'Khoe giọng' bằng loa kẹo kéo trong đêm, bị hàng xóm bắn trọng thương

(PLVN) - Sang nhắc nhở nhưng anh G vẫn hát vì cho rằng chưa đến "giờ giới nghiêm", Ly bực tức về nhà lấy súng bắn anh G khiến nạn nhân phải vào viện cấp cứu...
Đối tượng Nguyễn Khánh Ly. Ảnh: Công an tỉnh Hậu Giang.
Đối tượng Nguyễn Khánh Ly. Ảnh: Công an tỉnh Hậu Giang.

Thông tin ban đầu, hơn 20h ngày 11/8, anh N.T.G ( SN 1991, ngụ tại ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) nhậu cùng 5 người trong xóm (2 nam và 3 nữ).

Trong quá trình nhậu, nhóm đã sử dụng loa kẹo kéo để karaoke. Tiếng ồn lớn làm con của anh Nguyễn Khánh Ly (sinh năm 1987, hàng xóm anh N.T.G) không ngủ được nên anh Ly sang nhắc nhở mọi người ngừng hát.

Tuy nhiên, anh G vẫn tiếp tục hát vì cho rằng chưa đến "giờ giới nghiêm".

Bực tức, Ly về nhà lấy súng bắn đạn nhựa sang bắn anh G, làm anh G bị rách đầu và bị thương ở bụng. Nạn nhân được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Ly đưa vợ con rời khỏi địa phương. Đến trưa 12/8, Công an tỉnh Hậu Giang truy bắt được Nguyễn Khánh Ly.

Tại cơ quan điều tra, Ly khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời Ly, nghi phạm mua khẩu súng do Ly mua ở Campuchia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy đã tạm giữ đối tượng Ly để tiếp tục làm rõ, xử lý vụ việc.

Đọc thêm