Đêm nhạc hội và khoản nợ khó đòi

Trong kinh doanh chữ tín được coi quý hơn vàng, nhưng với cung cách làm ăn như Công ty Cổ phần WILL COMMUNICATION, có vẻ chữ tín đang bị coi rẻ .


Ngày 30/8/2010, Công ty Cổ phần WILL COMMUNICATION (tầng 8, tòa nhà King, số 7 phố Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội – bên A) và Công ty Cổ phần Truyền thông PSC (bên B) ký Hợp đồng kinh tế số 27082010-HĐKT/HEX-PSCmedia về việc: Công ty Cổ phần WILL COMMUNICATION đồng ý thuê Công ty Cổ phần Truyền thông PSC (PSC Media) tổ chức Đêm nhạc hội “509 WOW Bunker Party” tại số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào lúc 19h30’ ngày 5/9/2010. 

Theo đó, PSC Media đã thực hiện chương trình đúng như các điều khoản đã ký kết và không có sự phản ánh, thắc mắc nào từ  phía Cty Cổ phần WILL COMMUNICATION. Theo điều khoản thanh toán, Công ty Cổ phần WILL COMMUNICATION phải thanh toán đợt 2 (với số tiền 251.643.700 đồng) sau 4 ngày làm việc tính từ khi hợp đồng được ký kết và đợt 3 (số tiền còn lại là 215.694.600 đồng) tối đa không quá 3 ngày sau khi hai bên ký biên bản nghiệm thu. Tuy nhiên, sau khi kết thúc chương trình, phía Công ty Cổ phần WILL COMMUNICATION lại không chịu thanh toán, đồng thời viện dẫn đủ thứ lý do để chây ì. 

Mặc dù, sau đó vào ngày 22/10/2010, người đại diện phía Công ty Cổ phần WILL COMMUNICATION – ông AHN BYENG YUN – Phó Tổng giám đốc đã có văn bản cam kết lần cuối cùng sẽ thanh toán trước ngày 30/10/2010 và xin chịu các mức phạt hợp đồng, chịu trách nhiệm trước pháp luật… Thế nhưng, đến nay cũng đã gần 1 tháng trôi qua, lời hứa của vị đại diện Công ty Cổ phần WILL COMMUNICATION vẫn chỉ là sự… im lặng trốn tránh. Trong kinh doanh chữ tín được coi quý hơn vàng, nhưng với cung cách làm ăn như Công ty Cổ phần WILL COMMUNICATION kể trên, có vẻ như chữ tín đang bị coi rẻ .

Đặng Vũ
    

Đọc thêm