Vụ cháy nhà hàng làm 6 người chết ở Đồng Nai: Bất lực khi nhìn cửa khóa trái

(PLO) - Ghi nhận thực tế sáng ngày 22/12, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thi thể 6 nạn nhân xấu số cũng đã bàn giao cho gia đình lo an táng vào tối ngày 21/12.
Sáng ngày 22/12, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường
Sáng ngày 22/12, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường

Thời điểm chiều ngày 21/12, khi xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 6 người chết, nhà hàng Ruby đang đóng cửa để sửa chữa, có một tốp thợ đang làm việc và chủ quán bên trong. Khi khói bốc lên nghi ngút, người dân mới phát hiện và tri hô, đến dập lửa nhưng đành bất lực vì cửa bên trong khóa trái. 

Nhà hàng không có lối thoát hiểm 

Nhà hàng Ruby do anh Phạm Hữu Khánh Duy (35 tuổi) làm chủ, được xây dựng theo kiểu nhà ống cấp 4 nằm trên đường Nguyễn Trãi, bên trái giáp bãi đất trống còn bên phải giáp nhà hộ dân khác. Nhà hàng này nhìn rất kín đáo, ngột ngạt lại chỉ có một cửa chính phía trước khá hẹp còn phía sau không có cửa thoát hiểm, đó cũng chính là một phần nguyên nhân khiến 7 nạn nhân không thể thoát ra ngoài khi gặp hỏa hoạn.

Theo người dân sống tại địa phương, nhà hàng Ruby là một nhà hàng khá nổi tiếng của dân Long Khánh. Nhà hàng hoạt động theo dạng beer club, chủ yếu hoạt động về đêm cho khách ăn nhậu trong tiếng nhạc mạnh. Tuy nhiên gần đây chủ nhà hàng này muốn thay đổi mô hình kinh doanh nên đang tạm thời nghỉ bán để sửa chữa lại nhà hàng.

“Nhiều người không biết tưởng nhà hàng đang hoạt động có khách, có nhân viên vì khi cháy người dân kéo đến đông. Thật ra nhà hàng này cả tháng này đã không kinh doanh buôn bán do đang sửa. Vào chiều hôm qua, tôi thấy chủ quán dẫn một tốp thợ đến đây sửa chữa. Do đóng cửa kín lại bên trong để làm nên chúng tôi không để ý lắm. Đến khi khói bốc lên nghi ngút mọi người mới tri hô đến ứng cứu”, ông Nguyễn Xuân Thôi, một người dân gần đó chia sẻ.

Còn ông Đỗ Văn Chính (59 tuổi), bảo vệ một nhà hàng đối diện kể lại, khoảng gần 15h ngày 21/12 ông phát hiện khói bốc lên từ nhà hàng Ruby và trong chốc lát ngọn lửa bùng lên dữ dội. Thấy vậy ông Chính đã tri hô cầu cứu những người dân gần đó rồi cùng nhau kéo đến nhà hàng Ruby hỗ trợ dập lửa. Nhưng do ngọn lửa quá lớn, bình mini không thể dập tắt nên mọi người đành bất lực. Sau nhận được tin báo từ người dân nên cảnh sát PCCC đã đến hiện trường phá tường để vào trong cứu người.

“Các nạn nhân chỉ biết la hét ầm ĩ, nhiều người cũng nghĩ mọi cách để cứu họ nhưng đều bất lực vì ngọn lửa quá lớn. Chỉ khi cảnh sát đến, họ dùng các dụng cụ chuyên dụng để phá tường đi vào trong cứu các nạn nhân ra ngoài. Các nạn nhân này nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu chở đến bệnh viện. Cả 7 người đưa ra đều bất tỉnh, có nhiều người bị lửa cháy xém hết cơ thể nhưng chúng tôi vẫn cầu nguyện may mắn đến với họ. Tuy nhiên 6 người đã không qua khỏi và còn một người đang cấp cứu”, ông Chính nói.

Còn chị Nguyễn Thị Minh (35 tuổi) người bán nước gần đó buồn bã nói rằng các nạn nhân thật đáng thương bởi các em hầu hết chỉ mới 17 -18 tuổi, còn quá nhỏ nhưng đã phải kết thúc cuộc đời quá sớm. “Tụi nhỏ cũng người trong thị xã cả, đi làm thuê cho người ta rồi chẳng hiểu sao lại ra nông nỗi như vậy. Nỗi đau này chắc khó nguôi ngoai được.”

Nguyên nhân ban đầu: Do hàn xì

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do trong quá trình tu sửa quán thì máy hàn xì bị chập điện, ngọn lửa lan ra ngoài. Tuy nhiên nhà hàng này không có lối thoát hiểm phía sau nên khi xảy ra cháy các nạn nhân chạy vào nhà vệ sinh để “lánh nạn” thì bị ngạt khói và tử vong.

Anh Nguyễn Kim Huy (20 tuổi) nhân viên quán đối diện cho biết, trước lúc xảy ra vụ cháy kinh hoàng thì thấy thợ hàn xì đang làm việc. Lúc sau nghe tiếng nổ lớn và đám cháy bùng lên dữ dội. 

“Lúc đầu, tôi thấy thợ hàn xì trong quán. Một hồi sau đó, tôi nghe tiếng nổ và khói bốc lên nên đã hô hoán dập lửa. Theo tôi thấy diện tích nhà hàng này không lớn, phía trước thấp, hẹp và phía sau không có lối thoát hiểm do đó khi cháy các thợ hàn xì mới bị kẹt lại bên trong. Trong trường hợp này rất khó thoát khỏi đám cháy do không tìm được đường thoát thân”, anh Huy chia sẻ.

Được biết, trước thời điểm vụ cháy xảy ra có tất cả 8 người ở bên trong quán Ruby để sửa chữa. Tuy nhiên sau đó, anh Cao Văn T. (sinh năm 1989, quê Bình Thuận), chủ nhận thầu công trình sửa chữa lại quán Ruby đi ra ngoài mua đồ nên thoát chết. Cơ quan chức năng sau đó cũng tạm giữ T. 

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Sáng 22/12, bác sĩ Ngô Đức Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng (24 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh) đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng ngột thở, phỏng, hôn mê, thở máy và tiên lượng rất xấu.

Anh Dũng là nạn nhân duy nhất trong 7 nạn nhân còn sống sau vụ cháy tại nhà hàng Ruby.

Đọc thêm