Đem lòng yêu gã ăn mày điển trai để rồi bị phụ bạc, người đàn bà hám tình gây thảm án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phụ nữ ngoại tình thông thường luôn nhắm mục tiêu là những người đàn ông có tiền có thế lực. Tuy nhiên, ở Thượng Hải (Trung Quốc), một phụ nữ thành đạt lại đưa một kẻ ăn mày lên giường.
(Hình minh họa).
(Hình minh họa).

Sau đó, không tiếc tiền của, công sức để giúp nhân tình trở thành người đàn ông có thân thế. Nào ngờ, người này lại phụ bạc, qua lại với hai người phụ nữ khác. Tiền mất tình tan, người đàn bà bị phụ tình đã dụ dỗ một công nhân, lợi dụng và biến anh ta thành công cụ giúp mình gây ra một vụ thảm án chấn động thành phố đông dân nhất thế giới này.

Đưa ăn mày về nhà... hành lạc

Phương Mai (46 tuổi, ngụ khu Bảo Sơn, TP Thượng Hải, Trung Quốc), có chồng là lái xe taxi, con gái 21 tuổi đang học đại học. Mai một mình mở hai quán trà, tuy không gọi là bà chủ lớn, nhưng lại có quan hệ rất rộng với nhiều thành phần người trong xã hội.

Ngày 6/1/2005, Phương Mai gặp một người đàn ông và từ đó quỹ đạo cuộc sống của Mai đã hoàn toàn thay đổi. Trưa hôm đó, Mai đi ăn cơm với mấy người bạn, ăn xong, vừa bước ra tới cửa thì thấy một người ăn xin đang bị dân phòng đuổi. Lúc đầu, Mai cũng không để ý, nhưng lúc người ăn xin này đi gần tới thì Mai mới phát hiện anh ta có tướng mạo khôi ngô, không giống với những người ăn xin khác. Tuy đầu tóc rối bù, râu ria rậm rạp nhưng khuôn mặt chữ điền vuông vức, đôi mắt sáng có thần và phong thái đi đứng rất đĩnh đạc.

Mai liền kéo lại đưa cho người này 100 nhân dân tệ, nói: “Tiên sinh, chắc hôm nay anh vẫn chưa ăn cơm trưa”. Người này ngạc nhiên, nhận tiền rồi cảm ơn, nói Mai vừa gọi mình là “tiên sinh”, đây cũng là bữa trưa tinh thần đáng giá nhất trong ngày hôm nay.

Thấy gã ăn xin có tài ăn nói, phong độ khác người, Mai đoán không phải người bình thường nên dẫn anh ta vào một quán vỉa hè gần đó, gọi mấy món ngon cho anh ta ăn. Sau đó, Mai đưa người ăn xin đi cắt tóc, cạo râu, tắm rửa ở nhà tắm công cộng và mua cho mấy bộ quần áo. Qua nói chuyện, Mai được biết người này tên Châu Chí Long, kém Mai 3 tuổi. Long vốn là công chức của cục khoáng sản một thành phố, năm 1998, Long xin nghỉ không lương đến Thượng Hải lập nghiệp.

Nào ngờ, việc kinh doanh liên tục gặp khó khăn, thua lỗ cả vốn lẫn lãi, nợ nần chồng chất. Vợ của Long thấy chồng cả ngày buồn chán nên thất vọng ly thân với Long. Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của Long, anh ta quyết định đi tìm việc làm, nhưng không kiếm được, đành phải lang thang đầu đường xó chợ, trở thành ăn xin, bị dân phòng xua đuổi.

Mai nghe xong đồng cảm an ủi Long không nên nhụt chí, bởi con người ai chẳng có lúc sa cơ lỡ vận. Qua quan hệ của mình, Mai xin cho Long vào làm việc tại một nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng của người bạn. Chủ nhà máy nể mặt Mai, không những sắp xếp cho Long vị trí tương đối tốt mà mức lương cũng cao hơn so với người bình thường.

Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một quý nhân tương trợ mình, Long nghĩ mình như đang nằm mơ. Biết chi phí sinh hoạt ở Thượng Hải tương đối đắt đỏ nên Mai còn sắp xếp cho Long về nhà mình ở. Điều này khiến Long cảm động đến rơi nước mắt. Sau khi sống trong nhà Mai, lúc này Long mới biết chồng Mai thường xuyên phải lái xe ban đêm, con gái đang học đại học cũng ở lại trường, cuối tuần mới về.

Thay vì cặp với đại gia, thiếu phụ này chọn bạn tình là một gã hành khất điển trai.

Thay vì cặp với đại gia, thiếu phụ này chọn bạn tình là một gã hành khất điển trai.

Lúc đầu, chỉ có Long và Mai ở nhà khiến Long không được tự nhiên. Bởi có khi ngồi xem tivi, Mai cố tình ngồi rất gần, có khi Mai chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh đi qua đi lại trước mặt Long. Điều này khiến Long cảm thấy trong mắt Mai có gì đó bất thường muốn gợi ý cho mình biết. Dự cảm này nhanh chóng trở thành hiện thực.

Khoảng 2 tháng sau khi về nhà Mai ở, một tối, Mai tắm xong liền gọi Long vào phòng. Trước đó, Long chưa từng vào phòng của Mai, vừa bước vào, Long sững sờ bởi phòng ngủ của Mai được bài trí hết sức lãng mạn, đèn màu hồng, chiếc giường theo kiểu uyên ương cổ điển, trên bàn trang điểm đặt cây lan rất đẹp... Lúc này, Mai mặc bộ áo ngủ mỏng tang làm lộ cơ thể tuy đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn còn rất đẹp, Long hiểu ý Mai nên không nói gì, liền bế Mai lên giường.

Sau đêm đó, Mai đối xử với Long rất ân cần, làm đồ ăn ngon, mua điện thoại đắt tiền cho Long. Từ đó trở đi, mỗi lần chồng Mai đi lái xe đêm là cả hai lại cùng quấn lấy nhau. Cùng với thời gian, Long cảm nhận được rằng, tình yêu mà Mai dành cho mình không chỉ là thể xác mà còn từ trong nội tâm.

Tuy nhiên, có một câu hỏi lớn khiến Long băn khoăn không có lời giải đáp. Bởi Mai nhìn bề ngoài trẻ đẹp so với thực tế cả chục tuổi, khí chất xinh xắn, lại biết cách ăn mặc nên rất quý phái. Có rất nhiều người đàn ông có tiền, có quyền theo đuổi nhưng Mai không để ý mà nhất quyết chọn một gã ăn mày làm nhân tình. Trong lúc Long đang muốn tìm lời giải thì một điều bất ngờ lại xảy ra...

Nhân tình trở mặt

Một ngày đầu tháng 9/2006, chồng của Mai là Phí Sĩ Hiền đột nhiên nổi giận bắt Mai lập tức phải đuổi gã đàn ông lai lịch bất minh đang ở nhà mình ra ngoài. Mai hỏi tại sao thì Hiền nói Mai không có sĩ diện, còn dám hỏi mình mà không biết rằng hàng xóm xung quanh nói gì đằng sau lưng.

Thì ra, lúc đầu khi Mai đưa gã ăn mày về nhà, nói dối chồng rằng Long là người bà con xa. Hiền tuy có chút nghi ngờ thân phận của Long nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Sau đó, hàng xóm thường xuyên thấy Long và Mai ra vào kè kè bên nhau, cử chỉ điệu bộ rất thân mật nên bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán. Hiền không thể chịu được cảnh bị “cắm sừng” nên mới tức giận đuổi Long ra khỏi nhà.  

Để tránh điều tiếng, cũng là để giữ danh dự cho chồng con, Mai bảo Long dọn ra khỏi nhà mình. Tuy nhiên, Mai lại thuê cho Long một căn nhà rồi mua tặng các đồ gia dụng, giá trị hàng chục ngàn tệ. Sau khi tiễn nhân tình đi khỏi nhà, cứ dăm ba bữa Mai lại đến nhà của nhân tình, thỉnh thoảng lại cho Long ít tiền tiêu vặt. Ngày nghỉ lại mời Long đến quán của mình uống trà và đánh bài. Lâu dần, Mai phát hiện ra một bí mật.

Một lần, Mai thấy Long dắt theo một cô gái khoảng hơn 20 tuổi đến đánh bài. Từ cách ăn mặc, trang điểm, Mai đoán có thể đây là cô gái từ quê lên thành phố làm việc. Ngồi được một lát, thấy cả hai liếc mắt đưa tình, thỉnh thoảng còn cấu véo trêu đùa nhau nhìn rất đáng ghét. Thấy vậy, Mai nổi cơn lôi đình, lựa lúc thích hợp liền gọi cô gái này ra một góc, dọa nạt yêu cầu tránh xa khỏi Long. Trước áp lực từ nhiều phía do Mai tạo ra, sau đó cô gái này quả thực không dám qua lại với Long nữa.

Sau lần đó, tình cảm giữa Mai và Long trở lại tốt đẹp như xưa, Mai cũng tha thứ cho Long việc đã phản bội mình và càng chăm chút ân cần hơn cho anh ta. Để tình yêu thêm bền chặt, Mai mua cho nhân tình một chiếc máy tính xách tay đắt tiền, dạy Long cách lên mạng nói chuyện để tiện hai người hẹn hò. Thế nhưng, tuy Mai đã dành hết tâm trí cho nhân tình nhưng vẫn không thể ngăn được anh ta ra ngoài tìm vui với người phụ nữ khác.

Gã ăn mày sau khi cặp với quý bà thành trai bao sành điệu đã trở mặt...

Gã ăn mày sau khi cặp với quý bà thành trai bao sành điệu đã trở mặt...

Ngày 7/12/2006, nhân lúc chồng đi du lịch, tối hôm đó Mai hồ hởi tìm đến căn nhà thuê của Long. Nào ngờ, đến nơi thì thấy cửa khóa trong, dù gọi cửa một lúc lâu vẫn không thấy Long trả lời. Bằng trực giác của một người phụ nữ, Mai đoán chắc chắn Long đang ở cùng với người phụ nữ khác.

Vậy là, ngay tối hôm đó Mai lập tức thuê thám tử đứng theo dõi ngoài cửa nhà Long. Hai ngày sau, kết quả báo cáo, ảnh chụp của công ty thám tử cho thấy quả thực Long ở cùng người phụ nữ khác. Người này tên Tùng Đan (40 tuổi), là một phụ nữ gốc Thượng Hải, đã nghỉ việc ở nhà.

Mai đem bằng chứng ném ra trước mặt Long tức giận hỏi xem cuối cùng Long có bao nhiêu người đàn bà. Mai nghĩ rằng Long sẽ lựa lời biện hộ, nào ngờ anh ta lại thẳng thắn thừa nhận. Mai sôi máu giáng cho Long hai cái bạt tai rồi bỏ đi. Sau đó, Mai tìm đến chỗ Tùng Đan để làm rõ mọi chuyện, rằng tại sao Đan lại cướp người đàn ông của mình.

Tuy nhiên, Tùng Đan không đơn giản như cô gái trước đây, đáp lễ: “Cô đừng tưởng mình có mấy đồng tiền mà lên mặt làm cao. Mọi người đều ngoại tình, làm gì có của nào quý hơn của nào. Hơn nữa, tôi trẻ hơn cô cả chục tuổi, cô có gì để đọ với tôi”. Câu nói này khiến Mai tức điên nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Từ đó về sau, giữa Mai và Đan xảy ra cãi vã, công kích, chế nhạo nhau qua tin nhắn. Lúc này, Long ung dung ngồi nhìn hai người phụ nữ nổi cơn ghen.

Mai bức xúc hỏi Long xem anh ta chọn bên nào, đồng thời ép Long phải đưa ra quyết định. Long nói Mai có gì mà phải làm ầm ĩ lên như vậy, tại sao không thể sống hòa hợp với nhau có phải tốt hơn không? Thấy nhân tình có ý tham lam bắt cá hai tay, Mai giận đến phát điên, chửi rủa Long là đồ vô sỉ, đến một con đàn bà thất nghiệp mà cũng rước vào người được. Long nghe xong tức giận đáp lại: “Cô đừng quên, đấy là tôi học cô đấy”. Sau câu nói của Long, Mai ngồi sụp xuống, đầu óc quay cuồng.

Sau khi lộ rõ bản mặt với Mai, Long xúi giục Đan ly hôn để cưới cô ta làm vợ, tránh sự đeo bám của Mai. Tuy nhiên Mai vẫn một mực không chịu bỏ qua cho Long, liên tục tìm anh ta để tính sổ, nói Long là kẻ vong ơn bội nghĩa. Long đáp lại, nói Mai đừng giả bộ nữa, thực ra Long đã biết dụng ý mà Mai dụ đỗ mình, từ một gã ăn mày thành nhân tình của Mai. Long cho rằng, Mai đã ở tuổi trung niên, thành đạt, trong lòng cũng mong muốn có một cảm giác tình yêu thực sự, nhưng những người đàn ông giàu có thành đạt thì chỉ có tâm lý vui vẻ, chơi bời trong chốc lát. Vì vậy, Mai mới tìm một người đàn ông có thân phận thấp kém nhưng sẽ gắn bó chung thủy với mình mãi mãi.

Sau khi bị Long bóc trần tam địa, Mai cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng đáng giận hơn là, khi Long đã có chỗ đứng ổn định thì lập tức quay ra phản bội mình, kiếm người phụ nữ khác để vui vẻ. Càng nghĩ Mai càng không kìm được máu nóng dồn lên đầu, tuy nhiên không còn cách nào khác, Mai đành phải tuyên bố từ nay về sau cả hai cắt đứt quan hệ, đường ai nấy đi, không còn liên quan gì nữa. Lúc này Long thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nghĩ đến chuyện xây dựng tổ ấm với Đan. Thế nhưng, cũng đúng lúc ấy, một bát canh nóng đã hoàn toàn phá vỡ giấc mơ của Long.

Dụ dỗ tình mới gây tội ác

Ngày 2/2/2007, trong khu giếng trộn của một nhà máy xi măng thuộc khu Bảo Sơn (TP.Thượng Hải), người ta bất ngờ phát hiện thi thể một phụ nữ. Phần đầu nạn nhân bị chém nhiều nhát dao gây biến dạng rất thê thảm. Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra đã nhanh chóng xác định được danh tính người phụ nữ trên chính là Tùng Đan.

Khi kiểm tra cuộc thoại, tin nhắn của Đan, cảnh sát phát hiện, trước khi chết khoảng 30 phút, Đan nhận được một tin nhắn với nội dung: “Anh uống say rồi, em qua đây với anh được không?”. Kiểm tra số điện thoại trên, phát hiện chủ nhân là Chu Chí Long, nhân tình của Đan.

Nào ngờ, khi cảnh sát bắt giữ nghi phạm Chu Chí Long thì anh ta đang nằm ngủ như chết ở nhà, gọi thế nào cũng không thể dậy được. Mãi 48h đồng hồ sau Long mới mơ màng mở mắt thì thấy cảnh sát vây quanh, sợ hãi mặt biến sắc, không biết xảy ra chuyện gì. Long cho biết, trước đó mình uống một bát canh, uống xong thì lăn ra ngủ.

Các điều tra viên lúc này mới nhận định vụ án không đơn giản như họ đã nghĩ, hướng điều tra nhanh chóng được tập trung vào chủ nhân của bát canh chính là Phương Mai. Sau khi được mời lên trụ sở công an làm việc, Mai không hề bối rối, lập tức nhận mình đã chính tay giết chết Tùng Đan. Tổ chuyên án không thể ngờ được rằng, Mai sau khi bị bắt hoàn toàn không có một chút phản kháng nào mà lập tức nhận tội.

Theo lời khai của Mai, tối trước hôm xảy ra án mạng, Mai gọi điện cho Long nói tuy chúng ta đã chia tay, nhưng Mai vẫn nhớ nhung Long. Hôm nay rảnh rỗi, Mai nấu món canh mà Long thích ăn nhất, lát nữa sẽ đem đến cho anh ta. Khoảng 20 phút sau, Mai đem canh đến. Long rất cảm động, ăn một mạch hết bát canh, vừa ăn vừa khen ngon. Tuy nhiên, trước đó Mai đã cho thuốc ngủ vào canh. Khi thấy Long đã lăn ra bất tỉnh, Mai liền lấy điện thoại của Long nhắn tin cho Đan.

Khi Đan gần đến nơi, một người nam giới tên Ông Triều Nam chặn Đan lại giữa đường nói anh ta là bạn của Long. Nam nói anh ta vừa đưa Long vào bệnh viện vì anh này say rượu bị tai nạn, đang trên đường quay về nhà lấy đồ đạc thì gặp Đan. Không chút nghi ngờ, Đan đã đi theo Nam để đến bệnh viện, vừa đi vừa hỏi han tình hình của Long. Khi đến một góc đường vắng, Mai đã phục sẵn ở đây liền rút dao giấu sau lưng lao ra chém liên tiếp vào đầu Đan. Tuy nhiên, do Đan phản kháng quyết liệt nên Nam đã phải ra tay hỗ trợ Mai sát hại Đan.

Theo lời khai của Mai, cảnh sát lập tức bắt giữ nghi phạm Ông Triều Nam. Theo đó được biết, Nam là người ở tỉnh An Huy, 27 tuổi, cách đây không lâu Nam đến Thượng Hải làm thợ xây, sau đó quen Mai. Trong một lần tình cờ, Mai quen Nam và khoản đãi rất hậu hĩnh khiến anh ta vô cùng cảm động, tuy nhiên Nam không hề biết rằng mình đã trở thành công cụ giết người của Mai.

Để Nam nghe lời mình, Mai đã áp dụng rất nhiều chiêu thức để lấy lòng người tình. Khi tình cảm đã thân thiết, Mai mới thổ lộ rằng gần đây mình gặp chuyện không vui, kể lại chuyện xảy ra với Long, sau đó ngả vào lòng Nam khóc lóc mãi không thôi. Lúc này, Nam ra vẻ nghĩa khí nói mình sẽ ra tay giúp giải quyết con “hồ ly tinh đã cướp nhân tình của Mai”. Mai nghe xong tỏ ra rất mãn nguyện, nói xong việc sẽ quyết không bạc đãi Nam.

Vậy nhưng trong thâm tâm thì Nam đang có toan tính riêng, người đàn bà này có thể vì một gã ăn mày mà nặng tình nặng nghĩa đến vậy, nếu mình giúp bà ta dạy cho Đan một bài học thì chắc chắn sau này cũng sẽ được hưởng lợi cả tiền bạc lẫn thể xác của Mai. Ít ra còn có cơ hội ngẩng mặt lên ở đất Thượng Hải này.

Đêm trước hôm gây án, Nam cảm thấy mình làm một việc mạo hiểm như vậy, nhưng không biết sẽ thu lại được gì nên quyết định thăm dò thành ý của Mai.

Nam đòi được ngủ với Mai, trước đề nghị đó, Mai cũng nhắm mắt để cho Nam chiếm phần tiện nghi. Khi Nam chuẩn bị “làm tới” thì Mai ngăn lại nói đừng vội vàng, thời gian còn dài, chỉ cần khi nào Nam lập công thì chắc chắn sẽ có niềm vui bất ngờ. Nam thấy vậy, cũng yên tâm kiên định với ý niệm “thế thiên hành đạo”, giúp người tình rửa nỗi hờn trong lòng.

Ngày hôm sau, Nam ra chợ mua một con dao, đưa cho Mai cất giữ để chính tay sát hại Đan. Nào ngờ khi hành sự thì gặp phải sự kháng cự quyết liệt của Đan nên Nam mới phải ra tay giúp Mai sát hại nạn nhân. Sau khi đưa vụ án ra xét xử, Nam thực sự biết được ý định thực sự của Mai, lúc đó cảm thấy vô cùng hối hận.

Thì ra, Mai chỉ có ý lợi dụng Nam sát hại Đan xong sẽ quay lại chung sống với Long. Nếu Long không động lòng chấp nhận thì mới tính đến chuyện sẽ dành tình cảm cho Nam. Sau khi mù quáng tin vào lời đường mật của Mai, giờ đây Nam có nằm mơ cũng không ngờ rằng, mình đem cả mạng sống ra mà chỉ đổi lại được thân phận là “ứng cử viên” của người đàn bà hám tình kia.

Đọc thêm