nguyễn Mạnh Quân là con trai 4 tuổi của hai vợ chồng.
Minh họa nguồn internet.
Minh họa nguồn internet. 
Đàn ông nghiện rượu thường có máu ghen? 
Để trả lời câu hỏi này, trước hết hãy lắng nghe câu chuyện của những bác sĩ tâm thần. Trường hợp điển hình hoang tưởng ghen tuông do rượu mà các bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã tiếp nhận đó là bệnh nhân đã có vợ ngoài 70 tuổi nhưng khi nhập viện vẫn trong tình trạng luôn nghĩ rằng vợ mình đang… ngoại tình (!). 
Theo bác sĩ Lý Trần Tình - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, ban đầu hoang tưởng ghen tuông chỉ xuất hiện trong trạng thái say, nhưng càng về sau càng thường xuyên hơn ngay cả khi người bệnh không uống rượu. Từ chỗ nghi ngờ, những người đàn ông nghiện rượu khẳng định vợ mình không chung thuỷ, thường xuyên quan hệ bất chính với hàng xóm hay chính bạn của mình. Những ảo giác đó khiến người bệnh theo dõi vợ, chú ý từ những điều nhỏ nhặt, thậm chí rình rập, kiểm ra đồ lót, nghiêm trọng hơn là phá đồ đạc, đánh đập, tra khảo vợ…  
Ngoài nguyên nhân do rối loạn tâm thần, bác sĩ Tình còn cho biết: “Hầu hết người nghiện rượu mất đi khả năng quan hệ tình dục. Khi không thể hoàn thành “nhiệm vụ” với vợ, người yêu, họ sẽ trở nên đa nghi và hoang tưởng rằng người bạn tình của mình không còn chung thủy”. 
Như vậy có thể thấy, nghiện rượu là bệnh lý tâm thần ngày càng gia tăng và có diễn biến phức tạp. Trong đó, hoang tưởng ghen tuông là biểu hiện lâm sàng rất phổ biến ở những người nghiện rượu. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều bi kịch trong cuộc sống gia đình, thậm chí còn dẫn đến những vụ bạo hành nghiêm trọng. 
Vì vậy, khi phát hiện những dấu hiệu ghen tuông bất thường do lạm dụng rượu bia, gia đình cần phải đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế có chuyên môn để điều trị kịp thời. Và để điều trị cho nhóm người này, trước hết phải giúp họ cai rượu. 

Đọc thêm