Điều trực thăng vào Hà Tĩnh đưa một cô giáo đi cấp cứu

Do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên, người nhà chị Thảo đã đề nghị các bác sỹ sơ cứu vết thương, chờ người thân điều máy bay trực thăng từ Hà Nội vào chở bệnh nhân đi cấp cứu. Nghe thông tin trên, rất nhiều y bác sỹ tại bệnh viện sửng sốt, nghĩ người nhà nói đùa. Nhưng đúng 18h, chiếc trực thăng mang thuộc Tổng Cty trực thăng Việt Nam "có mặt" tại sân bóng trung tâm TP. Hà Tĩnh.

Chiều tối 10/8, người dân thành phố Hà Tĩnh đã không khỏi ngỡ ngàng khi biết thông tin một chiếc máy bay bay từ Hà Nội vào Hà Tĩnh để chở một cô gái cấp cứu.

Vào khoảng 16h cùng ngày, chị Trần Thị Thảo (SN 1975, trú xã Thạch Đồng, Thành phố Hà Tĩnh) đang lưu thông trên đường bị xe tải chở đá cán phải. Vụ tai nạn làm chị Thảo bị dập nát hoàn toàn chân phải.

Trực thăng được điều đến Hà Tĩnh chở chị Thảo ra Hà Nội cấp cứu.
Trực thăng được điều đến Hà Tĩnh chở chị Thảo ra Hà Nội cấp cứu.

Chị Thảo được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi lên đến bệnh viện, do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên người nhà chị Thảo đã đề nghị các bác sỹ sơ cứu vết thương, chờ người thân điều máy bay trực thăng từ Hà Nội vào chở bệnh nhân đi cấp cứu. Nghe thông tin trên, rất nhiều y bác sỹ tại bệnh viện sửng sốt, nghĩ người nhà nói đùa.

Đúng 18h, chiếc trực thăng mang số hiệu VN- 8416 thuộc Tổng Cty trực thăng Việt Nam "có mặt" tại sân bóng trung tâm TP. Hà Tĩnh. 

Đến 18h35, chiếc xe cấp cứu 115 Hà Tĩnh đã đưa nạn nhân ra điểm đáp của trực thăng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa lên trực thăng và bay ra Hà Nội. Điểm đáp xuống tại Hà Nội sẽ là Bệnh viện Quân y 108.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, chị Thảo là giáo viên một trường THCS tại huỵện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Phan Quyên

Đọc thêm