Đánh đập, hành hạ con rồi bắt viết …“nhật ký”!

Mới đây, Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Thới (41 tuổi, ở đội 1, thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) để điều tra về hành vi đánh đập, hành hạ con ruột của mình.

Mới đây, Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Thới (41 tuổi, ở đội 1, thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) để điều tra về hành vi đánh đập, hành hạ con ruột của mình.

Hận vợ, trút đòn lên đầu con

Không chịu nổi cuộc sống địa ngục với người chồng vũ phu, chị Phạm Thị L đã quyết định ly hôn với chồng là Trần Thới.

Mặc dù Tòa đã quyết định đứa con tên T. do chị l nuôi dưỡng, mẹ con chị L cũng đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống, nhưng Thới vẫn đi tìm và bắt cháu T về lại quê.

Căm hận người vợ,  Thới như trút hết nỗi hận lên đứa con trai của mình.  Theo người dân địa phương, Thới đánh con như “cơm bữa”, khi đánh bắt cháu không được khóc, cấm không cho cháu ra ngoài tiếp xúc với ai, cấm không cho cháu T tới trường khi mọi vết thương trên người cháu chưa lành.

Điều đáng nói ở đây là mỗi lần sau khi đánh cháu T,Thới đều bắt cháu  phải viết vào một cuốn vở, viết theo những gì ông nói “lý do vì sao hôm nay bị ba đánh” như là viết một cuốn nhật ký.

Sớm trừng trị người cha độc ác

Đỉnh điểm là trưa ngày 15/6, khi đi làm về không thấy cháu T ở nhà, Thới đã nổi cơn thịnh nộ. Khi vừa thấy cháu T từ nhà hàng xóm về, người cha tàn nhẫn này đã  túm tóc con bắt quỳ xuống nền nhà, cầm cây quất liên tục lên người rồi bắt cháu T phải ra đứng ngoài trời phơi nắng, mặc cho người con đã rớm máu, khóc van xin.

Cho đến khi công an xã nhận được tin báo của người dân và đến nhà thì  Thới mới dừng tay, nhưng trước đó đã lệnh cho cháu T phải lánh mặt khỏi nhà.

Phải hơn một giờ đồng hồ sau, lực lượng công an xã mới tìm được cháu T đang núp ở đám mì phía sau nhà, trên khắp cơ thể bị bầm tím, rách da với đa chấn thương. Công an xã đã phối hợp với các hội đoàn thể địa phương đưa cháu T đến trạm y tế để sơ cứu ban đầu rồi đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chữa trị.

Công an xã đã tạm giữ ông Thới để lấy lời khai và báo sự việc lên công an huyện Tư Nghĩa để bắt tạm giam đối tượng Trần Thới.

Theo lời trình bày của bà Mai Thị Cúc (sinh năm 1930, bà nội cháu T): “Tôi thấy thằng Thới dùng cây đánh vào người cháu T rất nhiều.. Đánh xong thằng Thới còn dẫn cháu T ra trước sân đứng nghiêm ngoài nắng đầu không đội mũ... Nhiều lần thằng Thới đánh con như vậy nhưng tôi và bà con quanh xóm không ai dám can ngăn và cũng không dám báo công an vì nếu nó biết ai báo thì nó sẽ đến nhà chửi bới và gây chuyện”.

Theo Công an xã Nghĩa Điền, đã nhiều Trần Thới được giáo dục, phê bình về hành vi đánh đập vợ con. Nhưng sau khi hứa, viết cam đoan, về đến nhà  Thới vẫn tiếp tục tái phạm trong thời gian dài.

Hiện tại, cháu Trần T đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi và vụ việc đang được Công an huyện Tư Nghĩa thụ lý, sớm đưa hành vi của đối tượng Thới ra xử lý trước pháp luật.

Minh Nhất

Đọc thêm