Đi chợ hộ, phát miễn phí túi an sinh... sớm mang lại hiệu quả chống dịch tại TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để người dân yên tâm “ở đâu ở yên đó” trong hai tuần thực hiện triệt để giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh, nhiều phường tại TP HCM kết hợp bộ đội đã tổ chức đi chợ hộ, phát túi thực phẩm theo gói an sinh đến tận nhà người dân.
Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 26 cùng bộ đội giao đồ sau khi đi chợ hộ giúp dân.
Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 26 cùng bộ đội giao đồ sau khi đi chợ hộ giúp dân.

Đi chợ hộ giúp mọi người không phải ra đường

Sáng 24/8, chị Nguyễn Lê Như Ý (Phó Chủ tịch Hội phụ nữ phường 26, quận Bình Thạnh) và 3 chiến sĩ bộ đội tăng cường đi chợ hộ cho người dân tại khu phố 1 và khu phố 2.

Chị Ý nói: “Ngay từ khi có thông tin về việc tăng cường các biện pháp giãn cách, người dân sẽ không ra khỏi nhà trong 2 tuần, lãnh đạo phường đã giao Hội phụ nữ chủ trì việc đi chợ hộ người dân. Mỗi khu phố có từ 3 – 4 cán bộ phụ trách, ngoài ra còn có các nhóm chung cư. Chúng tôi công khai các số điện thoại cho từng tổ dân phố phổ biến, để người dân có nhu cầu có thể chủ động gọi dễ dàng”. Các nhóm đi chợ hộ công khai mặt hàng hiện có tại các siêu thị. Người dân có thể gọi điện nhắn tin liệt kê từng món hàng.

Các chiến sĩ bộ đội cùng cán bộ phường 13 Bình Thạnh trên đường đến các khu nhà trọ, hộ khó khăn trao túi thực phẩm và tiền mặt.

Các chiến sĩ bộ đội cùng cán bộ phường 13 Bình Thạnh trên đường đến các khu nhà trọ, hộ khó khăn trao túi thực phẩm và tiền mặt.

“Giá hàng hóa do siêu thị niêm yết, người dân có thể thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp cho siêu thị, hoặc chúng tôi đến tận nhà thu hộ. Chúng tôi chỉ đi chợ hộ, có thể thu hộ tiền; không quy định giá cả hàng hóa. Người dân có thể mua bất cứ nhu yếu phẩm thiết yếu nào từ đồ ăn, sữa, giấy vệ sinh…”.

Do là người sinh sống, làm việc tại phường nên chị Ý rất thông thạo đường đi, địa chỉ từng hộ gia đình. Nhận hàng từ siêu thị, chị Ý cùng bộ đội mang hàng đến từng hộ. Trong ngày đầu (23/8), nhóm nhận được 80 đơn hàng của khu phố 1. “Việc đi chợ hộ, phường đã thực hiện từ trước đối với những hộ trong khu phong tỏa, người khó khăn, khuyết tật. Còn trong hai tuần này sẽ triển khai 100% các hộ dân trong phường”, chị Ý nói. Chị Ý chia sẻ: “Ban đầu, một số người chưa nắm rõ nên còn lúng túng. Đến ngày thứ hai mọi thứ đã ổn. Việc đi chợ hộ sẽ giúp mọi người không phải ra đường, không tiếp xúc nhiều người”.

Chị Ý nói công việc có phần vất vả, nhưng: “Mỗi người đều cố gắng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Công việc có khi đến đêm vẫn chưa xong, hoặc trường hợp khẩn cấp phải đi bất kể giờ giấc”.

Đến tận nhà trọ trao quà

Đến tận nhà trọ trao quà

Các hộ khó khăn không còn lo lắng trong 2 tuần

Rời phường 26, PV đến phường 13 quận Bình Thạnh; đi cùng nhóm cán bộ phường và bộ đội trên xe chở túi thực phẩm miễn phí. Đồ được cẩn thận đóng trong thùng giấy, có dòng chữ “Nghĩa tình TP HCM. Mong nhân dân chia sẻ, đồng hành cùng TP vượt qua đại dịch COVID-19”.

Túi thực phẩm thuộc gói an sinh được trao miễn phí đến từng hộ khó khăn.

Túi thực phẩm thuộc gói an sinh được trao miễn phí đến từng hộ khó khăn.

Đa số người nhận được túi thực phẩm và tiền mặt 1,2 triệu đồng là người sống trong khu nhà trọ, mất việc, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo. Các gói quà được trao tận tay người có tên trong danh sách. “Bà con yên tâm, ai cũng sẽ có. Hiện không thể giao một lần được nên ai có tên trước nhận trước, ai chưa có tên sẽ nhận sau”, một cán bộ giải thích.

“Nhiều hẻm nhỏ, xe tải không vào được, chúng tôi mang vào tận nhà. Lúc nắng không sao, chứ mưa tầm tã thì sợ nhất là ướt các túi thực phẩm”, một cán bộ phường nói.

Được lực lượng chức năng mang túi thực phẩm đến nhà trọ, trao tận tay, nhiều người dân cảm động. Ông Lê Công Quang nói: “Tôi là lái xe mất việc 2 tháng nay. Nhà có 4 người đang ở trọ, tôi là lao động chính, vợ nội trợ và 2 con đang học đại học. Tôi cảm ơn chính quyền đã hỗ trợ bà con. Chừng này đồ và tiền, gia đình sẽ cố gắng sử dụng cho đến hết 2 tuần. Tôi mong mỏi TP sớm vượt qua đại dịch, trở lại cuộc sống bình thường. Cảm ơn lực lượng chức năng đã phát quà tận nhà, dân không phải ra đường, không phải tiếp xúc nếu đi nhận tập trung”.

Túi thực phẩm được chiến sĩ mang vào tận nhà trọ để người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội

Túi thực phẩm được chiến sĩ mang vào tận nhà trọ để người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội

Chiếc xe di chuyển lần lượt đến nhiều khu nhà trọ, người được hỗ trợ đã được gọi điện báo trước nên rất nghiêm túc thực hiện giãn cách và 5K. Với người khuyết tật, người già, quà được trao tới tận tay. Dưới cái nắng gay gắt buổi trưa, các chiến sĩ vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ không một lời phàn nàn.

Bà Lê Hồng Thắm, Phó Chủ tịch UBND phường 13, nói: “Hiện phường đang triển khai hai gói hỗ trợ cho dân. Gói thứ nhất theo Nghị quyết 09/2021/HĐND với số tiền 1,2 triệu cùng túi thực phẩm 300 ngàn đồng (gạo, đường, nước mắm, nước tương, dầu phộng…) và gói an sinh là túi thực phẩm 300 ngàn đồng”.

“Với gói hỗ trợ theo Nghị quyết 09, phường được phân bổ 1.000 suất. Phường đã làm danh sách xin thêm hơn 2.400 suất nữa và đã được chấp nhận. Phường dựa vào tiêu chí ai khó khăn nhất thì dành cho đối tượng đó; trước đó là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, hộ gia đình có nhiều thành viên đang sống trong khu trọ, khu phong tỏa. Với gói an sinh, phường được phân bổ hơn 7.000 túi thực phẩm, sẽ phát tất cả người gặp khó khăn, người già, khuyết tật... và đã giao được hơn 2.000 túi. Phường sẽ chia ra đi phát theo kiểu cuốn chiếu, xoay vòng từng khu vực”.

Đọc thêm