Nao lòng góc phố Hà Nội rực màu hoa gạo

(PLO) - Hà Nội vài ngày nay trở lại với cái nắng ấm áp cùng với những chùm hoa gạo tô điểm cả góc trời.
Nao lòng góc phố Hà Nội rực màu hoa gạo

Hoa gạo còn được gọi là hoa mộc miên hay hoa pơ lăng theo cách gọi của đồng bào Tây Nguyên, thường nở vào tháng 3, gắn liền với mùa xuân xứ Bắc, từng tạo những "góc trời đỏ lựng" giữa Hà Nội.

Nhưng ngày nay, sắc đỏ ấy chỉ còn thấp thoáng trên vài con phố, e ấp trong khuôn viên của cơ quan, trường học nào đó. 

Dẫu cây ẩn mình, màu sắc rực rỡ ấy vẫn luôn tự tìm cách nổi bật trên nền trời xanh, bên cạnh những ngôi nhà cổ kính.

Cây gạo “tô điểm” cho con đường vội vã.

Nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, những “bông lửa đỏ” phối giữa nét trầm mặc của tòa nhà cổ dễ khiến ai đi qua cũng nao lòng. 

Hoa gạo thu hút khá đông người yêu thích chụp ảnh đến ghi lại một khoảnh khắc đặc biệt của tháng 3.

Cây hoa gạo nép mình bên đường sắt, ngã ba Giải Phóng – Phương Mai.

Đơn lẻ, lặng lẽ như một chậu cảnh của bầu trời.

Đường ray tàu hỏa mới lạ với những bông hoa gạo điểm xuyết.

Số lượng cây hoa gạo trong thành phố nay chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

 

Những địa điểm bạn có thể tìm đến để lưu giữ cảnh khoe sắc của hoa gạo như: cây gạo bên hồ Hoàn Kiếm, trong sân Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, khuôn viên trường ĐH Dược, hay trường Trần Phú, bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ngã ba Giải Phóng – Phương Mai, chùa Trầm, chùa Hương...

Đọc thêm