Ở bên người mới ba năm vẫn chưa quên tình cũ

Một hôm tôi đọc được điện thoại của người bạn và tình cũ, họ nhắn tin kiểu vợ chồng rất tình cảm, nói những lời rất tục tĩu với nhau.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Tôi và em quen nhau khi em là sinh viên năm nhất, tôi là sinh viên năm hai. Chúng tôi yêu nhau một thời gian và tôi nghĩ thật là đẹp khi có nhau. Chúng tôi đã quan hệ thể xác với nhau nhưng thời gian sau hay cãi vã, tôi thấy không hợp nhau nữa và đã nói lời chia tay. 
Tôi biết đó thiệt thòi cho em khi không còn trong trắng nhưng thấy mình không hợp và không thể tiếp tục được nữa. Quãng thời gian sau đó tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, không còn tình yêu nhưng còn tình thương. Tôi đã mất ăn mất ngủ suy nghĩ về chuyện này, thấy mình cũng thật đểu cáng.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Một hôm tôi đọc được điện thoại của người bạn và tình cũ, họ nhắn tin kiểu vợ chồng rất tình cảm, nói những lời rất tục tĩu với nhau. Đọc xong tôi thấy rất thất vọng nhưng nghĩ chắc cũng do mình nên không thể trách em được. Tôi chỉ biết đứng từ xa quan sát nhưng không nói bất cứ lời nào, vẫn cảm thấy rất ân hận với em. Sau đó tôi quen người mới và hiện là bạn gái tôi. 
Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm rồi, tôi cũng không làm gì quá đáng với cô ấy, chỉ thấy hợp tính nhau là yêu thôi. Sau đó tôi có nói chuyện này với người yêu cũ, chỉ là nói chuyện bình thường.
Nhưng rồi chả hiểu sao tôi cứ nghĩ em hư hỏng sau lần đọc được tin nhắn đó nên có lấy số khác nhắn tin rủ em đi khách sạn, muốn biết em như thế nào. Nhận được tin nhắn nặc danh đó, em nhắn tin chửi tôi này nọ. Tôi biết sai nên cũng không dám nhận là mình nhắn, cũng không nói được câu gì, nghĩ mình không liên quan nữa thì hơn. Tôi thấy chuyện này phức tạp lên và không biết đi đến đâu nữa, giờ phải làm thế nào?

Đọc thêm